1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền liệt tuyến của tôi đã nhỏ lại 1/2 sau 3 tháng

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi kullkio90, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp chú Nguyễn Quốc Khánh, 55 tuổi ở 116A B3, TT Giảng võ, Ba Đình, Hà Nội, tôi khá bất ngờ bởi dáng vẻ nhỏ nhắn của chú lại đội chiếc mũ lưỡi trai nhìn chú không khác gì thanh niên. Tuy nhiên bệnh tật thường đón đầu tuổi tác, dù với một người thường xuyên thể dục thể thao như chú cũng không thể thoát khỏi căn bệnh của tuổi già, bệnh phì đại tiền liệt tuyến.

    Mỗi lần đi khám kích thước tiền liệt tuyến lại tăng lên

    Cách đây 5,6 năm trong một lần tình cờ đi khám do bị bệnh khác, bác sĩ siêu âm mới phát hiện chú bị phì đại tiền liệt tuyến, kích thước không to lắm chỉ khoảng 30gr thôi. Chú Khánh làm nghề tự do, công việc cũng không có nhiều thời gian rảnh, lại thấy bệnh tình không ảnh hưởng gì cả nên chú cũng không chú trọng điều trị. Mà bác sĩ cũng nói với chú rằng kích thước tiền liệt tuyến của chú cũng không to lắm nên chỉ cho chú dùng những loại thảo dược chứ không kê thuốc tây.

    Chú Khánh nhớ lại: “Có những loại thuốc thảo dược nào trên thị trường, dù bác sĩ có chỉ định hay không chú đều thử qua, cũng kiên trì mỗi loại dùng đều 2,3 tháng trở lên. Loại nào cũng quảng cáo là có thể co nhỏ kích thước tiền liệt tuyến nhưng cứ 3-6 tháng chú đi kiểm tra định kỳ một lần, mỗi lần nó đều tăng lên 1 tí. Đây cháu xem…

    Vừa nói chú vừa giơ cho tôi xem tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện Medlatec: “Ngày 29/8/2016 chú siêu âm kết quả là 37gr.

    Nhưng điều làm chú bận lòng nhất đó là tình trạng đi tiểu của mình, có đêm chú tiểu 2-3 lần. Nhiều khi vừa thiu thiu đi vào giấc ngủ thì chú lại buồn đi, dậy đi xong vào trằn trọc mãi mới ngủ lại được. Có khi chú mất ngủ cũng chỉ tại cái bệnh này thôi đấy. 1 năm trở lại đây chú còn bị tình trạng đi tiểu 2 tia, 1 tia thẳng và 1 tia là dạng nước nhỏ giọt thẳng xuống chân. Và đi tiểu phải rặn, không tiểu hết được. Chính điều này khiến chú không dám đi đâu, giao du với ai mà chỉ quanh quẩn làm những công việc gần nhà mà thôi.

    Tiền liệt tuyến đã về 22 gr sau 3 tháng

    Chú Khánh thường tìm hiểu kiến thức qua trang mạng , từ đó chú biết thông tin về tpcn BoniMen, hàng chính hãng của Canada mà thành phần toàn thảo dược an toàn. Một hi vọng mới lại tiếp tục được nhen nhóm lên, chú ra ngay nhà thuốc gần nhà mình và mua luôn BoniMen về uống.

    Nhắc tới BoniMen, giọng chú Khánh hứng khởi hẳn: “Chú uống theo đúng chỉ định ngày 4 viên chia 2 lần, sau 2 tuần đầu tác dụng chưa rõ rệt, phải đến những tuần sau nữa chú mới thấy tình trạng đi tiểu cải thiện rõ. Số lần đi tiểu đêm giảm xuống còn 1 lần, tiểu thông, đặc biệt tia tiểu mạnh, không còn bị tình trạng tiểu 2 tia như trước.

    Chú mừng quá, định kỳ thì cứ 6 tháng chú mới đi kiểm tra tiền liệt tuyến 1 lần, nhưng thấy việc đi tiểu đã cải thiện rõ ràng nên chú nóng lòng muốn đi siêu âm lại kích thước tiền liệt tuyến ngay. Vì thế sau 3 tháng dùng tức ngày 17/4/2017 chú đến bệnh viện để siêu âm . Đến khi nhận kết quả, bác sĩ chỉ ghi là tiền liệt tuyến không to.

    Chú Khánh nói: “Chú hoang mang quá, kích thước tiền liệt tuyến không to là như thế nào, sao bác sĩ không nói rõ bao nhiêu gam như mọi lần. Không yên tâm nên 2 ngày sau tức ngày 19/4/2017 chú quay lại bệnh viện y học cổ truyền TW để kiểm tra lại. Lúc cầm kết quả chú mới thở phào nhẹ nhõm vì kích thước tiền liệt tuyến chỉ còn 22 gr thôi.”

    Sau khi kiểm tra cho tới bây giờ chú vẫn duy trì dùng BoniMen để giúp phòng ngừa tái phát, để còn đi đây đi đó mà không lo về bệnh nữa chứ như trước, chỉ quanh quẩn ở cạnh cái toilet, buồn và tủi thân lắm cháu ạ.” Chú Khánh hào hứng chia sẻ.

Chia sẻ trang này