1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền là cái chi chi???

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 08/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Không có căn nhà chả lấy mô ra gia đình. Vậy phải có tiền mua nhà trước đã..
    KHông có giường thì ngủ mất ngon, mất cả giấc ngủ. Vậy phải có giường mói tính đến chuyện ngủ.
    KHông có đồng hồ thì làm sao xem giờ, vậy phải có đồng hồ may ra mới làm chủ được thòi gian của mình.
    Phải có sách mới có kiến thức. Vậy cần tiền mua sách.
    Phải có vị trí tốt mới dễ có sự kính trọng.
    Phải có thuốc men khi đau ốm mới có sức khoẻ.
    Phải có máu khi mình cần mới có cuộc sống.
    Phải có *** thì tình yêu hôn nhân mới trọn vẹn.
    Nói tóm lại tiền cần vô cùng, bạn thấy ko cần gửi cho tôi tôi xài cho
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Tiền không phải là mục đích sống nhưng tiền là phương tiện dể sống ..sống không có phương tiện thì kiếm đâu ra mục đích ..túm lại ...tiền là tất cả ..cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền...hoan hô Năm Cam
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Tiền không phải là mục đích sống nhưng tiền là phương tiện dể sống ..sống không có phương tiện thì kiếm đâu ra mục đích ..túm lại ...tiền là tất cả ..cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền...hoan hô Năm Cam
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Ặc !
    Không có tiền thì chẳng có được cái gì cả . Thế nên tiền là tất cả .
    Chỉ cần có tiền thì ta có thể làm được tất cả những gì ta muốn .
    Chỉ có chị Chíp là hiểu được cái sự $ này .
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Ặc !
    Không có tiền thì chẳng có được cái gì cả . Thế nên tiền là tất cả .
    Chỉ cần có tiền thì ta có thể làm được tất cả những gì ta muốn .
    Chỉ có chị Chíp là hiểu được cái sự $ này .
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Có cái điểm này mày hợp với chị nhất ...sống mà không có tiền như chim gẫy cánh như lá xa cành dzậy đó cưng ..thế nên em của chị cố kiếm nhiều xiền vào nhá ..kẻo lấy vợ rồi lại bị nó bỏ vì nghèo quá ..con gái suy nghĩ tiền là năm bờ oăn như chị bây giờ hơi bị nhìu ...
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Có cái điểm này mày hợp với chị nhất ...sống mà không có tiền như chim gẫy cánh như lá xa cành dzậy đó cưng ..thế nên em của chị cố kiếm nhiều xiền vào nhá ..kẻo lấy vợ rồi lại bị nó bỏ vì nghèo quá ..con gái suy nghĩ tiền là năm bờ oăn như chị bây giờ hơi bị nhìu ...
  8. Give_Up

    Give_Up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tiền quan trọng cho cuộc sống, có thể nó mua được rất nhiều thứ thậm chí là bằng rất nhiều tiền. Nhưng có một thứ mà tiền không mua được hoặc giả có nhiều tiền cũng không thể có đó là sự thanh thản trong tâm hồn. Đã có những lúc tôi có rất nhiều tiền, những đồng tiền do chính mình làm ra nhưng điều đó không mang lại cho tôi sự thanh thản cho cuộc sống. Các bạnm thử nói xem có nhiều tiền rồi để mua được sự thanh thảnh trong tâm hồn thì làm thế nào ? Nếu chỉ được tôi có thể đưa tiền cho các bạn để có được sự thanh thản đó !
  9. Give_Up

    Give_Up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tiền quan trọng cho cuộc sống, có thể nó mua được rất nhiều thứ thậm chí là bằng rất nhiều tiền. Nhưng có một thứ mà tiền không mua được hoặc giả có nhiều tiền cũng không thể có đó là sự thanh thản trong tâm hồn. Đã có những lúc tôi có rất nhiều tiền, những đồng tiền do chính mình làm ra nhưng điều đó không mang lại cho tôi sự thanh thản cho cuộc sống. Các bạnm thử nói xem có nhiều tiền rồi để mua được sự thanh thảnh trong tâm hồn thì làm thế nào ? Nếu chỉ được tôi có thể đưa tiền cho các bạn để có được sự thanh thản đó !
  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế .
    Sao lại không thể mua được sự thanh thản bằng tiền cơ chứ khi mà đến tình yêu cũng mua được bằng $ rùi . Hì chỉ cần có $ khi ấy khắc có sự thanh thản , thậm chí còn thanh thản hơn cả khi không có $ ấy chứ . Bác cứ tiếp đạn cho em em mua sự thanh thản về cho bác .

Chia sẻ trang này