1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiễn Miah bay đi Sing( thứ 3 ngày 9/7, lúc 8:00)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phuongtxp, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tiễn Miah bay đi Sing( thứ 3 ngày 9/7, lúc 8:00)

    Hix.. mọi người cùng nhau đi nhá ! Cún tóc tém, nhạy cảm sắp phải xa Sg và 82SG rùi. Hôm nay ( chiều 7/7) , họp mặt mà toàn " sủa" nhau không hà, làm Miah buồn.Hôm nay sao Miah zdễ zxương ghê đi


    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !



    phuongtxp


    Được phuongtxp sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 21:05
  2. thienthantinhnhan

    thienthantinhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    where ?
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Em nuôi à, sáng mai anh phải lên trường nên không thể tiễn em được. Chúc em thượng lộ bình an nhé....
    All for you
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Miah ơi, giờ đó, ngày đó tui đi thi. Chúc bà thượng lộ bình an. Đi và học tốt nhé. Luôn nhớ tời chúng tôi nhá.
    Autumn Moonlight
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    các bạn nào đi tiễn lên thẳng trên sân bay luôn... ở đó chỉ có 1 khu thôi... vào là thấy Chuột liền
    lưu ý nếu muốn nói chuyện hay nhìn mặt Miah lần cuối thì .... tới sớm 1 chút....
    19
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Chúc miah thượng lộ bình an và học tốt, nhưng qua đó nhớ vào ttvn đều đều...há...
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  7. phuonganh_plk

    phuonganh_plk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trời , xét đánh ngang tai, chuyện này hấp dẫn à nha, chúc miah lên đường may mắn, tiếc là bây giờ mình không có mặt ở đó để tiễn miah được.

    solodeauxrium
  8. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chúc Miah lên đường vui vẻ và đạt được những gì mình muốn.
    huhu.Mất vợ rồi.
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ra tới sân bay thì cũng 9h hơn rồi.......gặp được người nhà của nhỏ.....nói là nhỏ đã vô trong rồi...cứ ngỡ là không gặp được cô bé nữa chứ....buồn quá.........nhưng kìa Thiên thần nhỏ của tôi xuất hiện.........trong lòng vừa cảm thấy vui.......lại vừa buồn.......
    Bạn bè hình như đã về bớt .....chỉ còn mình tôi và nhỏ.........nhìn nhỏ mỏng manh giữa dòng người ......sao thương nhỏ quá......không biết qua đó nhỏ có bị ai ăn hiếp không nhỉ....rồi ai che chở cho nhỏ đây....
    Tự nhiên trời đổ cơn mưa thật lớn giữa buổi trưa nắng chang chang......mưa gì mà nóng bức thế.....vậy là nhỏ không còn dịp tận hưởng những cơn mưa SG nữa rồi .....và tôi cũng một mình ......
    Mắt nhỏ hình như đỏ hoe....nhỏ đang khóc......vậy mà còn nói được 1 câu " Thoti mạnh mẽ lên nha em....."....uh nhỏ cũng thế nhá.......mạnh mẽ mới vượt qua được sự cô đơn...nhớ nhà....nơi đất người......rồi nhỏ sẽ về thôi mà.......
    Thời gian sẽ trôi nhanh........chỉ mong nhỏ chẳng thay đổi.........mãi là nhỏ của ngày xưa nhé......bây giờ mỗi lần viết bài Thoti sẽ viết luôn cả fần của nhỏ......không còn kẻ tung người hứng với THoti nữa rồi .........buồn quá......
    Bỗng dưng nhớ bài Bước chân lẻ loi ........" ....giọt mưa kia đã xoá tan bóng hình em...còn đâu nước mắt hoà chung niềm nhớ nhung........nơi chân trời không ngày tháng .....lẻ loi bước chân người...."...rồi đây nhỏ sẽ một mình đi trong cuộc đời......buồn tênh.....tôi cũng thế.......hy vọng nhỏ sẽ có những người bạn mới....Thời gian nhanh lắm....

    CKA
  10. phuonganh_plk

    phuonganh_plk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết.

    solodeauxrium

Chia sẻ trang này