1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN LÀ....

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi cavoisatthu, 02/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    TIỀN LÀ....

    Tiền, tiền là tất cả?! Luận thuyết này dường như được 1 thành phần không ít người trong chúng ta cho nó là đúng! Còn bạn nghĩ sao? Tôi không nghĩ là như vậy!
    Xa xưa, con người "sinh ra" đồng tiền chỉ để áp dụng vào thương mại, kinh tế. Nó là công cụ tiện ích của con người trong buôn bán và trao đổi hàng hoá. Ấy thế mà hậu duệ sau này, không ít, lại đi biến đổi hình thức sử dụng đồng tiền, biến đổi cái bản chất vốn có của nó thành 1 cái Chuẩn mực khác ảnh hưởng các vấn đề khác của cuộc sống, Vậy có nên chăng?....
  2. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ..."Tiền là giấy, ta mất nhau từ đây"... Chắc mọi người chẳng lạ lẫm gì ngôn từ của Bài hát "Tinh xưa Nghĩa cũ". Tiền là giấy, là những miểng kim loại nó chỉ có giá trị đích thực trong vấn đề Kinh tế-Tài chính <====Bản chất của nó. Thế mà các"Quý tử" (của bố mẹ họ) ngày nay, quy đổi mọi chuyện ra thành tiền hết-cứ như các cụ ngày xưa quy đổi mọi thứ ra thóc vậy! Nhưng các cụ ngày xưa quy đổi như thế chỉ giới hạn ở vật chất thôi. Còn bây giờ, tình yêu là phải có tiền, tình cảm cũng tiền, sức khoẻ cũng tiền, ... Cái gì cũng tiền, từ vật chất cho đến tinh thần. He, nghĩ mà buồn cười quá! Đúng là "Hậu sinh khả uý"!!! Chẳng hiểu sau này thì mọi thứ trên "cõi sống" này sẽ được quy đổi ra cái gì nữa?
  3. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    eo ui , bác này hâm cụ nó ùi ặc ặc ................... bác mà cứ suy nghĩ nặng nề thía này là khổ cho bác lắm cơ ...............em bảo nhá ............. sức khoẻ cũng tiền là đúng thui ................. khám bệnh thì fải trả tiền cho bác sĩ chứ , thía mới công bằng nhờ .............. còn nếu bác muốn kỉu khác thì fải quay về xh công xã nguyên thuỷ thui ( hình như vậy ) , tức là cái thời ăn lông ở lỗ á , người ko ra người mà khỉ ko ra khỉ ấy ..................xã hội fát triển tất yếu fải sinh ra tiền .............. và tiền lại là động lực làm xã hội fát triển .............
    mà bác bảo là các cụ ngày xưa " quy đổi như thế chỉ ở giới hạn vật chất thui " là sao ........ em hông có hỉu ..............vì xét cho cùng thì cái vật chất ấy fục vụ cho chính đời sống tinh thần của con người mà ......................
    mà bác lại đề cập đến cái vần đề các ems ngày nay yêu chỉ vì tiền là lại sai ùi ..................... chẳng wa là giữa bản thân bác và tiền của bác thì cái tiền nó sáng chói hơn ,hấp dẫn em ý hơn bản thân bác.................. hay nói đúng hơn là bác ko fải là mẫu người của em ấy ..............(ủa mà bác là con zì vậy, trai hay gái )...........
    ui mà bác ui, ko fải thời này mới thế đâu...................... thời xưa cũng thía này cả thui, ko khéo còn loạn hơn ấy chứ hẹ hẹ .................. để hum nào em wởn em pot mí cái tài liệu em đọc trên báo để bác bít các cụ thời xưa từng than vãn thía nào nhớ ............... nói wách ra là y như bác bi h hehe ................
    em vít thía là để bác bớt căng thẳng thui................. nếu bác ko đồng ý điểm nào cứ tự nhiên fát biểu .................. em reply tất hĩ hĩ .............
    ( lâu lâu vít bài serious 1 hum , ko con chitiệt nó bảo mình chỉ đi biết đi fá hoại thì mất tư cách chết ......................)

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ồ tiền là tất cả, nếu ko phải thì cũng ảnh hưởng đến 90% các bác ạ, người ta nói "nồi nào vung í " có hay chăng 1 nàng quét rác cưới 1 anh quí tử nhà giàu với công danh sự nghiệp thành đạt, ồ , trong phim còn hiếm nữa các bác ạ,
    mà 2 vị trí đó khác nhau thế nào , tiền thôi các bác ạ
    ồ , đổi vợ lấy sự nghiệp ( tiền ) thì em còn phân vân chứ đổi người yêu là em đổi liền ko suy nghĩ các bác ạ ( MA@ đừng lo, hùng chắc ko đến nổi phải đổi MA@ để lấy cái gì khác đâu )
    view my forum : www.cuphoc.com
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tiền là giấy, có hay không mới wan trọng! Hehehe...
    Tất nhiên tiền không là tất cả, nhưng không thể phủ nhận là nó rất wan trọng. Nó cám dỗ, nó chi phối, nó làm mọi thứ thay đổi, trắng thành đen, người tốt thành người xấu, bạn thành thù...
    Nhưng không thể trách đồng tiền được, mà phải trách chính những con người yếu đuối, mềm lòng, dễ gục ngã & quay lưng lại với những chuẩn mực đạo đức nhất định trong cuộc sống. Bởi vậy, cái con người ta cần là phải vững vàng, mà muốn vững vàng thì phải rèn luyện nhìu lắm...

    You are nobody until somebody loves You
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Hồi đi học ĐH , ông anh tôi nói rằng:"Tiền là tất cả"
    Sau 1 thời gian rèn luyện và thử thách. Tôi mới nhận ra rằng:.............. điều trên là ĐÚNG
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  7. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Theo ABRAHAM MASLOW đưa ra lý thuyết 5 cấp nhu cầu của con người sắp xếp từ thấp đến cao theo sơ dồ hình chóp
    1- Nhu cầu vật chất
    2- Nhu cầu an toàn
    3- Nhu cầu xã hôị
    4- Nhu cầu được tôn trọng
    5- Nhu cầu tự hoàn thiện mình
    Không biết cái thuyết đó của ổng đã bị ai phủ định chưa , nhưng theo đó thì nhu cầu vật chất được xếp lên đầu tiên . Mà đúng thiệt , khi mà bụng chú đói thì không còn nghĩ được đến cái gì khác nữa . Và cũng theo cái hình chop của ổng thì nhu cầu vật chất chiếm đến 90% giống như bác tmhung@ nói .Các nhu cầu khác muốn được đáp ứng thì cũng phải xây dưng trên vật chất trước tiên ...Vì thế nên người ta có câu : ?o có tiền nhưng chưa chắc đã hạnh phúc , nhưng không có tiền thì không thể hạnh phúc được ?o .Nhưng ổng lại xếp nhu cầu vật chất là trình độ thấp . Cái này thì chẳng hiểu có đúng hay không nữa vì thấy mấy chú nhà ta từ không có bằng cấp cho đến trình độ đại học , tiến sĩ thì thấy đều ráng cày để kiếm thật nhiều tiền .
    Thực sự từ khi tiền tham gia vào trao đổi vật chất , nó đã hoàn thành tồt chức năng là vật ngang giá chung để biểu thị giá trị của hàng hóa . Nhưng do ánh hào quang của đồng tiền quá sáng chói , nên nó nhanh chóng che mờ đi những giá trị phi vật chất khác (như tình yêu , tình cảm , hạnh phúc ...) .. vì sao ư , vì nó dễ nhìn ,dễ thấy , dễ làm cho người ta cảm giác an tâm . Một anh chàng có nhà , có xe , có thu nhập nói với nàng : cưới anh đi em sẽ được hạnh phúc , dĩ nhiên là đáng tin hơn các chú có bằng cấp nhưng vẫn đang đi tìm việc .
    Nhung khi họ đã lấy nhau rồi hãy nhìn 2 cặp vợ chồng này :
    1- Hai người yêu nhau cùng ăn chung một chiếc ngô nướng trong tiết xuân se lạnh.
    2- Hai người yêu nhau ngồi bên một bàn ăn sang trọng trong một nhà hàng deluxe .
    Chúng ta chẳng biết được cặp vợ chồng nào là hạnh phúc hơn phải không ? ake đi nhiều nơi , thấy rõ ràng dân thành phố giàu có hơn nhà quê , nhưng họ cãi nhau nhiều hơn , bệnh tật nhiều hơn , và dĩ nhiên là li dị cũng nhiều hơn rồi .Họ gọi nhau bằng anh-em nhưng nghe đâu có thân mật bằng cách gọi tôi-bà (quê ake họ gọi nhau như thế).
    Đối với tôi thế giới này là một điều bí ẩn và thú vị , và với nhiều người khác thế giói này rất đẹp và muôn màu muôn vẻ ...Bạn có thể thấy nhẹ nhõm khi đi dạo trên biển , thấy thích thú khi nếm mùi bơ trong miệng ...tất cả những niềm vui này lúc nào cũng đợi chờ bạn , nhưng đón nhận hay không là do chúng ta ...Chính bạn là người quyết định cuộc sống của mình chứ không phải những kết quả hay những gì mà người khác đánh giá . Vì thế hãy sống theo cách mà bạn cho rằng là hạnh phúc nhất mà bạn biết và để đồng tiền ở vị trí nào đó mà bạn cho là hợp lí .
    Hic vừa post bài vừa ôn lại luôn môn ?oquản lý đại cương ? . Học được chút ít lôi ra nổ nghe cũng ?o kêu? ra phết . Các bác nhà ta có ý kiến gì cứ post lên cho anh em học hỏi
    ===================================
    Kinh nghiệm chỉ đến sau khi bạn đã cầm chúng ,chính vì vậy , để tồn tạI , ngườI ta phảI tìm kiếm kinh nghiệm trước khi thực sự cần
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Nói như các bác thì : ko có xiền là ko có tất cả
    Nếu thế thì mọi người chẳng có tình cảm gì rùi , và box 83 và 81 SG sẽ tan rã . May sao tiền ko quan trọng như thế nên cả 2 box vẫn còn tồn tai và cả thằng Hoangtienhai@ này nữa còn sống đến ngày hôm nay .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  9. boysatthu

    boysatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bóc trên ttvn này muốn hoạt động được thì cũng phải có tiền mới hoạt động được, đúng không? Tình cảm là 9 mà tiền bạc tới mừ lận. Thấy cái title của em không????
    ******************************************
    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Nghìn năm tiền đô vẫn là tiền đô...
  10. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm thử đúng không ?
    "Con người vẫn có thể sống được khi thiếu tiền nhưng con người không thể sống được nếu thiếu không khí."
    Suy ra : Tiền không phải là tất cả mà chính không khí mới là tất cả.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này