Tiên lộ minh châu Em à! Giờ này em đang ngồi học trong lớp phải không? Anh đã gọi điện cho em nhưng mới chợt nhớ ra! Hừ nhớ không chịu được. Hôm nay chị Lan và cả Ngọc Anh nữa nói về bài thuyết trình không đủ thời gian của em. Cả nhóm tất nhiên là không vui rồi. Còn em thì sẽ rất là thất vọng. Thế là lại có chuyện làm em phải bực mình. Rồi còn nhiều chuyện khác nữa chứ! À, hôm nay anh qua chỗ đứa em gái, gặp lại Tiểu Vân đấy. Cô bé mà anh đã kể cho em ấy mà. Nhìn thấy cô bé lại càng khiến anh nhớ em hơn. Bây giờ sắp bước vào mùa đông rồi đấy. Và em bé sẽ rất sung sướng trong tiết trời ngọt lạnh này, với tung tăng áo ấm, ba lô khoác vai và khăn len kín cổ. Rồi em sẽ học khuya với đôi bàn tay lạnh buốt hay gò má ửng lạnh màu hồng... Không biết giờ em có nghĩ gì không nhỉ? 10 phút nữa là em tan học rồi. Tối nay đã ăn gì chưa? Có đói bụng không? Giá mà anh được đưa đón em như ngày trước nhỉ? Hừ... Mọi chuyện xa mất rồi...Em hãy tự lo cho mình nhé! Mong sao chị Lan đón bé với gương mặt tươi vui nhé! Đừng có làm em anh mệt mỏi thêm! Đấy, chị ấy vừa nhắn tin cho anh kêu cái ổ cứng bị hỏng rồi đây này! Chúc em anh một buổi tối dễ chịu và ngủ ngon! Huynh Trưởng.