1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN LÀ....

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi cavoisatthu, 02/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysatthu

    boysatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu sinh viên học tập đôi lúc chẵng có một xu, mà họ học tập để làm gì ấy nhỉ??? Bì serious mà nói lí do học tập của tui 70% là vì tiền. À mà nói thêm một câu nữa là tui hông có ngữa tay xin tiền không mà đã làm ra tiền hông đủ để sống nhưng đủ để xài lặ vặt.
    Được boysatthu sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 21/11/2003
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hừ, bày đặt giảng đạo lý, bộ tưởng tụi này không có đầu óc sao ché kekeeke Những gì pác nói chẳng wa chỉ là một bài moran lãng nhách
    Xin hỏi pác đã bao giờ sống trong một gia đình chỉ ún nước lã trừ cơm hay chưa mà nói hay thía, tôi cũng xin chỉ giáo cho pác bít chút ít nhá, những người con trong gia đình đó họ lun bằng mọi cách để thoát khỏi cảnh cùng bần, dù họ làm cách này hay cách khác tuỳ vào nhân cách họ tốt xấu, nhưng cái đích đến duy nhất là TIỀN Những sinh viên trong túi ko 1 đồng xu, họ vẫn nhẫn nại học tập tốt để làm gì nào, chắc chắn là để có một tương lai sáng sủa bù đắp quãng đường học hành khó khăn, và đó là cái tương lai không phải lo nghĩ về TIỀN, đúng không
    Cách nói :"đội đồng tiền lên đầu, đồng thời vứt sang 1 bên tất cả những gì mình đang có, kể cả bạn bè, gia đình, và cả không khí... " sao mà wá khoa trương lên vậy. Trừ một số rất ít những kẻ điên cuồng, dã tâm ra thì dù là một tên hám tiền đến cùng cực cũng bít yêu một ai đó Và không ai chắc rằng những kẻ máu lạnh không tình cảm, ko cần ko khí lại hám tiền
    Đúng là người già thường suy nghĩ một cách tiêu cực về mọi việc, bởi vậy càng già càng khó tính
    À wên nữa, hè hè, chị mafia dù là hạng áp chót đi nữa thì cũng đủ khả năng suy nghĩ hơn một số người đấy nhá. Và còn điều này, đừng bao giờ xếp chỗ cho người khác vì chưa chắc bản thân đủ tư cách, vị trí tụi này ở đâu thì tụi này khắc bít, đừng phí công vô ích . Chẹp, sao dạo này nhìu người khoái cái trò xếp chỗ thía nì, cứ phải nhắc nhở hoài, mệt
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hahaha...bạn Mafia@ rốt cuộc là một đứa trẻ hay là một bà già vô cỡ đây ? Lúc nào bạn cũng la mệt với chả ặc, thật giống như vừa cồm lưng vừa lẩm bẩm. Còn nói là một đứa trẻ thì suy nghĩ như bạn Mafia@ cũng quá tầm rồi...về nhìn lại mình trong gương đi...
    Coi bộ mọi người thích cãi nhau chứ không phải thích tranh luận. Thật may là không có ai mang súng bên người. Không thôi lại giống như Bush, dù "dưới thiên hạ" nhưng vẫn có khả năng làm "anh hùng" trên trái đất...
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Một cái đầu thiếu suy nghĩ đang nói ra những điều thiếu suy nghĩ! Một con người có trí tuệ nhỏ bé đang nói lên những điều mà gọi là cố cãi càn cãi quấy. Một cái cổ thiếu kiềm chế đang rướn lên để phân bua cho một sự yêu mê tiền, khi chưa có đủ sức tìm ra đồng tiền!
    Hãy hỏi những người chung quanh đang đi làm và kiếm một ngày công lao động bằng mồ hôi nước mắt! Họ vươn lên để thoát nghịch cảnh, họ cố thoát nghèo, nhưng họ chẳng bao giờ đội đồng tiền lên đầu cả. Chính những con người như thế mới biết kiếm ra một đồng nó tốn bao nhiêu công sức và nước mắt? Chỉ những người đang sống bằng tiền của người khác mới dám đặt những con người đang kiếm sống ngnag hàng với họ. Có ai hiểu được niềm vui của 1 sinh viên có được viêc làm thêm và cầm trong tay chỉ 20.000 đ của ngày đầu tiên đi làm? Họ đã cố gắng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để rùi cuối cùng họ không dám sử dụng, vì họ biết yêu quí cái mình làm ra, chứ không yêu nó đến mù qúang!
    Ai có đủ tư cách nói về vấn đề này? Những người đang gõ những dòng chữ này mà không hề lo lắng rằng mình thiếu thốn vì luôn có ai đó chu cấp hằng tuần? hay những người biết rằng họ đang sử dụng chính những gì họ đang có mà không hề tiếc là mình đang tiêu pha bao nhiêu ngày lao động của người khác?
    Xin lỗi nhé, bản thân tôi khi đi du học cũng chả muốn xin tiền ai. Vì đơn giản thôi, chẳng qua tôi chính là 1 Cái bang hạng sang!
    Tóm lại, tôi cảm thấy thương xót cho những con người đang gào thét phản kháng với xã hội rằng: tôi yêu tiền không phải vì tôi yêu tiền, mà là tôi yêu chính bản thân tôi, vì tôi sẽ chết dần dần khi thếu tiền mà không hề biết rằng tôi đang bòn rút những gì mà cha mẹ tôi kiếm ra!
    Cũng may, không phải ai cũng thế, nên có người dám bỏ ra hàng trăm triệu để cứu trợ những người nghèo, những người sa cơ lỡ vận!
    Đáng tiếc cái là, chính những con nguời đang phản kháng ấy lại cứ thấy rằng mọi nguời đang chê bai họ mà không biết rằng, khi họ càng phản ứng, thì chính họ lại lòi ra cái tôi yêu vật chất chẳng đáng 1 đồng xu...
    Hãy nói bạn đang sống bằng gì, tôi sẽ biết bạn là ai?
    Tui iu phim Han Quoc
  5. boysatthu

    boysatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng nhưng bạn hiểu lầm í của người ta rồi, nãy giờ có ai nói là đội tiền lên đầu đâu, nhưng nói chung mụch đích sống cũng gần như là để có tiền...tiền và tiền không đồng nghĩa với việc mà sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu để cứu trợ gì đó nha, chẵng qua người nào bỏ ra nhiêu đó thì cũng không phải mất mát gì lắm đối với người ta, đó là việc làm tốt nhưng muốn làm được vậy thì cũng phải có tiền...tiền và tiền. Ai mà sống hông vì tiền chắc ít lắm như bác Hồ chúng ta vậy, vĩ nhân rồi...khỏi phải nói.
    ******************************************
    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Nghìn năm tiền đô vẫn là tiền đô...
  6. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ơi .................. đọc xong cái bài này nói thật là tui lăn từ trên ghế xuống đất vì cười ặc ặc ...................... mẹ ơi , có cần fải nói toẹt ra mọi thứ ko nhờ ............... sao mí người ko chịu khó động não suy nghĩ xem tui đang nói cái zì chứ ................ đến mệt !!!!!!
    cho hỏi bạn kimchon cái : bạn bảo là : "Có ai hiểu được niềm vui của 1 sinh viên có được viêc làm thêm và cầm trong tay chỉ 20.000 đ của ngày đầu tiên đi làm? Họ đã cố gắng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để rùi cuối cùng họ không dám sử dụng, vì họ biết yêu quí cái mình làm ra, chứ không yêu nó đến mù qúang" .......................... là sao chời , hông có hỉu , bạn nói chuyện mâu thuẫn wá à ....................yêu quý cái mình làm ra là yêu quí 20 khìn chứ cái zì ......................mà yêu mù wáng là sao , giải thích giùm cái coi ...........................
    mà này, mấy người ở đây ngộ ghê nha .................. từ đầu buổi đến cuối buổi cả tui và em trap@ có nói câu nào là : TIỀN LÀ TẤT CẢ đâu chời .................... chỉ có mỗi tên boysatthu nhí nhố là nói thía (mà tui cũng giải thích rùi , bọn trẻ bi h nó thích nói thía )..................... tui chỉ có ko đồng ý cái wan điểm nói ko khí là tất cả thui , mà wa đó tui cũng gián tiếp bộc lộ ý của mình , mí người ko đủ trình độ nhận thức đó thui (chẹp, bùn ghê á )............................................ may ra có con trap hơi hơi hỉu ý chị nó hẹ hẹ .....................
    thui tui nói lun ............. thía này ................ tui chỉ muốn trình bày mọi thứ 1 cách khách wan thui ......... ......................... mà tui ko hiểu nổi tại sao mọi người cứ hay né tránh khi đề cập đến tiền vậy .....................trong khi nó thật sự wan trọng mà .................. mọi người đều muốn sống hạnh fúc trong tình yêu thương zì zì đấy đúng ko ....................và tiền chính là 1 trong những nhân tố wan trọng góp fần bảo vệ cái hạnh fúc đấy đấy ........................ sao bạn kimchon có thể khẳng định là những người nghèo khó đang vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo ko đội tiền lên đầu ....................... hỏi bạn chứ họ đang mong muốn zì nhất ..................... tất nhiên là muốn được sung sướng hạnh fúc đúng ko ................. mà cái fương tiện để có được điều đấy ko là tiền thì là gì ....................... suy ra nói 1 cách thực tế họ đang muốn tiền nhất đúng ko ...........
    cái điều thứ 2 mà tui muốn nói thẳng ra là sao mấy người đánh giá người khác 1 cách đơn giản và hời hợt wá vậy ...................... và ko hiểu kimchon bao nhiu tuổi rùi mà có thể ngay lập tức buông lời hạ thấp người khác mà ko chịu đọc kĩ những gì người ta nói vậy ........................... tui nói thật , chỉ cần tui thích là tui có thể viết hẳn 1 cái topic về tình yêu thương con người này nọ với ngôn ngữ y chang như bạn .................. có khi còn hay hơn nhiều hờ hờ ...............nhưng bạn biết vì sao tui ko viết ko ....................... tại vì thứ 1 những điều đó tui nghĩ là ai cũng biết cả rùi, viết ra làm zì đọc nghe buồn cười lắm ....................... thứ 2 là nó nghe sáo rỗng wá ......................
    tui nói thật , bạn vào profile 1 trong những sở thích của tui là $ ...................và tui chẳng bao h fản đối điều đó cả .................... vì nó là 1 trong những cái giúp tui bảo vệ được cái hạnh fúc mà tui đang có .....................
    khỏi cần nói bạn sống bằng gì , tui cũng biết bạn là ai rùi ( wa cách nói chuyện của bạn)
    còn chú Luck nữa : chẳng lẽ để tui nói toẹt ra à , ặc ặc ............
    mấy ngừơi đọc xong mà ko hỉu nữa thì thui ..................tui chịu ............

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  7. boysatthu

    boysatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    từ đầu buổi đến cuối buổi cả tui và em trap@ có nói câu nào là : TIỀN LÀ TẤT CẢ đâu chời .................... chỉ có mỗi tên boysatthu nhí nhố là nói thía (mà tui cũng giải thích rùi , bọn trẻ bi h nó thích nói thía
    Cụ ơi cháu biết lỗi rồi mà có cần cụ phải lặp đi lặp lại vậy không? Người già hay lằng nhằng đủ thứ chuyện
    ******************************************
    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Nghìn năm tiền đô vẫn là tiền đô...
  8. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    khi thực hiện phép đo dòng điện chừng vài chục ampe, sai số vài mili-ampe có thể bỏ qua, nhưng mừ khi đo dòng vài chục mili, cái sai số vài mili trở thành to đùng.
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hè hè mà tại sao chúng ta lại cứ phải châm chích nhau mãi về cái wan điểm tiền bạc nhở Dù chúng ta có ko bằng lòng cách nghĩ của người khác thì cũng chỉ là ko bằng lòng thui, tiền ai ngừ đó xài, đâu liên wan wái gì đến nhau ché
    Dù ngừ khác nghĩ mình thiếu suy nghĩ thì cũng chỉ là ngừ khác nghĩ thui kekekkeke đâu ảnh hưởng gì đến chiện mình óc nhỏ hay óc to ché Em nói có phải không chị iu dấu
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  10. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...nhân dịp các đồng đạo võ lâm luận tiền tại hạ xin được phép trích dẫn lại câu phát biểu từ box 84 mà một dạo đi đâu cũng nghe xôn xao bàn tán..."Box 84 sức ko có chỉ có tiền là nhiều thôi" (nghe giống các nhà tư bản hiện đại quá)
    Câu này nếu để 10 năm nữa nói thì cũng chưa chắc đúng, mà xét trong hiện tại thì...chưa biết :-D
    À sẵn tiện hỏi các vị đồng đạo võ lâm ở đây theo các vị tiền thế nào là nhiều vậy... Có lúc cả chục triệu người ta vẫn thấy ít mà đôi khi có vài trăm nghìn đã bảo sao nhiều thế! :-p
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này