1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN LÀ....

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi cavoisatthu, 02/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    troài oai ........... ko ngờ câu nói của mình nổi tiếng thía hẹ hẹ .............. được bàn tán xôn xao cơ đấy ............kinh kinh .................... ...........
    mà tui chả chơi với cái topic này nữa ................... chán ùi ........................các bác cứ tự nhiên đàm đạo nhớ hehe ...................

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  2. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, chán bác thật! Bác đã nghe đến câu "lòng tham không đáy" chửa?! Chỉ vậy thôi! Còn khi chỉ với vài trăm ngàn người ta cũng cho là nhiều vì vào lúc ấy, với số tiền ấy, con người giải quyết được những vấn đề được cho là cấp bách của họ trong cuộc sống tại thời điểm đó nhưng sau đó hoặc ngay lúc đó họ vẫn có 1 sự manh nha là nhiều money hơn nữa thì càng tốt - baỏ em nhiều lời thì Bác cứ trách C.Mác và Enghen ấy, 2 ông nói vậy đấy!
    Biển Cả là Tất cả.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một câu nói đầy xấu hổ thế mà! Nghe thôi đã thấy thất kinh, chứ đừng nói là bàn, càng thấy thất mấy lần kinh...
    Mafia cuối cùng rùi cũng buông súng, vì dù sao thì Má mì cũng chỉ là Má mì, làm gì có sức mà chiến đấu, chỉ biết có tiền và đếm tiền thui. Bố Già bên đảo Sicille còn lắc đầu chứ nói chi ở cái xứ SG tiền ít sức nhiều này?
    SG đất chật người đông
    Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trả lời thay kimchon@:
    Kimchon@ đủ tuổi để hiểu cuộc sống khắc nghiệt thế nào, chứ không thèm nói những điều sáo rỗng và khinh thường ý kiến người khác như 1 cô Tí còn chưa biết lao động là gì?
    Muốn biết kimchon là ai xin mời sang những box 80, 81, 83Sg, nơi người ta đối xử với nhau có lẽ người lớn đấy!
    Hãy sang những nơi khác mà xem mình như con ếch nhỏ bé thế nào? Đừng lên giọng, đừng la lối trong cái miệng giếng bé bỏng 84SG này!
    Mà tại sao 1 người như kimchon@ lại đi thảo luận với những cái đầu thế này nhỉ? Hạ mình thế cơ à?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    a bắt đầu từ tháng sau là maianh có thể làm ra tiền rùi hehe , xin papa mama ít đi phần nào , vui ghê
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  6. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hờ ......... kỉu này chắc là em nào chôm nick Mr. boysaigon pot bài ùi .................... chứ người lớn ai lại pot bài hồ đồ thía này ...............
    mà có pot zì thì pot chứ ai lại đến mức đem cái câu nói đùa của người ta ra mà chỉ trích thía kia ........................ chẹp, chán bác wá đấy ..............
    cũng đã bảo là ko vào topic này nữa .................... nhưng cũng thấy cần fải nói rõ 1 điều cho các bác người lớn biết là .......................................người ta đã ko muốn wan trọng hoá vấn đề rồi , đã cố ý vít bài theo hướng vui vẻ là chính......................thía mà các bác ko hiểu............................lại còn buông những lời xúc fạm nặng nề thía ................. cháu nghĩ là bác người lớn nên làm sao cho trẻ con nó nể okie ? ....................
    mà chẳng lẽ đối với bác chỉ những người luôn miệng nói những điều hay mới là tốt hay sao.................... sao nghĩ người khác đơn giản thế bác ....................... cháu tuy còn nhỏ nhưng chẳng bao giờ dám xem nhẹ ai đâu à ......................
    còn nếu bác cứ tiếp tục nói những lời như trên thì chắc là có lẽ cháu sẽ fải dùng ngôn ngữ của người lớn để nói chuyện với bác thôi ............................
    cháu đã có ý rút lui vì thấy cái topic này buồn cười quá : ................ 1 bên thì chỉ xem đây chỉ là 1 chỗ thảo luận vui vui về 1 vấn đề quá nhàm chán....................còn 1 bên thì cố gân cổ chứng tỏ mình là dân có sạn trong đầu ..................
    bác muốn fát biểu zì thì fát biểu , cháu ko có ý kiến nhưng khi thấy bác đi quá đà , có những lời lẽ quá đáng thì cháu thấy là cần fải nhắc bác đấy ...............
    1 lần nữa mong bác đọc lại toàn bộ những bài viết của cháu và cố hiểu xem cháu muốn nói zì ok ? ........................ và đừng lôi cái chuyện tuổi đời hay kinh nghiệm ra đây nói với cháu ........................ vì bác chưa biết gì về cháu nên đừng vội nhận xét gì ok ? ...........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...bình tĩnh nào các cô các bác...
    Tui vốn chẳng ham tranh giành thị phị, nhà Mafia thế lực to lớn thế kia tui cũng chẳng dám dây vào, thôi thì có mấy lời phân trần cùng đồng chí BSG vậy...
    Trước hết, xin đồng chí bớt nóng, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi từ từ đàm đạo :-) Thì ra trước giờ mấy em nó đùa chơi cho vui đấy đồng chí à... Mấy em nhàm chán quá nên mới kiếm chuyện đùa chơi cho vui, còn người khác vui hay ko thì đâu có liên quan gì đến ẻm, thế mà đồng chí ko hiểu... Chậc chậc, thế này thì ko được rồi, hành tẩu giang hồ mà mấy cái chiêu "kim thiền thoát xác" này cũng chưa học qua thì hành với cả tẩu gì chớ...
    Đấy đấy, thấy cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo ấy là biết ngay đồng chí chưa đả thông tư tưởng chứ gì... Như vầy nè, sẵn tiện chỉ luôn cho đồng chí, thấy thích thì áp dụng có chuyện gì tui ko chịu trách nhiệm đâu nha... Đầu tiên đồng chí cứ làm vài ba lít La hán quả, Nước dừa hay Sữa tươi gì đó, ngà ngà rồi thì lên net kiếm cái chuồng nào quen (nhớ chỗ quen à nha, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, còn chuột thì cậy gần cống, nhớ chưa?!), kiếm chuyện gì đó bất kỳ, càng dễ gây chửi lộn càng tốt post lên... Đấy, chưa gì là lại hỏi quay mòng mòng biết gì mà post rồi, đã bảo cứ thích gì phang nấy, càng "ấy" càng tốt :-p Dễ như đồng chí viết "Sáng sớm tinh mơ khi trời vừa chập tối, một con ngựa bạch lông đen tuyền đang thong thả phi nhanh trên con đường phẳng lỳ đầy sỏi đá" cũng chẳng sao cả... Xong rồi thì đánh một giấc nhé... Hôm sau tỉnh dậy online ko chừng đồng chí sẽ thấy có cả đám xông vào la ó phản đối... Đã sao nào, cùi thì cho hủi luôn :-) Cùng lắm vài hôm nữa đồng chí lại bảo rằng ối trời các cụ con đùa tý chơi các cụ làm chi mà la lớn thế, dù sao cũng ở sân nhà, sẵn đồng minh, ko ai làm thịt đồng chí đâu mà sợ :-p
    Nhà Mafia tài ba mưu lược thế kia, đồng chí chẳng trọng vọng thì chớ lại bêu rếu các em nhỏ, chúng nó khóc thì cho đồng chí bưng xô hứng nước dãi tha hồ luôn nhé... Như đã nói ở trên đấy, nhà Mafia trên tinh thần "siđa ko sợ ung thư", đã liên tiếp đưa ra nhiều luận điểm gây tranh cãi, cho bà con tốn tiền online, tốn sức gõ bàn phím, tốn nước miếng lúc offline và cuối cùng thú nhận rằng "thưa các bác, chúng em đùa"... Đến bây giờ thì đã hiểu chưa nào, đồng chí có rảnh thì giảng đạo lý cho con chuột máy tính ở nhà nghe nhé, chuột ở đây ko có nhu cầu nghe đạo làm người, đồng chí có kiếm được pho sách dạy đạo làm chuột thì thử hỏi lại xem nhé... :-)
    Và tui cũng xin cảnh cáo đồng chí lần cuối cùng trước tập thể: ko được dùng lời lẽ trực tiếp hay gián tiếp để ám chỉ người khác mất...ba chấm bởi vì tui đã nói với đồng chí rất rất rất nhiều lần rồi: "người ta chỉ có thể mất những gì người ta có" (suy rộng ra cho loài chuột vẫn đúng) <- Nhớ chưa! :-D
    Rồi đấy, tui đã làm việc tư tưởng với tên BSG rồi, hắn giờ đã hiểu ko còn trách nhà Mafia mất này mất nọ nữa đâu...chẹp chẹp...xem ra phen này ta lập công lớn cho nhà Mafia rồi đây... :-p
    .:: Forever trusting who we are, and nothing else matter ::.

    Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người
  8. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    eo ui ........................ Madam TDCT vào chửi hôi kìa ...................... nghe văn chú là tui biết chú vẫn còn hậm hực chuyện lần trước đây ......................... hehe ai lại đi thù dai với bọn trẻ con làm zì cho khổ thía ...............
    lại còn bày đặt " người ta chỉ mất những zì mà người ta có " ....................... ko fải thích nói thế nào là nói đâu à .................. bác boysaigon dù sao cũng là người cao tuổi , tui cũng fải nể 1 tí ................ cũng giống như mấy lớp học tại chức mí cô giáo trẻ măng DẠY cho các bác lớn tuổi vẫn fải từ tốn , ko to tiếng .....................nhưng chú thì khác , Madam à ............... cũng chỉ là trẻ con với nhau thui ................... ăn nói fải cẩn thận 1 tí ok ? .............. ko fải bạ đâu nói đấy đâu à hờ hờ ...............
    ủa mà wên , đây có fải là việc của chú đâu mà chú xen vào .................. còn nếu mà cảm thấy thích cãi nhau với tui thì hum nào tui vui vui tui sẽ tiếp chú hẹ hẹ ........................chỉ sợ sau mỗi lần thế chú lại ôm một mốt căm hờn trong cũi sắt hí hí ......................... hao tổn sức khoẻ lắm à

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Khà khà tui vốn thấp cổ bé họng nào dám đụng tới ai đâu, bà con xem tui đã đứng ra bênh vực nhà Mafia, cảnh cáo lão BSG thế mà cô MF này còn ko tiếc lời xài xể, lại lôi cái chuyện đời nảo đời nao huyết hải thâm thù gì đấy ra, thế có phải là hẹp hòi ko cơ... Nói thế thì cứ tưởng cô MF tài ba xuất chúng, đức cao vọng trọng thế nào chứ cũng lèng phèng trần tục như nhau cả thôi...
    Lại nói bậc anh hùng trong thiên hạ luôn lấy chiêu hiền đãi sĩ lên làm đầu, nay tui đã hết lời bảo vệ thế mà...chẹp chẹp...âu cũng là bài học cho những người đi theo nhà Mafia này :-p
    Ôi, cái policy của gia đình Mafia tàn nhẫn, bất nghĩa thế nào một thằng trẻ con như tui còn thấy chắc hẳn các bậc hảo hán trong thiên hạ đều sẽ nhận ra, âu cũng là phúc của bá tánh... :-p Để xem rồi đây nhà MF làm sao nói chuyện nhân nghĩa khí khái với anh hùng trong thiên hạ được! :-D
    .:: Forever trusting who we are, and nothing else matter ::.

    Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người
  10. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Theo TDCT thì mấy chú chuột trong box này ko phải là người hay sao mà nói thế . Nói cho chúng nó hiểu về cuộc sống như thế nào thôi chứ đếch giảng đạo đứa nào cả .
    Con người ăn nói thì phải biết suy nghĩ chứ , chẳng lẽ chửi người khác rồi lại giở giọng xin lỗi , chỉ có nước vào nhà thương mà xin lỗi với bác sĩ.
    Tài ba sách lược á ? chỉ giở giọng ra nói tiền và tiền , tài ba sách lược là thế nào nhỉ ? Không hiểu.
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này