1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền là....... giấy ?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi d.an1, 04/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tiền là....... giấy ?

    Chắc ai cũng biết cái hình tam giác 5 bậc nhu cầu của Maslow,theo ông ta càng lên cao thì sự phụ thuộc giữa nhu cầu và tiền không càng ít.

    Vậy theo bạn,TIỀN là gì ,tiền có phải là phương tiện và mục đích sống không?

    Tui có thằng bạn nói : có tiền là có tất cả
    Thằng khác thì nói : Tiền là ....giấy.

    Còn tui thì khôgn co tiềnthì không vào được "ttvnonline"


    PDA
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Uhm... tiền khá quan trọng nhưng đôi khi có tiền cũng không làm được điều mình muốn. Vậy tiền là gì???? Trời ạ, tiềntình sao khó giải thích quá.
    All for you
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Tiền chỉ là phương tiện. Nhưng nếu k0 có phương tiện này thì bạn sẽ chẳng đạt được mục đích. và nếu ai nói không cần tiền là NÓI DỐI!!!


    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on
  4. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Có nhiều cái không cần tiền vẫn đạt được mục đích.
    Ví dụ ư : Nhà nghèo vẫn học giỏi đó thôi.
    Ví dụ nữa : Đẹp trai đâu cần nhiều tiền mà vẫn...

    PDA

  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hê hê. bi giờ tui mới biết, đẹp trai là mục đích của bác d.an1 vậy nếu k0 có tiền thì làm sao bác có thể đi giải phẫu thẩm mỹ???
    và, nếu học giỏi là 1 mục đích thì đó chỉ là 1 mục đích nửa vời.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on
  6. hoangant

    hoangant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào bác d,an1, tôi hận hạnh được làm quen với bác. Bác đã cố vấn cho tôi nên học tkhoa nào trong trường KTSG.
    Theo thiển ý của tôi thì:
    "Tiền không quan trọng"
    "Quan trọng là ở số lượng của nó"
    hoàng an
  7. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hihi, biết vài câu thế này : "Tiền là ...giấy, ai muốn cho thì cho, còn...hổng cho thì ...thôi!"
    Câu nữa : Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của người già, là bóng ma của tội ác"
    Ai bít thêm nữa thì bổ sung!
    reddevils
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tiền chỉ là.....tờ giấy in hình ***** mà thui, Nhưng mọi nảy sinh hay tranh chấp hay mọi cái bạn đối mặt hàng ngày đều cần đến cái "tờ giấy" đó. hixc,,,,
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  9. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    người ta có câu : " có tiền là có tất cả"....................theo các bạn nếu phải chọn giữa tình và tiền thì các bạn chọn .....?
  10. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi các bác ơi , cho em hỏi tí " hình tam giác năm cung bặc của Maslow là gì vậy , em là dân chậm tiến , mong các bác chỉ giáo..

    Tiền là giấy , ta mất nhau vì đây..


    If dragon flies....

Chia sẻ trang này