1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiền là gì

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi nha_viet, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    đã bảo rùi mà,tiền là con dao 2 lưỡi,nó cho ta hạnh phúc nhưng cũng có thể là khổ đau!

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc - khổ đau ! nếu ta biết sử dụng và nắm bắt thui " nhưng nhiều người bi giờ ko thích cảnh " 1 túp lều tranh2 trái tim vàng " hehe thui về xem tần thuỷ hoàng !
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ai mà chẳng biết thế cơ chứ...1túp lều tranh 2 trái tim vàng bây giờ lỗi thời rui...bây giờ là 1 biệt thự hai trái tim kim cương cơ...he he he he...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  4. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    em là em theo chủ nghĩa"1 biệt thự 2 trái tim kim cương" cơ!

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  5. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Địa vị rồi sẽ mất
    Sắc đẹp rồi sẽ tàn
    Tiền tài rồi sẽ hết
    Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian...​

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  6. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Tiền tiền tiền lúc nào cũng tiền thôi!
    Tổ chức đi chơi để quên đi tiền bạc nhé!
    Mỗi bác đóng 5 triệu nhé!(Úi lại tiền rùi!)
    Hehehe
    Đúng là tiền thì ai cũng cần nhưng nếu vì nó mà mất nhân phẩm thì chẳng đáng đâu nhé!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  7. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền thì sống làm sao được
    Mà các bồ đang học để làm gì, chẳng phải để sau này kiếm tiền sao
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi . tiền cực kì quan trọng nhưng chỉ với một số ngưòi , họ có thể vì tiền mà làm đc tất cả mọi thứ nhưng có ngừoi chẳng coi tiền ra gì cả , vì tiền chỉ là một thứ để sống , họ cần sống và họ cần tiền , nhưng tiền là vật giúp họ sống mà thôi . Nhưng tiền là vật cực kì quan trọng , vì có tiền mới sống đc , ko thì chết từ lâu hết rồi , ko có tiền thì cặp đất ra mà ăn à !
    mèo con nghịch ngợm
  9. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    thật sự càng ngẫm đi ngẫm lại thì sao thấy tiền quan trọng thế ko biết đc / Đi chơi mà ko có tiền thì cũng chẳng biết đi đâu nữa cả , chẳng biết làm gì nữa cả . Đúng là tiền quan trọng thiệt !
  10. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ tranh luận vần đề này làm gì nhỉ
    Tiền chỉ là giấy ,nhưng mà ko có tiền cũng chết mà nhiều lúc tiền cũng ko thể mua được mọi thứ .Nói tóm lại là có tiền là con dao 2 lưỡi ,lúc thì làm cho ta vui vẻ ,nhưng cũng có khi nó làm cho ta thất bại thảm hại đó các bác .

Chia sẻ trang này