1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền là gì

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tiền là gì

    Bản chất của tiền là gì?
    Lúc nào chúng ta cũng dính đến tiền. Ăn cũng tiền, đi cũng tiền, ngủ cũng tiền ngay cả đọc bài này cũng mất tiền. Chúng ta lao tâm khổ tứ, đỏ mồ hôi sôi nước mặt cũng vì tiền. Các bạn đã bao giờ thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề đó chưa

    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bản chất của đồng tiền không có gì là xấu. Trong thời kỳ nguyên thuỷ trước đây, khi chưa có mặt của việc trao đổi bằng tiền, con người thường trao đổi vật phẩm với nhau, khi việc tạo ra của cải vật chất ngày càng nhiều, quy mô trao đổi cũng ngày một lớn dần, sự có mặt của đồng tiền làm cho việc trao đổi hàng hoá ngày càng trở nên thuận tiện hơn, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Ngoài ra, tờ giấy bạc mà chúng ta đang cầm sẽ chẳng có giá trị gì nếu bản thân quốc gia chịu trách nhiệm sản xuất ra tờ giấy bạc đó không có một nền kinh tế đủ mạnh để bảo đảm cho nó.
    Nhưng khía cạnh mà có lẽ Butchi đề cập ở đây lại là chuyện khác, theo như Linus hiểu thì đây là khía cạnh về tâm lý của con người đối với đồng tiền. Theo mình, một kẻ tự coi là có tư tưởng của một kẻ thích cuộc sống tự do phóng khoáng. Mình chỉ thích có tiền khi mình cần đến nó ngay lập tức và chưa có cái thói quen tích luỹ tiền bạc. Có lẽ sau này phải kiếm cô vợ có thể giúp mình giữ tiền thôi. Nhưng quả thật là tiền rất quan trọng, vì cứ thử nghĩ mà coi, không có tiền, thì còn lâu thằng Snow lại cưa được nhiều con gái thế ( Xin lỗi nhóc ) đến nỗi Linus phải học hỏi.
    Cuối cùng, một ý kiến muôn thuở ai cũng biết nhưng không mấy ai làm được "Hãy nhìn nhận tiền với đúng vai trò của nó..."
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    tiền chả là zì nếu cứ để nó trong ví.
  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.. tiền cũng quan trọng nhưng không fải là tất cả...không có tiền thì không ngồi đây post bài được
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  5. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tiền là tình, tù, tội.
    Thu đi để lại lá vàng. Anh đi để lại cho nàng...thằng cu
  6. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    em thấy, nói chung tiền là 1 tờ giấy, 1 tờ giấy có ích trong cuộc sống( chắc là chẳng có tờ giấy nào có ích như tờ tiền đâu nhỉ)

    Em của Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, gừ gừ!!!

  7. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    "Tiền là thước đo của lòng người"
    [blue]Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz[blue]
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tình là phù phiếm, tiền là phù du, ngủ là trên hết
    [​IMG]
    promise me, u'll wait 4 me?​
  9. nhimnhim91

    nhimnhim91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thế tóm lại tiền có ích không ạ? chắc chắn là có rùi, thế có hại không ạ? tuỳ hoàn cảnh
    nhím
  10. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận ku snow ngoại hình khá, lại mồm mép nên nhìu bé theo, nhưng đấy chỉ là lúc nì thôi snow ạ, cẩn thận về sau.
    <~~~~chị chân thành khuyên chú snow xem lại cách tiu tiền của mình đê
    Ng` làm ra tiền, tiêu nhiu`, tiêu phí thì ko sao, có thể họ phí thật đấy nhưng họ ăn họ tiêu cũng phần nào giúp ích cho xh.
    Còn chú, chú đã làm ra tìn đâu, mà quái, càng ko làm ra tìn lại càng tiêu nhìu mí lạ chứ.
    Đôi lời góp ý thế, mong chú đọc & suy nghĩ
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

Chia sẻ trang này