1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến lên anh em Đất Cảng!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Huy_boss, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhpaulnguyen

    dhpaulnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi không quan liêu, và tôi cũng chẳng phải fan của đội nào hết, tôi xem trận đấu này và thấy diễn biến như vậy nên tôi có kết luận trên. Tôi cũng chẳng phải bao biện cho bất cứ đội nào cả (nếu không tin hãy xem tôi nói gì ở topic V-league). Nhưng tôi nghĩ sự việc cách đây gần 2 tháng đã xảy ra thì CĐV Hải Phòng phải biết rõ (chỉ vì CĐV Thể Công đập đập vào cái biển "Tài Chính Dầu Khí Việt Nam" mà sinh chuyện) để mà có cách xử lý đúng trong trận này. Hành động đốt pháo sáng thì thôi, tôi có thể tạm chấp nhận được (vì sau này bên forum SLNA cũng có nói là không phải tức vì việc cổ động viên Hải Phòng đốt pháo). Nhưng tôi nghĩ việc một số fan của Hải Phòng văng tục với CĐV SLNA là có. Và vô tình nó đã gây bùng phát ngọn lửa bạo lực.
  2. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cũng có thể thấy máu của người HP cũng đã đổ nhưng anh em HP cũng ko đi khắp nơi rêu rao như cái thằng nguoidonga này , còn nó đi khắp các forum này forum khác rêu rao như bị chọc tiết.Cũng như vụ năm xưa SLNA bị Thanh hóa đuổi các ông ấy cũng kêu la đòi xử thanh hóa bằng được , nhưng đến vụ đánh TC thì lại đi bào chữa lấp liếm đi.Còn hôm nay thì sao..........................................nguoidonga không đủ tư cách để nói ở đây đâu.
  3. dhpaulnguyen

    dhpaulnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hết sức bình tĩnh. Thằng ôn nguoidonga này từ lâu đã chẳng được ai coi ra gì ở cả cái diễn đàn ttvnol này chứ không phải riêng mỗi box Bóng đá với những phát ngôn ngu xuẩn mà cố làm ra vẻ hiểu biết. Những lời thằng đó nói hôm nay cũng chỉ là "nối dài" thêm cho những lời nói ngu xuẩn trước đó của nó.
  4. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chỉ xin hỏi bạn 1 câu: có kẻ cắp nào sau khi lấy được món đồ xong lại ra công an đầu thú bao giờ không ?Ko có đâu bạn ạ, chỉ có kẻ vừa lấy đồ xong quay lại nói với chủ nhà: tôi đã bảo mà, dạo này trộm cắp như rươi, bác ko chịu để ý gì cả... Các cụ nhà mình hay nói câu :vừa ăn cướp vừa la làng là ý nghĩa như vậy đó bạn ạ.
    Công nhận người HP hay chửi bậy. Nhất là khi bất mãn với lối chơi hay kết quả của đội bóng...Nhưng trong 1 cái chiều chủ nhật các cầu thủ đã đá hết mình để giành lấy 1 điểm quý giá, chúng tôi chửi ai đây... Người HP cũng ko bị sốt mà tự dưng đi chửi bới người khác vô lý. Người HP rất biết điều và sòng phẳng bạn ạ, tặng chúng tôi 1 câu chửi chúng tôi sẽ gửi trả 1 bản trường ca...Còn nếu ko thì ae chúng tôi hiền như ông Bụt vậy, nhiều khi còn bia rượu đãi đằng nhau là đằng khác...
    Nói chung là nếu bạn dựa vào 4rum của ai đó để nhận xét về chúng tôi thì e là ko hợp lý lắm. Chúng tôi ko cần dựa vào đâu, chúng tôi dựa vào lẽ phải của mình - lẽ phải mà ai có suy nghĩ đều có thể ngộ ra
    Được yeucasper2 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 26/05/2008
  5. manhdung2k5

    manhdung2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Anh dhpaulnguyen nghĩ mà xem ở VN mình nhất là miền Bắc chửi tục là rất phổ biến,ai bảo chỉ vì CDV HP chửi bậy mà xông vào đánh thì đúng là nguỵ biện,chả lẽ CDV NA không biết chửi lại,Còn hành động đánh trả của CDV HP chỉ là trong sự tự vệ mà thôi.Anh có thể trả lời được là tại sao có rất nhiều đá được ném vào từ ngoài vào khán đài C nơi CDV HP ngồi đó ngay sau khi vừa hết trận.Nói thật với anh tụi em học thêm gần SVD Lạch Tray suốt hồi phổ thông muốn kiếm đá ở quanh đấy mà ném nhau thì có tìm mỏi mắt cả ngày cũng không có ,chỉ trừ trường hợp hôm nao có nhà ai xây nhà thì mới có gạch vữa mà thôi.Chắc sân Vinh hôm ấy có xây sửa gì ngay sau khán đài C nên mới lắm đá thé để mà ném.
  6. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ae nào ở HPFC có lỡ chân bước qua đây làm ơn copy lại bài này của tôi ném vào Box thắc mắc của HPFC hộ tôi cái. Mấy bác Min Mod chả hiểu ban kiểu gì trúng đầu ae nhà mình , IP của tôi ko dùng được nữa rồi. Làm ơn đèn dầu soi xét...
    yeucasper
    Được yeucasper2 sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 27/05/2008
  7. thanhhaihp

    thanhhaihp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    CĐV Vũ Tuấn Dũng:
    Xe chở CLB XM.HP bị ném vỡ kính - Ảnh: Minh Hoàng
    Tôi nằm trong nhóm những chiếc xe ôtô rời sân Vinh sớm nhất. Tôi không nhớ chính xác thời gian nhưng lúc ấy phải vào khoảng 21 giờ.
    Ngay sau khi lên xe rời khỏi sân Vinh, do không có công an theo áp tải nên chúng tôi đã phải hứng chịu một trận mưa gạch đá của các CĐV Nghệ An, mà điều này đã được chứng thực qua cuộc trả lời phỏng vấn bằng audio của tôi với Thể thao VietNamNet vào tối ngày 25/5.
    Tuy nhiên, sau này tôi mới được biết rằng hoá ra các xe sau còn bị tấn công dữ dội hơn, vì các CĐV Nghệ An đã rút kinh nghiệm, họ rải đều ra 2 bên đường phố để ném đá thay vì tập trung ở cổng sân như lúc chúng tôi mới ra. Mặc dù được coi là thiệt hại nhẹ hơn, nhưng thực tế xe ôtô chở chúng tôi cũng vỡ gần hết kính 2 bên, còn kính lái tuy chưa vỡ nhưng cũng rạn rất nhiều.
    Đã thế, chúng tôi lại còn bị các CĐV Nghệ An bám đuổi quyết liệt bằng xe máy để ném đá khi đã ra tới quốc lộ 1. Không những thế, còn có 1 chiếc xe du lịch biển số 29 cứ lượn lờ ở đầu xe ôtô làm tài xế buộc phải giảm tốc độ và các CĐV Nghệ An đã tận dụng cơ hội này để ném đá lên xe.
    Tình hình lúc đó rất nguy hiểm với chúng tôi vì kính xe vỡ gần hết, mà đá thì các CĐV Nghệ An nhặt ở bên đường tàu nên nhiều vô cùng. Thế nên cả xe tôi hầu như ai cũng bị thương, người nào bị nặng thì phải khâu vài mũi trên đầu, còn số bị sứt sát chân tay thì không kể xiết.
    Việc có một CĐV Nghệ An bị thiệt mạng do xe chở CĐV Hải Phòng cán phải tôi có được biết khi đang đi trên đường. Lúc về tới Hải Phòng, tôi có gặp một người bạn có mặt trên chiếc xe gây tai nạn và nghe kể lại rằng do nạn nhân Hà Huy Thành cầm gạch đứng chặn trước đầu xe với tư thế chuẩn bị ném, nên tài xế đã hốt hoảng cúi xuống tránh và vôlăng vô tình bật ra dẫn tới tai nạn.
    Chúng tôi cảm thấy rất buồn và tiếc vì sự việc này, nhưng lúc ấy quá nguy hiểm nên lái xe đã mất bình tĩnh, không thể tự chủ và để xảy ra tai nạn.
    http://thethao.vietnamnet.vn/2008/vleague/5/27/992911.vnn
  8. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mỗi báo nói 1 kiểu khác nhau và hình như qua bài viết của họ độc giả có thể nhận biết được nguồn gốc của người viết đó. Người Nghệ thân làm báo nhưng tâm hồn vẫn hướng về quê choa, viết những bài khiên cưỡng và thô ko thể tưởng tượng nổi - vậy mà rất nhiều kẻ ngu dốt hoặc cố tình ngu dốt vin vào đó để chụp mũ cho người HP. Rất may vẫn còn những con người có lương tâm nghề nghiệp, vẫn còn những người uy tín đứng ra nói những lời phải trái. Xin cảm ơn các anh
    Thật ra ai nói đúng ai nói sai, các bạn chỉ cần động não suy nghĩ 1 chút thì sẽ rõ. Hãy đặt mình vào trong tình trạng của chúng tôi lúc bấy giờ...Đừng như ai đó vội vàng dùng đầu óc ngắn ngủi và thiên lệch của mình làm méo đi sự thật....Tôi ko phải nhà báo, chưa bao giờ viết báo nhưng tôi sẵn sàng làm 1 cuộc test IQ với tất cả các bút danh đã viết những bài viết sai sự thật... Với những kẻ đã trơ tráo viết: CDV HP dùng gạch đá tấn công CDV NA hay CDV HP hành hung người đi đường - tôi ko hiểu họ thiếu nơron thần kinh hay tấm lòng hết mình về quê hương đã che mất cái nhìn của họ... Đừng làm vậy - hãy trung thực hơn trong nghề nghiệp vì dù ngòi bút của anh có múa may tới mức nào, sự thật vẫn là sự thật.
    CDV Nghệ ấy đã có 1 cái chết vô nghĩa. Chết trong sự thù hận vô lý mà anh bị nhồi nhét bởi cả đám đông bên cạnh. Họ không phải anh em ruột thịt của anh, không phải người thân của anh, mà chính họ là những người góp phần tạo nên cái chết cho anh chứ ko phải chúng tôi. Nếu anh đừng vào hùa với đám người ấy, đừng để lý trí mờ đi bởi những lời kích động thì ngày hôm nay con anh đâu chịu cảnh mất cha, vợ anh đâu phải sống đời goá phụ khi tuổi còn quá trẻ...Hãy đợi đi , hãy nhìn đi nếu quả thật có thế giới bên kia - xem trong những người Nghệ chiến đấu cùng anh hôm đó sẽ có ai quan tâm lo lắng cho gia đình anh không ngoài đám tang và những đồng tiền góp vội... Gia đình anh sẽ chẳng được ai nhớ tới đâu, chỉ 1 thời gian ngắn ngủi nữa thôi họ sẽ quên tất cả - họ chỉ nhớ đến anh như 1 lý do cho những toan tính trả thù của chính họ mà thôi... Vĩnh biệt anh, người xấu số!
    Đây có phải bạn anh ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yeucasper2 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 27/05/2008
  9. dhpaulnguyen

    dhpaulnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    "Chỉ" 20 CĐV SLNA lao xuống sân? VFF nghĩ cái gì khi đưa ra con số như vậy? Nhận bao nhiêu tiền của SLNA để cố tình làm giảm tính chất sự việc như vậy. Mời các bạn xem báo: http://docbao.com.vn/view/68/default.dec# (mở trang 3)
  10. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tách rời loạn đả và tai nạn?
    Hơi khó hiểu khi ông Nguyễn Lân Trung đại diện cho Ban chỉ đạo V-League tuyên bố rành mạch rằng nên phân biệt rõ sự cố xảy ra ở trong sân và tai nạn thương tâm ở ngoài đường phố. Thật ra thì ai cũng biết rằng nếu sân không loạn thì làm gì có chuyện xe hốt hoảng tháo chạy mà cán chết người!
    Cũng nên trân trọng động thái có tình của VFF, khi họ thông qua ông Hồ Văn Chiêm là GĐĐH CLB SLNA, Uỷ viên BCH VFF, mang vòng hoa và làm các thủ tục khác phúng viếng người CĐV xấu số. Tuy nhiên, dường như VFF vẫn cố gắng tách mình khỏi cái sự rắc rối có liên quan đến sinh mạng một con người.

    Theo ông Lân Trung thì nên phân biệt tai nạn của anh Hà Huy Thành
    với sự cố loạn đả trên sân Vinh. Ảnh: Hải Hưng
    Theo như lời ông Lân Trung thì VFF có vẻ là vô can, khi họ cũng như bao người khác, đang mong đợi tin tức điều tra vụ tai nạn từ lực lượng Công an. Ông Trung cho biết đến chiều 26/5, Công an vẫn đang làm việc tại Hải Phòng và Nghệ An, chưa thể đưa ra quyết định nào.
    Bù lại, VFF nhận về mình trách nhiệm từ sự cố vỡ sân. Ông Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi công khai nhận sai sót về phía những người làm giải, xin lỗi người hâm mộ. Ông cũng thừa nhận BTC sân Vinh đã không hoàn thành nhiệm vụ...
    Ông Khôi "chạy đạn"
    Ông Khôi nhận lỗi, nhưng xử lý lỗi thế nào thì ông không thể nói một cách cụ thể mà chỉ biết trả lời loanh quanh khi bị báo giới dồn ép khá gay gắt. Ông không chứng minh được một cách thuyết phục sự gắn bó, phối hợp giữa BTC giải và BTC sân cũng như vai trò của các giám sát - cánh tay nối dài của BTC giải được cử đến BTC sân.
    Từ trước đến nay, BTC giải thường hay đẩy hết tội cho BTC sân. Lần này cũng vậy, chỉ có điều BTC sân có phần được "thông cảm" bởi đã bố trí lực lượng bảo vệ đầy đủ rồi nhưng sự cố xảy ra bất ngờ, và lại chưa có tiền lệ (CĐV ném đá từ bên ngoài vào sân) nên giải quyết tình huống lúng túng.

    Sân Vinh sẽ bị phạt nặng vì những hình ảnh này, nhưng BTC giải thì chịu hình thức kỷ luật nào? Ảnh: Minh Hoàng
    Cuộc họp giữa BTC giải và Ban chỉ đạo trong ngày 26/5 hầu như không đưa ra được quyết định nào đáng kể. Quyết định đáng kể nhất có lẽ chỉ là việc bước đầu xác định đúng người, đúng tội - như tôn chỉ muôn đời của VFF.
    Theo đó thì CĐV Nghệ An có lỗi vì gây hấn, CĐV Hải Phòng có lỗi vì đốt pháo sáng. Nhưng lạ kỳ là CĐV Hải Phòng còn bị khoác thêm một tội nữa, đó là dám... đánh lại khi mình bị đánh. Cứ chiếu theo cách phân xử ấy thì chắc hẳn chỉ có Kinh Thánh mới thoả mãn được VFF!
    Và vì ông Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường công tác vẫn chưa về nên mọi hình thức xử phạt sẽ chỉ được công bố trong ngày Thứ Tư (28/5). Đó cũng là ngày mà đại diện 2 đội bóng Hải Phòng và SLNA sẽ phải có mặt tại trụ sở VFF để giải quyết hậu quả.
    Có thể ngoài việc bị phạt tiền, sân Vinh sẽ phải đối mặt với án "treo" hết mùa giải, đồng thời bị tước quyền đăng cai một số giải đấu quan trọng như U-13, U-15, U-21... Còn BTC giải thì sao?
    Có khá nhiều ý kiến chất vấn ông Dương Nghiệp Khôi rằng liệu ông có nhận thấy trách nhiệm của mình, để tự "treo" mình hay không. Ông trả lời rằng ông rất biết văn hoá từ chức, nhưng ông là người của tổ chức, và mọi quyết định liên quan đến vị trí của ông đều phụ thuộc vào tổ chức
    Đời lắm chuyện éo le... Ai đời ngồi trong sân mà lại dám tương gạch ra ngoài sân chỗ CDV xứ Nghệ bao giờ cơ chứ...Thật hết nói với mấy bác HP này. Nhưng mà phải công nhận dân HP cũng chu đáo. Theo logic của mấy bác phóng viên thì em ngờ rằng lần đi Vinh này dân HP đã âm thầm mang theo ...búa tạ, lợi dụng lúc sơ hở đập bê tông trên khán đài để ném các bạn hiền Nghệ an ( chứ không lấy đâu ra lắm đá mà ném thế). Vụ việc thật là nghiêm trọng...Rất may là lần này dân HP đã ko nghĩ ra cách thâm hiểm hơn: mang hạt giống tre đi lén lút trồng ở sân vận động, đợi khi cây tre lớn sẽ nhổ để làm vũ khí chống lại CDV Nghệ An ( bản quyền của Bác Gióng) ... Tuy nghe hơi vô lý 1 chút nhưng theo quan niệm của 1 số nhà báo thì hoàn toàn có thể xảy ra.
    Xin đừng chĩa mũi dùi vào đ/c Lô Trung thành - tôi cực lực phản đối. Ko thể phủ nhận công lớn của ông trong việc đã tiên đoán và dự liệu đâu ra đấy về tình hình sắp xảy ra trên sân.Chính ông đã từng cảnh báo trận này sẽ rất nóng hay sao ??? Ông chỉ có lỗi duy nhất là không ngăn chặn được mà thôi... Việc xảy ra ông cũng đã có động thái nhằm làm dịu hẳn sức nóng trên sân Vinh: trốn khỏi sân, nhờ thế mà sân Vinh bớt hẳn đi 1 người...Lần này không khen thưởng thì thôi chứ,có phải ai cũng có thể bình tĩnh xử lý như ông đâu.
    Ông Dương Nghiệp Khôi thật là hoành tráng. Ông đã khẳng khái bày tỏ ý định sẵn sàng từ chức, nhưng vẫn tỏ rõ phong cách có tổ chức của mình bằng cách đợi ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Vậy mới có thể đứng vững ở vị trí ấy sừng sững lâu như thế chứ.Tôi xin được bày tỏ lòng hâm mộ đối với cá nhân ông Khôi. Nhìn nước ngoài thấy hơi bị điều tiếng 1 tý người ta đã tranh nhau từ chức - tôi thấy ông thật đáng nể: lập trường vô cùng kiên quyết. Thà chết chứ không chịu hy sinh.
    Vụ việc chưa biết tiếp diễn tới đâu. Nhưng trên cơ sở nhất quyết không vạch áo cho người xem lưng, dự đoán tình hình diễn ra theo chiều hướng diễn biến hòa bình.Nhớ ngày nào ông trọng tài Hòa làm 1 quả vô tiền khoáng hậu, thế mà bây giờ có ai nhắc tới đâu...Người ta còn mải nhắc đến vụ HP - NA kia kìa...Mấy ngày nữa biết đâu lại có vụ to hơn, dùng lựu đạn ném nhau hay mang bom hạt nhân tới sân vận động chẳng hạn...Gớm lúc ấy có mà các ông quên bẵng mất vụ này luôn ấy chứ...
    Ông Lỗ Tấn mà sống lại có mà tiếc hùi hụi. Giá mà ông sống thời nay thì có phải viết được cuốn VFF chính truyện ko ??? AQ hả - muỗi !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này