1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến hay lùi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TloveT2006, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Tiến hay lùi


    Cuối cùng rồi tôi cũng ko thể hiểu nổi chính mình nữa
    Yêu.....đau........hận........và rồi lại tha thứ
    Tôi đã tự trách mình rất nhiều rất nhiều. Vì tôi đã quá hời hợt khi yêu, không, có lẽ ko phải là hời hợt, đúng hơn là tôi quá yêu và tin vào 1 người. Tính tôi là thế, khi yêu là giành trọn niềm tin cho người mình yêu.
    Quá yêu và quá tin chính là nguyên nhân làm tôi đau khổ
    Tôi đã đau, đau rất nhiều. Rồi hận, hận rất nhiều. Làm đủ mọi cách như muốn phá tan tất cả, hủy họai tất cả
    Nhưng rồi cũng chính vì yêu mà tôi biết mình dừng lại ở mức nào. Tôi lại thứ tha sau những gì anh gây ra cho tôi.
    Anh lại đến bên tôi ân cần, dịu dàng như trước. Nhưng lại cố tình trốn tránh những thắc mắc của tôi. Anh xin tôi thêm thời gian

    Giờ thì lòng tôi đã bình yên hơn trước, nhưng vẫn còn rối lắm. Yêu hay ko yêu nữa cứ giằng kéo tôi mãi thôi
    Những lúc bên anh thật vui và hạnh phúc. Nhưng đêm về trong tôi lại trổi dậy những câu hỏi, những nghi vấn
    Những câu nói của cô gái kia lại vang lên trong đầu tôi....tiếng trẻ con khóc lại vang lên. Tôi chợt giật mình,.........
    Anh chưa 1 lần biện hộ cho bản thân sau những chuyện xảy ra. Nhưng tôi lại tự dối mình và cho rằng đó là 1 phút lầm lạc của anh

    Có lần tôi nghĩ, tình yêu có thể tha thứ, có thể chấp nhận tất cả.
    Nhưng liệu trái tim tôi có đủ vị tha đến thế ko?? Tình yêu tôi có đủ rộng để chia sẽ mỗi khi anh qua thăm đứa bé ấy hay ko??
    Tôi sợ, rất sợ.........

    Tôi phải làm gì đây, khi anh vẫn thường xuyên lui tới, và cố làm tôi vui, cố làm tôi quên mọi chuyện. Anh khá trầm, ko biết cách nịnh hót cho lắm. Nhưng tất cả những gì anh đối với tôi, tôi có thể hiểu anh thương tôi hơn ai hết.

    Nhưng giờ đây tình yêu ấy phải san sẽ. Mà tình yêu thì lại luôn luôn ích kỷ, phải ko??
    Tôi nên làm gì lúc này? Có nên yêu 1 người như thế?? hay cứ để mọi chuyện trôi theo thời gian, và chính thời gian sẽ là câu trả lời xác đáng ????





    Được TloveT2006 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 08/12/2007
  2. mitdac80

    mitdac80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    mình ko hiểu lắm
    anh ý có con riêng à
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải nói rõ lý do vì sao bạn hận anh ấy chứ.Nếu không biết nguyên nhân thì không thể khuyên bạn được gì
  4. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi bạn, đứa con riêng hix
    Được TloveT2006 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 08/12/2007
  5. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0

    trống rỗng...............................................................................

Chia sẻ trang này