1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến lên anh em Đất Cảng!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Huy_boss, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiVinh

    TraiVinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đánh nhau là sai. đòi thắng trên sân khách là sai. nhưng đấu với HP là khó, vì HP là dân chợ búa đầu gấu và ăn chơi. "thắng thua là chuyện của giời". "đánh nhau phải tính chuyện chuồn ra xa".
  2. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    " Đòi thắng trên sân khách là sai " . Đúng là ngôn từ của lũ đái ko qua ngọn cỏ .
  3. HajimeDuong

    HajimeDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất những thành viên như này ko nên có mặt ở đây
    Tránh phản ứng ko tốt
    Nói rất chi là nhẹ nhàng rồi đấy, ko nghe thì đừng trách nha cún con
  4. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Xin trích bài của 1 người con HP có nick lá escape viết trên diễn đàn www.slna-fc.com. Các bạn HP hãy đọc và ngẫm nghĩ:
    Tôi là dân Hải phòng, có bà xã là người Nghệ An, hiện tôi đang công tác ở công ty xây dựng của 1 bộ. Hay vào công tác tại Nghệ An, đang có mấy công trình ở đó.

    Lý lịch trích ngang:
    - Tên: các bạn chắc chỉ cần gọi như nick thôi.
    - Sinh viên Đại học xây dựng, tốt nghiệp năm 2000.
    - Tuổi: 18 t vào đại học, học mất 5 năm suy ra tuổi thì các bạn tự đoán vậy.


    1. Về con người:
    Người Hải Phòng hay người Nghệ An, ai cũng có người này người nọ, sự việc đã xảy ra rồi, không nên "té nước theo mưa" hay dân Nghệ nhà bà xã em gọi là "Nốt mưa thì đái mấn" về bản chất cũng giống nhau cả mà thôi. Trong 2 cuộc chiến tranh thì Hải phòng -TP Hoa phượng đỏ là 1 thành phố anh hùng, B52 của Mỹ đã từng biết thế nào là tường lửa phòng không ở đây và rụng như sung vậy, còn người Nghệ An là nơi tạo dựng phong trào đoàn kết nhất trí cao để hình thành nên Xô viết Nghệ tĩnh năm 30-31, là TP Vinh với biệt danh TP Đỏ, nói chung về mức độ anh hùng cả hai nơi đều xứng đáng như nhau với dân Hải phòng thì lỳ lợm và nơi khai sinh ra Đoàn tàu không số để vận tải vũ khí vào miền Nam mà mồi lần đi là làm lễ truy điệu sống, dân Nghệ An thì đoàn kết, và ?oXe chưa qua, nhà không tiếc? thủa nào, như thế cả 2 đều xứng danh anh hùng điều đó đã được thể hiện trong chiến tranh bảo vệ đất nước và lịch sử đã chứng minh điều đó. Cho nên đừng để 1 vài cái đầu nóng mà ảnh hưởng đến đại cục chung, gây mất đoàn kết.

    2. Về tính cánh
    - Dân Hải phòng: xởi lởi, nóng tính và thẳng thắn, hay chửi bậy và dễ gần, đã chơi với ai là chung thủy, nhưng hay chửi bậy và hay nóng mắt, dễ gây gỗ nếu không kiểm soát, tinh thần chiến đấu cao.
    - Dân Nghệ An, đoàn kết, cục bộ và cũng nóng tính, thẳng thắn, không thù dai (bị CĐV Thanh Hóa nện cho, nhưng đến khi CĐV Thanh Hóa và Vinh cổ vũ thì không có chuyện trả thù, hay gây gỗ ).

    3. Về cách sống
    - Dân Hải phòng chỉ chơi với dân Nghệ An là hợp, tôi kể ra vài chuyện ra đây từ thời sinh viên, đó là những ai vào Đại học nhất là ĐH Xây dựng, Kiến trúc, Bách Khoa khóa 1995-2000 thì biết, ở Ký túc xá hồi đó có 1 số thành phần gọi là KV, đánh nhau, đâm chém nhau và là trung tâm của sự mất trật tự trong Ký túc xá, hồi đó Ký túc xá Xây dựng và Kinh tế thông nhau như bây giờ và có mấy lần đi Sinh nhật và đụng độ với mấy bác này, chẳng nói, chẳng rằng các bác về phòng lấy dao kiếm rượt chém bọn em chạy dài, sau đó, do sự sốc nổi của tuổi trẻ bọn em về nhà sau đó 3 tiếng đồng hồ sau tập hợp lực lượng (chú thích: em ở với 3 bác Nghệ An và 1 bác Thái Nguyên trong 1 phòng thuê trọ ở Trương Định ) gọi được thêm 3 bác Hải Phòng, 2 bác Thanh Hóa, và 4 bác Nghệ An hẹn nhau rình mấy chú KV đã rượt bọn em lúc chiều, và tối đó là 1 trận kinh hoàng có sự tham gia của liên quân Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và đội liên quân đã thắng, nhưng từ đó gây ra sự thù địch giữa 2 bên, và phải chém nhau đến lần thứ 3 mới bất phân thắng bại, em kể ra đâykhông phải để nói xấu ai gì cả, chỉ nói đến cái sự chơi thì dân Hải phòng hồi sinh viên là hay chơi với dân Nghệ An và ngược lại, ai đã từng là sinh viên đã từng thuê nhà trọ thì kiểm chứng cái này cái, còn em bằng chứng là tôi thành rể Nghệ An cũng từ vài lần đi chơi với mấy bạn Hải phòng và ngược lại bạn em cũng dính với gái Hải phòng và thành vợ thành chồng, đến giờ có con đã lớn (tất cả có 4 đôi, cả tôi nữa là 5 đôi đã lấy nhau như thế ) còn chưa kể nhiều trường hợp nữa mà tôi không biết, và mới đây thôi, trước trận chiến kinh hoàng tại Vinh có 3 h thì có 1 thành viên của Hải phòng đã ở Nghệ An để làm thủ tục cưới vợ là dân ở đây, chủ nhật này là cưới ở Hà nội, mà dân Hải Phòng là nhà trai, dân Nghệ An là nhà gái, trong đám cưới vào chủ nhật tới đây tại Hà nội sẽ có 1 nửa là dân Hải phòng, 1 nửa là dân Nghệ An, ít nhất là 600 người của cả 2 bên có mặt và uống bia với nhau, vui vẻ với nhau, cười nói với nhau, cụng ly với nhau, ước gì có những buổi như thế giữa fan của 2 bên nhỉ. Đó các bạn thấy đó, người Hải Phòng và người Nghệ An vẫn như thế, tương đồng về nhiều cái, có nhiều việc cùng nhau xây dựng như thế, tại sao các bạn lại 2 bên lại kích động đánh nhau và coi nhau như kẻ thù nhỉ? chúng ta là con người của cả một dân tộc anh hùng, là người Việt Nam với nhau cả, không nên để âm ỉ những ngọn lửa khiêu khích, hiếu chiến để rồi bùng ra mà không dập tắt được, qua đây, tôi muốn chủ tịch CĐV Hải Phòng và Chủ tịch CĐV Nghệ An đứng ra kêu gọi và có những hành động thiết thực để dập tắt những cái đầu nóng càng nhanh càng tốt, tôi nghĩ sẽ đến lúc 2 chủ tịch hội CĐV gặp nhau và có những màn cụng ly và 100% hết mình tại Hà nội, lúc đó tôi sẽ dẫn Tôi, bà xã tôi với bạn tôi, cũng là 1 cặp Hải phòng + Nghệ An đến dự và chia vui, tôi hi vọng có 1 ngày như thế.

    4. Về người dân
    - Tôi có mấy công trình ở Nghệ An, hay đi làm và tiếp xúc với dân Nghệ An nhiều hơn tất cả các bạn ở đây, đủ các vùng miền, đi xe biển 16 ngay tại TP Vinh mà có bao giờ bị gây sự hay có những hành động nào đâu? kể cả mấy hôm nay các bạn cứ kích động trả thù này nọ, kích động đánh nhau về dân giữa hai bên mà buồn, CĐV cả 2 bên có nhiều người tốt, nhưng không phải ai cũng tốt cả, có lẽ bây giờ những bạn kích động đánh nhau là tất cả, đánh người ta hôm trước thì hôm sau người ta đánh lại, phỏng được ích gì? các bạn đánh được mãi à, tôi cũng rất buồn, có mấy bác phóng viên viết 1 bài báo rất vu vơ, cổ vũ cho sự khẩu chiến trên mạng giữa CĐV cả 2 đội và lôi kéo thêm 1 số hội CĐV vào cuộc như HN.ACB, HP.HN,...không hiểu có mục đích gì? các bạn phóng viên này rõ ràng là đứng ngoài cuộc kích động đổ thêm dầu vào lửa để viết bài đây mà. Ai biết địa chỉ của các báo điện tử hay Admin của họ thì đề nghị gỡ xuống và không đăng lung tung như thế cái nhỉ, có lẽ đây là hành động thiết thực đầu tiên để dập lửa đây, và tất cả 2 trang web của CĐV hai đội, cũng như của Thể công, ai viết bài với nội dung kích động đề nghị các Admin, mod ban nick hộ cái, đây là hành động thiết thực thứ 2, mong các bạn giúp cho cái để làm lắng dịu tình hình.
    Từ hôm xảy ra sự cố sân Vinh đó, vợ tôi gọi điện bảo tôi là không được đi xe biển 16 giữa thành phố Vinh nữa, bã xã tôi sợ 1 cuộc trả thù, và tôi chỉ vâng dạ vậy thôi, chả nhẽ dân Vinh lại kéo nhau ra bến xe Vinh để phá xe biển 16 Hải phòng à, hay là chặn đường Quốc lộ 1 để ném đá xe Hải phòng chạy qua, mỗi ngày có bao nhiều chuyến Hải Phòng ?"Vinh ?" TP HCM vậy? hay là dân Hải phòng cũng làm điều ngược lại ở các bến xe ở Hải phòng, mẹ tôi cũng nghĩ như bà xã tôi, cụ đang ở Hà nội trông cháu cũng rất sợ, cụ sợ cho cả 2 phía, tôi có đứa em bên vợ và vài cháu dân Nghệ An học ở Hải Phòng, đi xe biển số 37, hôm nay tôi gọi thử 2 lần rồi nhưng không có việc gì như trên rum các bạn kích động trả thù này nọ, một số người đã kích động việc này lên rất nhiều cả báo chí nữa, thật tiếc, để có công ăn việc làm từ sự kích động CĐV 2 đội, hèn nhát và bất tài, phóng viên lá cải, đưa tin thất thiệt cho cả 2 bên, gây thêm thù oán (tôi xin lỗi 1 số phóng viên chân chính). Tôi đã ở Vinh 1 tuần rồi, từ thứ 2 tuần trước, trưa nay mới ra Hà nội, chứ 2 ngày qua kể từ khi xảy ra sự cố tôi vẫn lên công trường có thấy gì đâu, đi ăn sáng, đi làm và về nhà ông bà ngoại đều đi xe biển số 16 cũng chẳng có ai gây sự cả? chiều qua vào quán bia uống vài cốc với mấy người bạn cũng chả có gì cả, không có ai gây sự cả, mọi việc vẫn bình thường ở ngoài, chỉ có các bạn và một số người đã đổ thêm dầu vào lửa, để kích động sự việc này, buồn thay trong đó lại có cả những phóng viên biến chất, đưa tin không chính xác, vì như đã nói ở trên dân Nghệ An không có kiểu trả thù như vậy, và tôi cũng chỉ muốn ai chặn xe tôi lại để nói cho họ hiểu là chúng ta không nên gây thù chuốc oán cho nhau vì những việc đã xảy ra, đã trôi qua trong quá khứ ( chứ bây giờ các bạn đi ngoài đường, thấy chú người Mỹ nào, người Pháp nào, là xông ra đánh à, chỉ vì trước đó họ đã xâm lược Việt Nam, gây ra chiến tranh ở Việt Nam à, các bạn hãy suy nghĩ điều đó cho kỹ ), còn các bạn thừa sức mà xin lên rừng, khai hoang, đi phát triển kinh tế mới đi, đất đai trên rừng còn nhiều, đừng làm những việc phí sức cho cả 2 bên.

    Tôi vừa về đến Hà nội hôm nay, có một số bức xúc bày tỏ cho cả 2 và kêu gọi anh em hai bên không nên gây thù chuốc oán với nhau, mọi việc đã qua và giờ đây các bạn phải bình tĩnh, mọi việc sẽ có cơ quan nhà nước sẽ kết luận việc đúng sai cho cả 2 bên, ai đúng ai sai sẽ rõ cả thôi, và tôi mong muốn các bạn hãy hàn gắn lại với nhau, bỏ qua cho nhau, vết thương rồi sẽ lành lại ) trước khi chia tay các bạn, tôi muốn các bạn khẳng định 3 điều:

    Điều 1. Dân Hải Phòng chỉ chơi với dân Nghệ An là hợp nhất thôi?
    Điều 2. Trai Hải Phòng + Gái Nghệ An và ngược lại Gái Hải phòng + Trai Nghệ An là 1 sự kết hợp tuyệt vời, không thể chê vào đâu được.
    Điều 3. Dân 2 nơi cũng tuyệt vời.

    Và cuối cùng là các bạn có trách nhiệm hãy giúp tôi 2 điều:

    Đ1. Những thông tin gây sự, gây chiến trên rum của cả 2 đội, và ở bên rum Thể công nữa đề nghị các bạn Admin, Mod, và những người phụ trách có trách nhiệm treo nick và xóa các bài đó, không để lên trên rum.

    Đ2. Thông tin các báo đã đưa tin ngày hôm nay về các sự việc không chính xác, các bạn ai biết hãy liên lạc và đề nghị họ gỡ xuống. Tôi vừa về đến nhà là vội vào mạng đọc các báo liên quan, tôi định ném cái máy tính của tôi đi rồi, chỉ vì mấy thông tin này đấy).

    Và chỉ một mong ước: một ngày nào đó được ngồi uống bia, cụng ly với CĐV Hải Phòng, Nghệ An trên 1 bàn, trong 1 quán với 2 trang phục đỏ vàng của cả 2 truyền thống.

    Một hành động thiết thực: hãy lập 1 quỹ để tạo thành một sổ tiết kiệm cho nạn nhân xấu số dành cho con gái của anh về sau này lập nghiệp.

    Tôi cảm ơn các bạn đã đọc bài của tôi, mong các bạn hãy như tôi, hãy là một viên gạch nhỏ để bắc cầu tới cho nhau, tới CĐV hai đội, tới 2 địa phương anh hùng.


    Chúc các bạn mạnh khỏe, chúc các bạn có 1 kỳ UERO vui vẻ và sảng khoái.
  5. ngaynha

    ngaynha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    " Trong buổi họp vào chiều thứ 2, đại diện VFF công bố số lượng CĐV chủ nhà tham gia cuộc ẩu đả chỉ là 20. Tới trưa nay con số đã được nâng lên 100 người, nhưng con số này còn cách rất xa so với thực tế. Đã rất nhiều câu hỏi về tính trung thực trong báo cáo của Giám sát trận đấu Nguyễn Duy Phú và phía BTC sân Vinh. "
    Các bác bảo thế này có bố láo ko cơ chứ . 20 thằng
  6. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    VFF hoàn toàn đúng . Tại bạn trích dẫn thiếu thôi. Đầy đủ của nó là : trên sân Vinh chỉ có 20 người ...không tham gia bạo loạn, phần còn lại thì Fernando Alôxô hết
    Đem nhận định này tới 1 số điểm nóng như Đông Khê, Trâu Quỳ để trưng cầu ý kiến, đại đa số bệnh nhân ở đây đồng ý với VFF.
    NHÂN TỪ NHƯ CHÚA CŨNG PHẢI VÃI 1 SỐ THỨ KHI NGHE VFF TRÌNH BÀY
  7. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật bên SLNA tham gia chỉ có 20 thằng , đây có lẽ đều là các cao thủ võ công tuyệt đỉnh.20 đấu 1000 .,chết thật mình đang khoe 1000 vs 10000 xong .Đọc bài này thấy xấu hổ quá.
  8. kelieumang

    kelieumang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    87
    các bác cãi nhau mệt quá,em xin đóng góp tí văn nghệ trong lúc giải lao
    http://www.youtube.com/watch?v=1RD-yc7ud1s
    thấy bảo là lã thị thanh huyền ko bit co phải ko
  9. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em này là người trung quốc bác ạ.
  10. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Kinh, 10 nghìn chú NA oánh 1 nghìn chú HP, vị chi là mỗi chú HP đấu với 10 chú NA (oai ghớm) trên sân. Mà lúc đánh nhau thì dạt hết xuống cả mặt sân bóng rồi,HP cố thủ ở giữa sân thì NA muốn tẩn chắc phải xếp hàng hoặc tranh nhau vào đánh cđv HP nhỉ, cứ cho là 5 nghìn chú được vào đánh hiệp 1, 5 nghìn chú còn lại phải đứng chờ ở ngoài vì còn chỗ đâu mà chen vào nữa. Trận chiến hay wá, thế mà mình éo đc xem!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này