1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến lên anh em Đất Cảng!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Huy_boss, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    Nói chuyện tới củ đậu bay va hành sử của dân sứ nghệ em tạm mượn câu chuyện xảy ra với gia đình 23 năm trước. Hồi xưa khu vực sân bay kiến an nhà mình có mấy trung đội bảo vệ... họ đến từ các nơi, Nam định, Thái bình, Thái nguyên, Hải dương, Nghệ An. Em qua bên đó chơi hè phụ giúp ông cậu bán quán giải khát. Em được ông câu nhắc ko được bán chịu cho Dân sứ nghệ....vì
    1] Ăn chịu ko trả tiền
    2] Nhà có mấy bà chị họ, 17 tới 21 tuổi đẹp gái..bọn nó tới đòi cưa, mấy bà ko chịu gặp mặt..buổi đêm nó cầm gạch đáp vào nhà và mái ngói...em vẫn nhớ một thằng tên là chiến bọ thằng này đểu
    xin cơm, xin gạo của nhà cậu em và chính nó vác súng AK bắn chết con chó nhà ông cậu em về làm thịt...nó còn đổ vạ cho mấy ông Nam đinh và Hải dương bắn. sau này mấy ông nam định và hải dương nói toạc ra.... đấy là tính chất thanh niên sứ nghệ như vậy đó.
  2. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Việc nào ra việc đấy, anh em chấm dứt kể xấu Nghệ tại đây nhể. Sau vụ này chỉ có thể phun một bãi nước bọt lên trời mà than rằng: "Vừa ăn cướp, vừa la làng"
  3. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    e là fan Thể Công, lần trước cũng xung đột với fan Hải Phòng, xô xát tí thôi, xong lại đi uống bia.
    Một lần va chạm với mấy ông kẹ đi biển 37, ở đoạn Cát Linh, thế *** nào 4,5 thằng Nghệ xông vào đòi bắt nạt.
    Thôi chuyện cũ không nhắc lại.
    Tóm lại đuổi hết mẹ bọn ban tổ chức đi, chúng nó ăn tiền của dân, đủ tiền tấn tiền tỷ mà làm việc ngu như lợn.
    Văn hoá từ chức đâu rồi?
  4. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, có lẽ trong trận tới đây phải làm một cái băng rôn thật to, hoành tráng để phản đối VFF và các quan chức chỉ có ngồi đớp tiền, mặt dày giống như seria A đấy, ví dụ" ANH KHÔI CÚT ĐI" chẳng hạn để thể hiện sự phẫn nộ với cách làm việc của mấy ông Liên đoàn

    Được keitel sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 28/05/2008
  5. dhpaulnguyen

    dhpaulnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa từ chức: "Em có lỗi chứ em không có tội, việc quái gì em phải từ chức?" hoặc "Em là người của tổ chức, tổ chức giao cho em em phải có trách nhiệm, vì thế em không thể từ chức được" hoặc "Em tự nhận thấy trọng trách của mình còn rất lớn, thế nên em xin không từ chức". Vân vân và vân vân...
    Đó là kiểu "văn hóa từ chức" của VFF đấy.
  6. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy bài trên báo hihi thấy có lẽ các bác NA nhà ta cay cú vì anh HP dám chơi trội đốt pháo sáng trên sân Vinh đấy. Mà em cũng xem video trên TV rồi, có lẽ màn đấu gạch và củ đậu rất ấn tượng và em tin là bên NA thiệt hại nặng hơn bên nhà ta. Gạch gọi là ném thực ra là tung thôi vì từ dưới tung lên qua một bờ tường cao, còn bên mình tận dụng vũ khí thu lượm được phản công trở lại, dĩ nhiên từ trên cao ném xuống và ở dưới đông người sẽ bị dính nặng hơn.
    Được keitel sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 28/05/2008
  7. vungocanh0902

    vungocanh0902 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây em cũng xin kể 2 câu chuyện cho các bác nghe về dân Nghệ:
    - Chuyện 1: Hồi em còn nhỏ (12 - 13 ) tuổi gì đó thường phụ bán canh bánh đa buổi sáng cho bà ngoại em (khu gần cổng công ty Ximăng Chinfon) hồi đó có rất nhiều dân đi làm công trình vào ăn mà hầu hết là dân tứ xứ. Xong mỗi loạt khách ấy bà em bảo ngày nào cũng thấy thiếu tiền 1- 2 bát, bà bảo em lần sau bọn ấy vào ăn con để ý cho bà. Sáng hôm sau cũng bọn ấy vào ăn, ăn xong cùng đồng loạt trả tiền, em thấy có 2 chú cứ lén lét lút lút đứng trà trộn rồi lẻn ra (không trả tiền )em liền ra gọi lại ngay. Bà em ra hỏi thì 2 chú đó trả lời giọng trọ trẹ Nghệ An, bà em bảo : Các chú thanh niên trai tráng đi làm có tiền thế mà lại làm cái trò trẻ con này à (sắp đến 1/6 rồi xin lỗi các bạn thiếu nhi nhé), tôi già cả làm ăn chân chính kiếm đồng tiền, ai cũng như các chú thì tôi sập tiệm à? các chú không biết xấu hổ à? Hai chú bọ trọ trẹ nói: Tùi cháu cỏ mang tiên trong tùi đây nì, rứa mà quên mật, bà thông cảm nhé ??? , nói xong cun cút đi luôn, lần sau không thấy bén mảng tới quán nữa!!!
    - chuyện 2 :Hồi sinh viên nhân dịp ngày 8 - 3 em cùng mấy con nhỏ bạn có đi bán hoa ở cổng trường ĐHSP Hà Nội, cả lũ có mỗi mình em con giai, đang bán hàng rất chạy thì thấy có mấy chú dọn hàng (cũng bán hoa) đến đứng trước mặt tụi em ngang nhiên bán hàng, em có ra nói phải trái rằng : Tụi tôi dọn ra đây trước đang ngồi bán sao các anh lại đứng chắn thế này ? bán hàng sao nổi? cách anh tìm chỗ khác đi! (con người với con người phải có cách hành xử văn minh bằng ngôn ngữ như thế là hợp lý phải không các bác???). Ấy thế mà các bác ạ, có mỗi mình em mà một lúc sau chúng nó kéo một đàn khoảng 5 tên Nghệ cẩu tặc mang tuúp sắt, gậy gỗ trong tay đến phang em luôn (có mỗi mình em các bác ạ), em chạy sang hàng bà bán mía bên kia đường vớ con róc mía lùa lại, cả 5 Nghệ cẩu tặc nhìn thấy con bài to phạc chạy hết, xong lúc đấy em cũng té luôn. Về sau mấy con nhỏ bạn em bảo bọn nó kéo khoảng 20 thằng nữa đến đó tìm em, MK: có mình em mà kéo 20 thằng đến thì ăn con c...em chắc, em điên mà đứng đấy cho chúng nó cắn b...em à
    Phải công nhận tinh thần bầy đàn của Nghệ cẩu tặc quả là việt nam có một
  8. ndqfap

    ndqfap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chứ sao nữa, nói chung bọn này thích đánh người nhưng ngu quá nên cuối cũng lại bị vỡ mồm lại . Mà bọn này đánh tay bo thì phang được đếch ai, toàn cắn chộm. Cuối cùng mấy đứa trẻ con với người già là khổ thôi .
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Xời ơi ,, SLNA chuyến này bị phạt nặng rồi ... ít ra cũng bị trừ điểm, nặng thì xuống hạng Nhất chơi cho "mát"

    ( theo báo Thể Thao - Văn Hoá )
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 28/05/2008
  10. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    VL ko phải chỉ là sức mạnh, ko phải chỉ là khả năng ghi bàn ko phải chỉ là chiến thắng mà để đá được ở VL cũng phải xứng đáng với cái vị trí đấy, cái danh dự của 1 đội bóng, tính chuyên nghiệp và lịch sự, fairplay của cả CĐV. tạm thời ko đề cập đến tình hình các cầu thủ nhưng riêng CĐV thì NA ko xứng đáng được đá ở VL, cả hạng 1 cũng ko được, chỉ đá ở làng, ở xóm, ở tỉnh thôi, nông dân thì đừng nên ra khỏi mấy con mương đầu làng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này