1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến lành đồn gần , tiếng dữ đồn xa ...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trangparkan, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Tiến lành đồn gần , tiếng dữ đồn xa ...

    Chắc các bác ai cũng biết câu : Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa . Tỷ như một anh đỗ ĐH thì không nổi lắm( ở nơi anh ấy sinh ra ) so với việc anh ta bị đuổi học vì cờ bạc , lô đề .. chẳng hạn . Hoặc một báo viết về 1gương người tốt việc tốt , em thấy viết đến 2 bài là quá nhiều , nhưng nếu là một chuyện xấu thì đưa tin liên tục đến 5, 6 bài khéo còn ít .

    Tại sao lại vậy nhỉ ??? Tại sao tốt thì ít người nói , còn xấu thì nhiều người thích đưa tin vậy ???
  2. in85gp

    in85gp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc tại nhiều người rách việc muốn buôn dưa. Hoặc được nhiều người quý mến đây mà. Hic
  3. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    chuyện đời nó thế pác àh , nó như là điều hiển nhiên phải xảy ra vậy ! pác rảnh rỗi quá nhỉ hết cái để hỏi nên mới hỏi cái này àh ... chẳng ai có thể trả lời chính xác cho pác hiểu được đâu
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Như thế nó mới đúng xì tai báo chí
  5. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    đây là hiện tượng mà con người ta muốn tránh các rủi ro như vậy xảy ra với mình --> cho nên họ muốn nói về điều đó để xem xét và nhận ra xem mình có thể làm gì để tránh những sự việc như vậy, và cũng tỏ ra thông cảm với người đó.
    ngoài ra tính tò mò của con người là cố hữu
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Vì cảm giác: con ngưòi bao giờ cũng thích những điều giật gân, kì quái. Thứ hai là cảm giác do các thông tin trên đưa ra khác nhau. Khi nghe tin dữ, tin xấu về một ai đó: thường là có cảm giác chế nhạo, châm chọc nhân vật chính của cái tin đó. ==> người nghe sẽ có cảm giác thích thú, sung sướng, cái tôi của mình được nâng cao.
    Còn khi nghe tin lành, tốt về ai đó, trừ cảm giác kì quái , khâm phục ra. Ai cũng đem so sánh với bản thân. Mặc cảm, tự ti làm cho họ không thích thú và không muốn kể cho ai, hoặc ấn tượng về nó kém. Vì thế mà nhớ không lâu bằng những cái tin kia. :D
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi tại sao em ạ bởi nó là một phần của Nhân tính
  8. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Thế em hỏi bác : 1 con đường có 1 triệu lượt qua lại,bác bảo dễ đếm số người đã nhổ nước bọt ra đường dễ hơn,hay là đếm số người không nhổ nước bọt ra đường dễ hơn?

Chia sẻ trang này