1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN LÀ....

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi cavoisatthu, 02/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    xời ............... lại thêm 1 tên dở hơi ........... bình thường ko mún cứ mún để người khác coi thường ..............
    định vào dạy ai đấy .............. học về cuộc sống à ............. nghe mắc ói ............. nói thật nhé ..................... chính những người cứ bô bô tối ngày nói chuyện về cuộc với chả đời là người chẳng bít wái zì về nó cả ....................... chẳng wa chỉ là ra vẻ học đòi ta đây người lớn , ta đây là người fức tạp hỉu nhìu thui ............. nói vậy cũng ko có ý wơ đũa cả nắm đâu .................. vì bản thân tui luôn coi trọng những người lớn thật sự ............... chứ còn nửa mùa kiểu này , ngay cả đến cái cách cư xử sao cho đúng với bọn trẻ con cũng ko bít thía này thì tui khinh ....................
    còn cuộc sống ấy à ..................... bảo rùi ................ chưa bít ai đã có nhìu kinh nghiệm hơn ai đâu ok ? .................
    tui lên đây chỉ mún vui vẻ là chính ............... mà mấy người làm tui bùn cười wá đi ................ nhà Mafia chỉ bít tiền và súng ống thui hahaha .................... bộ trình độ đùa của mí người chỉ đến thế thui sao ............ ặc ặc ................... lại còn bày đặt dạy đời này nọ .............. như dở hơi ...........mịt người ..........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  2. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,các bác bàn luận sôi nổi quá nhỉ ,em cũng thích tiền lắm lắm,cho em góp í vài câu với các bác nhé,
    tiền không phải là tất cả
    ,không có tiền cũng ko phải là không có gì cả,còn có cha có mẹ có anh có em,nhưng mà chỉ có thế thôi thì cũng chỉ sống vài năm rồi ...............,
    các bác nói nhiều về tiền mà chả có ai định nghĩa ra tiền là gì,
    tiền là công cụ để lưu thông hàng hoá ,nó là thế đấy,thế thì nó chả có liên quan gì đến ông tiên bà tiên để mà nói là có tiền mua tiên cũng được,tội nghiệp đồng tiền quá,
    ĐỐI VỚI TÔI ,YÊU TIỀN LẮM
    luckymonter :tôi thấy ý kiền của bác ,chỉ có bác tiêu hoá nổi thôi
    bác nói cái gì cơ
    Trong cuộc sống bạn quan tâm đến bao nhiêu điều hay chỉ một điều ? Trên đường về nhà, bạn suy nghĩ đến cách kiếm tiền hay việc hôm nay nhà bạn đang nấu món gì ? Hay bạn đang ân hận vì một hành động nông nỗi nào đó...
    ---->tôi có tiền tôi mua di động ,tôi sẽ gọi về nhà và ko còn phải bận tâm có món gì ở nhà,chứ ko như bác suy nghĩ khi đi trên đường ,dễ phọt óc như chơi, xecán mà,còn lỗi lầm không có ai không mắc ,chả việc gì phải lôi vào đây,nhảm nhí ,lạc đề,nói móc người khác là giỏi
    Nếu có lúc nào đó bạn nhận ra mình lầm lỡ, đằng sau bước chân của bạn sẽ chẳng có gì đâu. Nếu có lúc nào bạn chỉ nghĩ đến một chữ tiền và coi nó là tất cả, tôi cam đoan mọi thứ trong cuộc đời của bạn, ngay cả người thân sẽ chỉ là quá khứ . Khi ấy đã muộn rồi
    ---->ko ai coi tiền là tất cả ,bác đừng nói thế nhé ,bố mẹ tôi luôn luôn ở đằng sau ủng hộ tôi ,những người bạn tốt của tôi nũa,còn khi nó đã trở thành quá khứ như lời bác nói,thì tôi cũng hoá người thiên cổ rồi,
    đọc đến dòng này tôi liên tưởng tới bác,một người sống lập dị ,không có bạn ,và có lẽ bị cú sốc gì đó,chắc bị bố mẹ hắt hủi ,bị bạn bè nó lừa ,nếu không phải thì thôi nhé
  3. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    giờ đến bác boysàigòn
    đúng là boy mà,đầu óc nông cạn,lời lẽ thiếu suy nghĩ ,không biết bác bao nhiêu tuổi, hay là mới có đầu 1 đít chơi vơi,tập tành làm người lớn,thôi thì cứ tôn trọng vậy
    có ai nói là thiếu tiền là chết từ từ nhỉ? Người chết từ từ khi thiếu tiền là người đội đồng tiền lên đầu, đồng thời vứt sang 1 bên tất cả những gì mình đang có, kể cả bạn bè, gia đình, và cả không khí..
    .------>bác nói thế này mà nghe được hả ,không hiểu bác khi đọc lại có thấy xấu hổ không nhỉ ,,bác nói thế là xúc. phạm lắm hiểu chưa, bệnh mà không có tiền mua thuốc thì sao,đầy ở trên báo kia kìa,mục tấm lòng vàng đấy,bác ở rừng mới ra à,hay là trên núi mới xuống,phát biểu ngu như con đà điểu
    Có bao nhiêu sinh viên đang ngày đêm học tập, sống vui sống tốt mà trong túi họ đôi lúc chẳng có 1 đồng xu. Có bao nhiêu gia đình đang hằng ngày chắt chiu tiền còm để sống, có đôi lúc họ phải uống nước lã trừ cơm vì chẳng có gì mà mua gạo, nhưng bù lại họ lại yêu thương nhau hơn, và quan trọng là họ thấy trân trọng những ân tình họ đang có
    ------>cái này thì nói thật,nếu bác là u18 trở xuống ,tôi không thèm nói ,cứ coi như thanh niên ấu trĩ,không biết gì,nhưng cũng gọi là kém trí tuệ được rồi.còn nếu mà u20 trở lên thì khỏi nói luôn ,từng đấy tuổi mà ngu như con bò,yêu nhau thương nhau hơn à,bác biết cái đếch gì chứ,ếch ngồi đáy giếng ,nói thế bác tự hiểu,
    yêu thương nhau hơn cái cục..... thử hỏi sinh viên ngày đêm học tập ,không có tiền ----> không ăn uống đầy đủ liệu có học được lâu dài,có cống hiến dài lâu cho xã hội hay không ,hay là chết sớm vì suy dinh dưỡng và thiếu chất,bệnh tật vì thiếu thuốc,người ta phải tính đến lâu dài,thế bác định một phút huy hoàng rồi chợt tắt hả ,tui không thế đâu,bác chưa từng nghe à,có thực mới vực được đạo ,tui muốn cống hiến lâu dài chứ không như bác đâu
    Có người nói: Khi người ta phụ thuộc vào đồng tiền, thì người ta mới chết dần chết mòn vì nó. Câu này dễ hiểu, nhưng chắc là những người sắp chết vì tiền sẽ chẳng thể hiểu nổi
    --->cái này phải sửa lại là :Có thằng điên nói: Khi người ta phụ thuộc vào đồng tiền, thì người ta mới chết dần chết mòn vì nó. Câu này dễ hiểu, nhưng chắc là những người sắp chết vì tiền sẽ chẳng thể hiểu nổi
    Và tui đã từng nói 1 điều, là khi bạn đang sống vì những đồng tiền mà bạn phải ngửa tay xin hằng ngày, và tuyên bố rằng tiền là tất cả, hãy nghĩ lại xem, nếu 1 ngày bạn không còn xin tiền được nữa thì mới hiểu được cái topic này nói gì
    --->có ai không ngửa tay xin tiền bố mẹ không, có chứ ,nhưng đa số là có,
    Và tui dám cá rằng những ai đang sống bằng chính đồng tiền họ làm ra, và chắt bóp từng ngày để không phải ngửa tay xin một người khác, thì chả ai dám nói lên câu nói: Tiền là tất cả!
    Xin lỗi nếu như ai vẫn còn có ý kiến ấy, bạn hãy nhìn ra bên ngoài xem, những người hành khất cũng đang làm điều ấy:
    nếu người hành khất đó có tiền thì chắc là họ không là người hành khất ,bác đừng có mắc bệnh hoang tưởng nhé ,có tiền mua thuốc không tôi cho,và càng ngày bác càng xúc phạm đến người khác đấy nhé,hành khất thì sao chứ
    kimchon@ là ai thế ,đừng to mồm khoe đi du học không cần tiền ,sang là trâu làm chó thì có hơn ai,cũng là kiếm tiền ,tôi không muốn như bác đâu,tôi muốn sang học là học chứ không làm.......
    và bác boysaigon không cần phải quảng cáo hộ bác kimchon@ nhé,hai bác khinh người quá đấy ,như thế làm sao mà lớn được, Đ M,kiếm tiền không tiêu thì để làm gì ,vác lên bàn thờ để thờ hả ,hay là yêu tiền quá không muốn tiêu,đấy mới là thằng mù quáng về tiền,hay la các bác làm ra tiền mà không muốn tiêu ,vẫn ngửa tay mà lại dấu anh em,cái bang hạng sang ,
    ai bỏ ra cả trăm triệu để ủng hộ nhỉ ,cá nhân việt nam thì không có nhé,
    có ai bỏ ra cả ngàn tỷ VND để làm từ thiện,đó là BILL GATE(nhưng không có ở việt nam vì gặp mấy người như boysaigon,sợ mang tiền ra đốt hêhhHEHHEHEh) ,đã không biết lại còn ra vẻ ,
    bác kimchon@ à ,ai lại nói tiêu tiền do cha mẹ cho là bòn rút,óc bác ngắn quá ,đi nới ra đi nhé.hay là bác hay xin mà không nói cho anh em biết
    ,trách nhiệm của cha mẹ là nuôi dạy chăm sóc con cái,kể cả cho tiền cũng là một hành động biểu hiện của tình thương của cha mẹ,chắc hồi bé bác khổ quá hay sao mà bức xúc nói thế
    tiền ơi tiền xa tít mù,
    nhớ không anh cục tiền ngày xưa
    cục tiền ngày xưa anh dấu
    giờ còn gì khi mối nó ăn
    (phỏng theo bài tình ơi của việt quang hay sao í,sẽ phổ lời tiếp nhé)
    THÔI CHÀO CÁC BÁC EM NGƯỢC
    SEE YA AS SOON AS I CAN (ngày mai post bài tiếp)
    Được cryforwife sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 01/12/2003
  4. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Take it easy, man...
    Quan trọng nhất bây giờ là đóng góp tiền cho quỹ TTVNOL để duy trì hoạt động của mạng :-)
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đi mất cái bài vừa post roài
             ...Misery...
  6. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, chúng nó táng Bác BoySaiGon@ toàn bằng hoả lực mạnh không! Thằng TDCT@ "chơi" Bác bằng B-52 và A-2 dải thảm từ trên xuống, còn thằng nào mới vào thì uýnh Bác bằng Bộ binh, toàn thấy M1A2 chọc vào đít Bác thôi! Khẹc khẹc khẹc... Thật tội nghiệp cho Huynh trưởng của Đệ, đúng là "Trăm Dâu đổ cái đầu tằm"!!!
    Này nhé, bọn Tôi không có dám dạy dỗ gì ai hết cảh, hiểu không?! Ai dám dạy dỗ ai, chỉ lôi cái vấn đề này ra bà con vui vẻ thì bàn luận, giúp nhau hiểu thêm đâu cần sỏ nhau ngọt như thế đâu hả TDCT@?! Chúng Tôi là những kẻ học thô hiểu thiển thôi, chẳng dám sánh với ai đâu để mà dạy dỗ hay lên lớp ai hết! TDCT@ nói thế nặng cho Tụi này quá!

    Biển Cả là Tất cả.
  7. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận 1 điều là Kimchon@ và Boysaigon@ post bài hơi bị xúc phạm người ta thật! Điều ấy đáng phải xem xét và kiểm điểm lại! Nhưng Tôi thử hỏi cái "của nợ" post cái bài này lên cũng có hơn gì đâu, hay nói đúng hơn là còn tệ hơn 2 người kia, cứ cho là 2 người kia vô Văn hoá đi, người đi bới móc cái "Vô văn hoá" của người kia ra thì cũng có lượng Văn hoá trong đầu chẳng hơn gì 2 người kia mà có khinhư thế là may mắn chán! Chẳng hiểu bác có được học chút nào về đạo đức hay không mà sủa ra nhiều câu như... thế hả?! Đàn ông đàn ang cái gì mà chuối thế?! Tôi cũng thua cái loại người như bác đấy! Tôi không thèm "bới lông tìm vết" như Bác đâu, lôi từng câu từng chữ ra của bài người ta đã post lên để phê phán và sỉ vả thì không sớm thì muộn Bác cũng hoá thành đàn bà mà thôi! Đàn ông biết suy nghĩ thì cũng chẳng làm như vậy rồi! Cái quảng đại của người đàn ông trong Bác cũng chết mất rồi thì phải! Mà tôi thì không thích cãi nhau với đàn bà! OK??? Thật tội nghiệp thay...!
    Biển Cả là Tất cả.
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cái topíc này hiện nay không còn đi theo chủ đề chính nữa mà đã trở thành nơi để các bác xúc phạm nhau , Box không phải là nơi để lập lên rổi chửi nhau như thế , yêu cầu mọi người ngưng đấu , và tôi sẻ khoá Topic này lại nếu không thấy thành viên tham gia sửa đổi hay có ý kiến , ngoài ra củng vì lí do tế nhị tôi sẻ xoá một só bài quá khích và có ý xúc phạm
    Đểkhông mất hoà khí và mục đích của Box hi vọng mọi người xem xét lại thái độ và thông cảm cho tôi, mọi ý kiến cứ gửi than phiền hoặc nhắn tin cho tôi
    Còn bác :cryforwife tôi cảnh cáo lần 1 nhé
     [red]Nỗ lực và cố gắng (^.^)</FONT>
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 02/12/2003
  9. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi , thôi thôi .................. đến loạn cả óc ............... MA lock wách cái topic này đê .............. chán lắm ùi .............
    quên , còn cái chú cavoisatthu zì đấy , chuyện zì ra chuyện đấy chứ .............. chú thì có ai nói zì đến đâu , có ai bảo chú dạy đâu ........... còn mấy người kia , chú chưa đọc kĩ à .............. rõ ràng họ bảo là vào đây dạy cho box này về cuộc sống nhá ................chưa đọc kĩ zì hít , chỉ giỏi bênh , đến chán .................... mệt người wá !!!!!

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  10. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Tui nói thế mà ông lại bảo tui dội bom bác BSG, thiệt...chán! :-p
    Mà tụi này của ông là gồm những ai vậy :-)
    Pls take it easy, lady ''n man! (mod included) :-p
    Đề nghị mod phạt những ai post bài trong topic này mỗi người 10K sung vào quỹ TTVNOL! :-D
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này