1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến lên anh em Đất Cảng!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Huy_boss, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Achaw về quê trị bệnh đến hết giải bạn ạ .Hình như bị thoát vị đĩa đệm gì đó.
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng cố lên, cố làm quả vô địch ngay mùa đầu cho hoành tráng . Tớ là fan TC nhưng thấy lối đá của TC không hấp dẫn bằng HP. VL có thêm vài Hải Phòng thi đấu nhiệt tình, vô tư hay thêm mấy đội đá sạch, tự trọng như ĐTLA thì lo gì bóng đá VN không phát triển.
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    May quá Gạch bị ghét từ liên đoàn mất điểm toàn không đáng. Trận HAGL đá lại thành thua. Trận Đà Nẵng Gạch 1 lần nữa bị ép. Có vẻ như VFF muốn Thể Công vô địch. Em thấy mấy thằng bình luận viên hay mấy bác liên đoàn toàn nói đẹp cho Thể Công. Nhưng HP năm nay sẽ vô địch. Trước mắt CSG khó nhằn quá nó sẽ phục thù cho trận thua tan tác 6 - 0 lươt đi.
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Cứ đá vô tư thôi, lo gì mà không thắng được thằng Thép - Cảng, thực ra đội đó có vẹo gì đâu ngoài bài phản công chết tiệt và bài câu giờ chung của bóng đá VN (HP tôi chưa thấy), cứ bắt chặt thằng Tr(y)m da dê là ok, hết cửa thôi. Vòng đá đá Khánh Hòa kiểu gì ghi có 1bàn, mọi lần đá Lạch Trach có mấy khi ghi dưới 2 bàn đâu? Đen hả?.
    TC vừa thắng NĐ 1-0 lên đầu bảng rồi. Thắng kiểu 1-0 thế này thì thấy HP vô địch hay hơn.
  5. ledinhsonhp

    ledinhsonhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    9
    Bài viết của các bạn nặng tính cảm xúc quá,hãy nghĩ bằng lý trí hơn là bắt đầu mọi thứ từ con tim, vô địch v-league ư? Đó là khát khao cháy bỏng đã nung nấu từ lâu,không những chỉ của những người hâm mộ bóng đá thành phố cảng đã dõi theo từng bước thăng trầm của đội bóng quê nhà, mà còn của cả lãnh đạo thành phố,lãnh đạo đội bóng, ban huấn luyện cũng như những cầu thủ XMHP. Nhưng sự thật thì bao giờ cũng thật phũ phàng, hãy nhìn sang becamex bình dương, một đội bóng hùng mạnh của v-league, đội bóng mà mùa giải trước còn băng băng về đích như chỗ không người, một đội bóng không những giàu tiềm lực kinh tế mà họ còn có cả một giàn nội ngoại binh hùng hậu, vậy mà sau những trận đấu thua tan nát ở đấu trường afc champions league 2007/08 thì huấn luyện viên trưởng Lê thụy hải đã phải thẳng thắn thừa nhận trước các phóng viên việt nam và châu á ngay sau trận thua 0-5 trước các cầu thủ Changchun Yatai ngay trên sân nhà rằng: ''''Cũng chỉ vì vô địch nên chúng tôi phải đi đá c1 thôi...". Chính vì việc vô địch phải đi đá c1, đá vối những đội bóng vượt trội về đẳng cấp,thể hình, thể lực vậy mà có căng sức ra đá vì thể diện nước nhà thì vẫn cứ thua, không những thế nó còn ảnh hưởng rất lớn đến thể lực và đặc biệt là tâm lý cầu thủ trong chặng đường trường kỳ của v-league. HLV Vương tiến dũng thừa hiểu vấn đề này vì chính ông cũng đã cùng nếm trải khi cùng hòa phát hn tham gia AFC cup( c3 châu á) mùa giải trước, thành quả thu được là gì ngoài những trận thua mất mặt trước các đối thủ, cũng như phải đi đá suất play-off trụ hạng vào cuối mùa giải. Bây giờ thử nhìn về xmhp, quyết tâm của lãnh đạo đội bóng, ban huấn luyện cùng các cầu thủ cộng thêm với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà cũng khó có thể thay đổi được sự chênh lệch về đẳng cấp, sự mỏng manh của lực lượng cầu thủ. Ông Dũng thừa khôn ngoan để nhận biết được điều này, nên theo quan điểm của tôi, xmhp mùa này khó có khả năng vô địch v-league ko chỉ về mặt tư tưởng( đây cũng là tâm lý chung của hầu hết các đội ở v-league -sợ vô địch-mà báo chí cũng đã đề cập đến nhiều) mà còn chịu sức nóng từ hơi thở gấp gáp của những đội bóng xếp sau, đặc biệt là các''''đại gia'''' của bóng đá vn.Có thể các bạn nghĩ mình là người tiêu cực ko tin vào thực lực của đội bóng thành phố nhưng hãy bình tâm và đánh giá một cách toàn cục bóng đá vn, các bạn sẽ thấy quan điểm của mình là ko hề vô căn cứ.Good luck.
  6. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    mãi mới thấy một cái đầu Hp tỉnh táo.
    thật sự là với HP mà đi đá C 1 Châu Á thì chỉ có vỡ . 15-0 là ít..V-league và AFC khác nhau 1 trời một vực , sự nhiệt tình và máu lửa có khi cũng chẳng giúp đc gì ,
    dự đoán năm nay Hp ko dám vô địch !
  7. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Lại đầu bảng rồi nhưng ngoại binh dạo này yếu wá lại để Ngọc Thanh ghi bàn liên tiếp mấy trận gần đây rồi. Không cải thiện ngoại binh thì khó trụ lắm. GĐT là có cơ nhất trong các dội ngoài ra Binh Dưong cũng được.
  8. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Thanh tỏa sáng In E-mail
    19/05/2008 05:54
    Chỉ một mình Ngọc Thanh ở tuyến đầu cũng đủ làm các hậu vệ TMN.CSG chới với. Lẽ ra đội khách đã giành trọn 3 điểm nếu không có cú sút xa bất ngờ của Dương Văn Tiến
    Rất muốn chen chân vào Top 3, song TMN.CSG không có nhiều lựa chọn về ngoại binh, khi tiền vệ Aniekan vắng mặt vì thẻ phạt. HLV Lư Đình Tuấn bố trí cặp trung vệ ngoại Carlos-John ở phía dưới. Ngọc Hùng dâng cao với mục đích bắt chặt tiền vệ Leandro của XM.HP.
    XM.HP lần thứ hai trong mùa này thiếu cùng một lúc bộ đôi Ngọc Quang-Thế Phong. Tuyển thủ U20 Văn Nam được đưa vào chơi ở cánh trái, đội trưởng Văn Thành được thử sức trong vai trò hậu vệ phải. Với sơ đồ 5-4-1 cùng hàng tiền vệ được bố trí rất thấp, đội khách chủ động nhường thế trận cho TMN.CSG.
    Image
    Tiền đạo Ngọc Thanh (16 XM.HP) trong pha không chiến với arlos (29 TMN.CSG) (Ảnh : Bảo Khoa)
    Thế nhưng, XM.HP mới là đội nguy hiểm hơn. Ngay ở phút 4, Leandro đã có pha chuyền bóng thông minh, Ngọc Thanh băng rất nhanh vào vòng cấm, tuy nhiên cú dứt điểm của anh trong thế đối mặt thủ môn Khoa Điển lại chệch cột dọc trong gang tấc. Phút thứ 8, lại là Ngọc Thanh nỗ lực đi bóng và chuyền cắt ngang, nhưng Khánh Hùng trước khung thành trống lại sút thiếu chính xác.
    Sau khoảng 15 phút đầu, TMN.CSG mới tìm được những khoảng trống trong hàng phòng ngự dày đặc của đội khách để sút bóng. Trung Kiên đã chơi khá hay trong vai trò hộ công cho Trindade.
    Cả hai đội chơi khá quyết liệt. XM.HP có bàn thắng trước nhờ sai lầm trong khi chuyền bóng về của tiền vệ Văn Tiến. Leandro cướp được bóng và chuyền cho Ngọc Thanh dứt điểm chéo góc mở tỷ số trận đấu (55?T).
    Thế trận trên sân tỏ rất bất lợi cho Thép-Cảng khi không thể xâm nhập được vào vòng cấm do hàng phòng ngự đội khách rất kín. Chân sút Trindade bị 3 trung vệ to cao của XM.HP ?ochăm sóc? không thể cựa quậy. Thật may cho đội chủ nhà, Dương Văn Tiến đã có cú sút xa đúng xà ngang bật vào lưới ở phút 62, cứu cho TMN.CSG một trận thua trông thấy. Tỷ số hoà làm cả hai đều hài lòng.
  9. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0

    Blog của cổ động viên Nghệ nè
    vào chửi chết đi http://blog.360.yahoo.com/blog-vp6D0oQlc6fuDG8Vc9GnujRFfIWHcqc-?cq=1
  10. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Blog của dân Nghệ có lý ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này