1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền là cái chi chi???

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 08/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tiền là cái chi chi???

    Tiền có thể mua được một căn nhà, nhưng không mua được một gia đình.
    Tiền có thể mua được chiếc giường, nhưng không mua được giấc ngủ.
    Tiền có thể mua được cái đồng hồ, nhưng không mua được thời gian.
    Tiền có thể mua được một cuốn sách, nhưng không thể mua được kiến thức.
    Tiền có thể mua được một vị trí, nhưng không thể mua được sự kính trọng.
    Tiền có thể mua được thuốc men, nhưng không thể mua được sức khỏe.
    Tiền có thể mua được máu, nhưng không thể mua được cuộc sống.
    Tiền có thể mua được ***, nhưng không thể mua được tình yêu.​
    Như bạn đã thấy, tiền không phải là tất cả và nó thường gây ra đau đớn và khổ sở. Vậy hãy gửi tất cả tiền bạn có cho tôi và tôi sẽ chịu đựng mọi thứ giùm cho bạn.
    Xin vui lòng chỉ gửi tiền mặt.... he...he
  2. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    1. Ok đa số hay không không biết, nhưng đã có 1 thời sính chồng ngoại.
    2. Giấc ngủ thì cần gì phải mua, thích ngủ lúc nào thì ngủ, chẳng lẽ ngay cả việc ngủ cũng phải trả tiền sao. như thế thì đau đớn và khổ sở hơn nhiều.
    3. Khi đã có cái đồng hồ thì tôi nghĩ bản thân bạn sẽ kiểm soát được thời gian của mình, còn nếu bạn không quản lý được nó thì đó là do bạn chứ không phải do tiền --> như vậy khi bạn mua đồng hồ thì có nghĩa là bạn đã có thời gian rồi đấy, và sử dụng nó như thế nào là ở chính bạn thôi .
    5. Cũng như đồng hồ, cuốn sách cũng vậy .
    6. Chài thời buổi này thằng nào có tiền, có vị trị mà lại không được kính trọng á, thử nói xấu Trần ĐL xem, có mà đi tù như chơi.
    7. Cái này tại sao không nhỉ ? đơn giản dễ hiểu quá mà, đến bệnh viện mà không có phong bì thì đừng hòng mấy vị lương y họ quan tâm cho, nhớ nhé .
    8. Cái này mơ hồ quá ... bỏ qua
    9. Giống câu 1 : không có tiền thì làm gì có tình yêu, thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ cổ điển vậy.
    ------------
    Đưa tiền cho bạn ư, tôi chưa nghĩ đến điều đó ... và vì sao ư ... đơn giản ... BẠN CHƯA PHẢI LÀ VỢ TÔI
  3. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    1. Ok đa số hay không không biết, nhưng đã có 1 thời sính chồng ngoại.
    2. Giấc ngủ thì cần gì phải mua, thích ngủ lúc nào thì ngủ, chẳng lẽ ngay cả việc ngủ cũng phải trả tiền sao. như thế thì đau đớn và khổ sở hơn nhiều.
    3. Khi đã có cái đồng hồ thì tôi nghĩ bản thân bạn sẽ kiểm soát được thời gian của mình, còn nếu bạn không quản lý được nó thì đó là do bạn chứ không phải do tiền --> như vậy khi bạn mua đồng hồ thì có nghĩa là bạn đã có thời gian rồi đấy, và sử dụng nó như thế nào là ở chính bạn thôi .
    5. Cũng như đồng hồ, cuốn sách cũng vậy .
    6. Chài thời buổi này thằng nào có tiền, có vị trị mà lại không được kính trọng á, thử nói xấu Trần ĐL xem, có mà đi tù như chơi.
    7. Cái này tại sao không nhỉ ? đơn giản dễ hiểu quá mà, đến bệnh viện mà không có phong bì thì đừng hòng mấy vị lương y họ quan tâm cho, nhớ nhé .
    8. Cái này mơ hồ quá ... bỏ qua
    9. Giống câu 1 : không có tiền thì làm gì có tình yêu, thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ cổ điển vậy.
    ------------
    Đưa tiền cho bạn ư, tôi chưa nghĩ đến điều đó ... và vì sao ư ... đơn giản ... BẠN CHƯA PHẢI LÀ VỢ TÔI
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    1. Ok đa số hay không không biết, nhưng đã có 1 thời sính chồng ngoại.
    2. Giấc ngủ thì cần gì phải mua, thích ngủ lúc nào thì ngủ, chẳng lẽ ngay cả việc ngủ cũng phải trả tiền sao. như thế thì đau đớn và khổ sở hơn nhiều.
    3. Khi đã có cái đồng hồ thì tôi nghĩ bản thân bạn sẽ kiểm soát được thời gian của mình, còn nếu bạn không quản lý được nó thì đó là do bạn chứ không phải do tiền --> như vậy khi bạn mua đồng hồ thì có nghĩa là bạn đã có thời gian rồi đấy, và sử dụng nó như thế nào là ở chính bạn thôi .
    5. Cũng như đồng hồ, cuốn sách cũng vậy .
    6. Chài thời buổi này thằng nào có tiền, có vị trị mà lại không được kính trọng á, thử nói xấu Trần ĐL xem, có mà đi tù như chơi.
    7. Cái này tại sao không nhỉ ? đơn giản dễ hiểu quá mà, đến bệnh viện mà không có phong bì thì đừng hòng mấy vị lương y họ quan tâm cho, nhớ nhé .
    8. Cái này mơ hồ quá ... bỏ qua
    9. Giống câu 1 : không có tiền thì làm gì có tình yêu, thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ cổ điển vậy.
    ------------
    Đưa tiền cho bạn ư, tôi chưa nghĩ đến điều đó ... và vì sao ư ... đơn giản ... BẠN CHƯA PHẢI LÀ VỢ TÔI
    gửi Ong Trum!
    May mà BC2 không phải là Vợ bạn bởi lẽ cô ấy nói một đằng thì bạn lại hiểu một nẻo. Hãy thử ngẫm nghĩ những nhiều cô ấy viết mà xem. Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không ai tồn tại được. Vậy nên... Hãy đưa tiền đây.. he he.
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    1. Ok đa số hay không không biết, nhưng đã có 1 thời sính chồng ngoại.
    2. Giấc ngủ thì cần gì phải mua, thích ngủ lúc nào thì ngủ, chẳng lẽ ngay cả việc ngủ cũng phải trả tiền sao. như thế thì đau đớn và khổ sở hơn nhiều.
    3. Khi đã có cái đồng hồ thì tôi nghĩ bản thân bạn sẽ kiểm soát được thời gian của mình, còn nếu bạn không quản lý được nó thì đó là do bạn chứ không phải do tiền --> như vậy khi bạn mua đồng hồ thì có nghĩa là bạn đã có thời gian rồi đấy, và sử dụng nó như thế nào là ở chính bạn thôi .
    5. Cũng như đồng hồ, cuốn sách cũng vậy .
    6. Chài thời buổi này thằng nào có tiền, có vị trị mà lại không được kính trọng á, thử nói xấu Trần ĐL xem, có mà đi tù như chơi.
    7. Cái này tại sao không nhỉ ? đơn giản dễ hiểu quá mà, đến bệnh viện mà không có phong bì thì đừng hòng mấy vị lương y họ quan tâm cho, nhớ nhé .
    8. Cái này mơ hồ quá ... bỏ qua
    9. Giống câu 1 : không có tiền thì làm gì có tình yêu, thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ cổ điển vậy.
    ------------
    Đưa tiền cho bạn ư, tôi chưa nghĩ đến điều đó ... và vì sao ư ... đơn giản ... BẠN CHƯA PHẢI LÀ VỢ TÔI
    gửi Ong Trum!
    May mà BC2 không phải là Vợ bạn bởi lẽ cô ấy nói một đằng thì bạn lại hiểu một nẻo. Hãy thử ngẫm nghĩ những nhiều cô ấy viết mà xem. Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không ai tồn tại được. Vậy nên... Hãy đưa tiền đây.. he he.
  6. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Biết sử dụng đúng lúc đúng chỗ một cách hợp lý thì không gì là không thể.
    Úi chời, ước chi bi giờ có nhiều xèng ... hi hi hi .. còn gì hơn.
    BC2 ơi, có muốn mua một tình yêu bằng Tiền không, không phải mua *** nhé ... đảm bảo thành công, mua được ngay. Mà cái này khó mua nhất.
    Khi mua được, nó chứng minh cho em thấy, tiền có thể mua tất cả. Hì ...
  7. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Biết sử dụng đúng lúc đúng chỗ một cách hợp lý thì không gì là không thể.
    Úi chời, ước chi bi giờ có nhiều xèng ... hi hi hi .. còn gì hơn.
    BC2 ơi, có muốn mua một tình yêu bằng Tiền không, không phải mua *** nhé ... đảm bảo thành công, mua được ngay. Mà cái này khó mua nhất.
    Khi mua được, nó chứng minh cho em thấy, tiền có thể mua tất cả. Hì ...
  8. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chà chà BC2 !
    bạn đã tốt nghiệp khoá đào tạo ST chuyên nghiệp
    Ngay từ giờ phút này, bạn có thể lập gia đình được rồi đấy, chúc may mắn và xin chia buồn cho những ông chồng tội nghiệp
  9. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chà chà BC2 !
    bạn đã tốt nghiệp khoá đào tạo ST chuyên nghiệp
    Ngay từ giờ phút này, bạn có thể lập gia đình được rồi đấy, chúc may mắn và xin chia buồn cho những ông chồng tội nghiệp
  10. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Không có căn nhà chả lấy mô ra gia đình. Vậy phải có tiền mua nhà trước đã..
    KHông có giường thì ngủ mất ngon, mất cả giấc ngủ. Vậy phải có giường mói tính đến chuyện ngủ.
    KHông có đồng hồ thì làm sao xem giờ, vậy phải có đồng hồ may ra mới làm chủ được thòi gian của mình.
    Phải có sách mới có kiến thức. Vậy cần tiền mua sách.
    Phải có vị trí tốt mới dễ có sự kính trọng.
    Phải có thuốc men khi đau ốm mới có sức khoẻ.
    Phải có máu khi mình cần mới có cuộc sống.
    Phải có *** thì tình yêu hôn nhân mới trọn vẹn.
    Nói tóm lại tiền cần vô cùng, bạn thấy ko cần gửi cho tôi tôi xài cho

Chia sẻ trang này