1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền là gì?

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi uptown_girl, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    THì đó là một câu thơ trong bài thơ mà tại hạ đã đọc được từ trước kia và cảm thấy cũng đúng chứ sao, câu thơ nghe tuy cay đắng nhưng cũng rất thật đó mà.
    Không phải vì tại hạ thành kiến gì gì đâu mà vì đọc thấy câu thơ hay quá nên post lên cho mọi người đọc thôi mà...
    Một trăm con gái thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung...

  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mới biết một khái niệm về tiền, hay nói đúng hơn là bản chất của Tiền tệ - Nghiêm chỉnh đấy:
    "Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt, được tách ra làm vật mang giá chung để đo lường giá trị của hàng hóa khác"
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tiền chỉ là giấy, nhưng đôi khi nó là tất cả ( xem film thấy thế, giống giống Hàn Guốc ấy )
    nhưng hiện tại nó là động lực để một số đứa nghèo nghèo ( như Miu ) phải lăn trong cái dịp giáp tết đầy màu mỡ. hết.
  4. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    phải lăn chứ không phải đi hay chạy <===== cái lu
  5. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tiền hả ?
    Tiền là tiên là phật
    Là sức bật của lò xo
    Là thước đo của tuổi trẻ
    Là sức khỏe của ông già
    ....
    Tiền là giấy ta mất nhau từ đây
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    híc theo tớ bác này dốt đặc văn...
  8. truetolove25

    truetolove25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tien co the mua mot ngoi nha nhung khong the mua mot to am.Tien co the mua mot chiec giuong nhung khong the mua giac ngu.Tien co the mua mot chiec dong ho nhung khong the mua duoc thoi gian.Tien co the mua mot cuon sach nhung khong the mua duoc kien thuc.Tien co the mua duoc mau nhung khong the mua duoc cuoc song.Tien co the mua duoc thuoc nhung khong the mua duoc suc khoe.Tien co the mua duoc nguoi ban yeu nhung khong the mua duoc tinh yeu cua nguoi ay.Tien co the mua duoc bao hiem nhung khong the mua duoc su an toan.Ban thay day,tien dau phai la tat ca.Vi vay,neu ban co qua nhieu tien ma ko biet lam gi thi hay gui no cho tui nhe. hehehe... thank''s truoc !!
  9. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Box ta dạo này cũng vui ra phết nhỉ ? Thấy mọi người tranh luận cũng thấy hay hay. Xin mạn phép các bác bình vài câu về tiền:
    Tiền không hẳn là giấy ---> Bởi còn có tiền xu nữa cơ mà.
    Tiền không ăn được---> Bởi vẫn có nhiều người chết đói trên đống tiền.
    Tiền mua được nhiều thứ nhưng không mua được nhân phẩm, tình yêu và tình cảm của con người.
    .......Còn rất nhiều thứ nữa....Mời các bác bình tiếp.
    .........
    Tóm lại tất cả nhân loại đi làm đều một mục đích chính là kiếm tiền.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Money is nothing but have not that we are nothing, too

Chia sẻ trang này