1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN LÀ....

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi cavoisatthu, 02/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    êu , chú Luck@ và bác biasaigon@ cho cháu ý kiến nhớ :
    cháu là cháu chả đồng ý cái quan điểm ko khí zì đấy của các bác ....................... (hờ mà hình như câu này đọc ở đâu ùi )
    rằng thì là vì thiếu ko khí thì chết ngay được còn thiếu $$$ thì chết dần dần , chết từ từ , thía mới kinh khủng ........................ thiếu tiền thì rất khổ sở ..................và wan trọng hơn nữa là nhìn người thân của mình cũng khổ sở theo ...................các bác hỉu ý cháu chứ ạ hẹ hẹ ....................

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có 1 câu thui
    Mafia@ lun lun đúng
    Hông phải câu bài à nghen
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  3. boysatthu

    boysatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mới thấy nói một câu hãy dữ dzậy , vote cho 5* luôn nà
    ******************************************
    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Nghìn năm tiền đô vẫn là tiền đô...
  4. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thiếu tiền thì sẽ chết từ từ như thế nào ?????
    Không rõ quan điểm của Mafia@ là thế nào ? Nếu nói tiền bạc có một tầm quan trọng đáng kể thì chấp nhận được. Đó là một điều thực tế đã cho thấy.
    Nhưng để nói tiền là tất cả thì không thể được. Tất cả đối với quan điểm của con người là để chỉ trọng tâm sự chú ý của con người đối với một vấn đề hoặc một sự việc nào đấy.

    Ví dụ, "nàng là tất cả đối với tôi" đồng nghĩa tôi rất yêu nàng, trên mọi vật và chẳng gì có thể xen vào hay "tâm trí của tôi chỉ có nàng".
    Trong cuộc sống bạn quan tâm đến bao nhiêu điều hay chỉ một điều ? Trên đường về nhà, bạn suy nghĩ đến cách kiếm tiền hay việc hôm nay nhà bạn đang nấu món gì ? Hay bạn đang ân hận vì một hành động nông nỗi nào đó...
    Nếu có lúc nào đó bạn nhận ra mình lầm lỡ, đằng sau bước chân của bạn sẽ chẳng có gì đâu. Nếu có lúc nào bạn chỉ nghĩ đến một chữ tiền và coi nó là tất cả, tôi cam đoan mọi thứ trong cuộc đời của bạn, ngay cả người thân sẽ chỉ là quá khứ . Khi ấy đã muộn rồi...
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  5. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    oài .................gớm nữa ..........tui chỉ hỏi đơn giản thui mà chú Luck trả lời lằng nhà lằng nhằng .................... hay là lờ lớ lơ câu hỏi của tui ùi khơ khơ .............

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  6. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thật tình thì chưa có đọc mí bài trước. Tại thấy topic hay hay nên nhảy vào khúc cuối post lun. Chứ mấy bài đầu đâu có đọc gì đâu.
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hì vì khi Luck@ nói ngắn gọn quá sẽ có rất ít người đủ trình độ hiểu được điều Luck@ nói...
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một điều vô lý thế mà có người dám nói là đúng thì cũng phải công nhận là không còn gì để bàn cãi. Tui không hề nói rằng tiền không quan trọng, nhưng hãy nghĩ đến 1 vấn đề đi Má mì "hạng áp chót" ạ, có ai nói là thiếu tiền là chết từ từ nhỉ? Người chết từ từ khi thiếu tiền là người đội đồng tiền lên đầu, đồng thời vứt sang 1 bên tất cả những gì mình đang có, kể cả bạn bè, gia đình, và cả không khí...
    Có bao nhiêu sinh viên đang ngày đêm học tập, sống vui sống tốt mà trong túi họ đôi lúc chẳng có 1 đồng xu. Có bao nhiêu gia đình đang hằng ngày chắt chiu tiền còm để sống, có đôi lúc họ phải uống nước lã trừ cơm vì chẳng có gì mà mua gạo, nhưng bù lại họ lại yêu thương nhau hơn, và quan trọng là họ thấy trân trọng những ân tình họ đang có.
    Có người nói: Khi người ta phụ thuộc vào đồng tiền, thì người ta mới chết dần chết mòn vì nó. Câu này dễ hiểu, nhưng chắc là những người sắp chết vì tiền sẽ chẳng thể hiểu nổi.
    Và tui đã từng nói 1 điều, là khi bạn đang sống vì những đồng tiền mà bạn phải ngửa tay xin hằng ngày, và tuyên bố rằng tiền là tất cả, hãy nghĩ lại xem, nếu 1 ngày bạn không còn xin tiền được nữa thì mới hiểu được cái topic này nói gì?
    Hơn nhau tấm áo manh quần...
    Cởi ra ở trần ai cũng như ai!
    Và tui dám cá rằng những ai đang sống bằng chính đồng tiền họ làm ra, và chắt bóp từng ngày để không phải ngửa tay xin một người khác, thì chả ai dám nói lên câu nói: Tiền là tất cả!
    Xin lỗi nếu như ai vẫn còn có ý kiến ấy, bạn hãy nhìn ra bên ngoài xem, những người hành khất cũng đang làm điều ấy: Ngửa tay xin tiền thiên hạ!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hờ .................. ông bác làm cháu thất vọng wá ..................... cháu nói thế mà cũng ko hỉu ý nữa ..................... nói wách ra là thế này ................ những điều bác nói cháu chắc chắn là tất cả mọi người ai cũng nhận thức được cả ............... tiền ko fải là tất cả , tình cảm mới là quan trọng , đúng ko ........................ nhưng nhận thức là 1 việc , thực hiện là 1 việc ...................... nhất là khi mình đâu fải chỉ sống cho riêng mình, còn nhìu thứ khác lắm bác à .....................
    có điều này nữa , bác có thể hơn chúng cháu về tuổi đời .......................nhưng những zì bác trải qua chưa chắc đã bằng chúng cháu ok ? .................... nên đừng vội vàng đánh giá người khác kiểu fiến diện như thế ................... cũng như khi nghe boysathu tuyên bố 1 câu : tiền là tất cả ...............đừng vội kết luận ngay là người ta nông nổi , cạn nghĩ như vậy .........................mỗi người đều có lí do riêng ....................... đối với cháu thì 1 vài câu nói nham nhở kiểu ấy của boysatthu chẳng nói lên được điều zì về bạn ấy cả .......................... cơ mà bây h bọn trẻ đang có cái sở thích là luôn bô bô nói là mình coi tiền là trên hết hehe .................

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  10. boysatthu

    boysatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    lưỡi hông xương nhiều đường lắc léo lúc nghiêng bên này lúc ngả bên kia
    ******************************************
    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Nghìn năm tiền đô vẫn là tiền đô...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này