1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền nong

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toiyeuemnhattrendoi, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toiyeuemnhattrendoi

    toiyeuemnhattrendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tiền nong

    Mọi người ơi, tiền nong lúc đi chơi luôn là một vấn đề nóng

    Làm thế nào để cả hai thoải mái trong chuyện tiền nogn (như bạn bè bình thường), để chuyện tiền nong không gánh nặng lên bạn trai ?
    Lúc đầu tôi hay trả thay cả 2, nhưng dần dần cũng muốn cô ấy chia sẻ cùng tôi nhưng hình như cô ấy quen rồi, đi đứng chờ tôi trả. Vậy tôi nên làm thế nào đây
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thế mà kêu là YÊu em nhất trên đời àh? tệ thật
  3. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm với bạn trong vấn đề này vi` tôi nhận thấy rằng chuyện bạn trai thanh toán mọi chi phí là điều gần như "hiển nhiên" ở VN. Mỗi người hãy để ý xung quanh mà xem, gần như 100% là người con gái sẽ đợi người con trai trả tiền. Tôi nhiều khi để ý thấy bạn gái cũ của tôi còn cố ý vứt ví ở nhà khi đi chơi vói tôi. Tất nhiên là chuyện mình trả tiền cho một bữa ăn tối hay khi đi chơi xa là chuyện bình thường nhưng đôi khi cũng thấy dễ chịu hơn khi người con gái có thể đứng dậy trả tiền tô phở hay ly cà phê dù nó chẳng đáng bao nhiêu. Nếu người con trai không có tài chính vững chắc mà đi đâu làm gì cũng phải take care hết mọi thứ thì đó sẽ là một gánh nặng đấy. Bọn Mỹ nó khá hay trong vấn đề này. Nhiều khi ra ngoài thấy các cặp vẫn góp tiền vào trả cho một bũa ăn tôi lại tháy hay hay. Chúng nó trước khi làm gì tốn tiền đều ngồi tính xem làm thế nào mà vẫn vui trong khả năng của cả hai. Không có chuyện là thằng con trai đương nhiên phải chi trả tất cả.
    Tôi không muốn nói là ta nên học theo tụi Mỹ nhưng tôi muốn các bạn gái có thể hiểu là đôi khi vấn đề tài chính là một vấn đề tế nhị. Nên để ý đến bạn trai của mình. Đôi khi bạn có thể làm anh ta rất vui khi chỉ là thanh toán một tách cà phê.
    Thế nhé Toiyeuemnhattrendoi, hy vong cậu không phải đương đầu với tình trạng khó xử trong vấn đề tài chính. Cứ thử nói chuyện với cô ấy xem sao. Chúc hạnh phúc.
  4. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đấy chính là 1 cái thước đo tình cảm đấy,yêu nhau mà biết nghĩ cho nhau thì sẽ tự biết làm gì,còn yêu kiểu này chắc là chú này bị gõ rồi,đau quá!
    Tớ và GF thì luôn biết nghĩ cho nhau trong chuyện này,kể cả từ lúc còn chưa yêu nhau,nói chung là mỗi khi đứng dậy trả tiền thì cũng hết sức thoải mái không tính toán,người này thấy ng kia đã trả tiền rồi thì cũng không tranh giành nữa,ăn uống còn là chuyện nhỏ chứ 2 đứa còn mua cho nhau nhiều món quà có giá trị lớn nữa,kể ra nghĩ mình mà phải trả tiền hết chắc cũng hơi ngại!
  5. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tui yêu 3 năm rồi mà hầu như lúc nào cũng tranh nhau trả tiền, hihi, nói thế thôi chứ không phải găy gắt lắm, chỉ nói là thôi, để em trả.
    Tôi nghĩ là bạn nên tâm sự với bạn gái của mình về những khó khăn, khéo léo chứ đừng nói toạc móng heo, chả hạn như, xăng dầu bây h đắt đỏ quá, mới đổ đầy bình mà đã hết veo rồi, xe uống xăng còn nhiều hơn mình ăn cơm. Hơ, đấy là tớ ví dụ thế thôi, có thể chưa hay lắm. Bạn cứ suy nghĩ rồi gia công thêm, cô ấy sẽ hiểu thôi. Mà phải thế mấy lần vào, sẽ quen thôi mà
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thông cảm cho bác nhé. Chubby với bf trước làm gì cũng cùng nhau thanh toán hết, tiền nong là của chung nên không có chuyện 1 người trả. Đi đâu xa hay phải làm gì tốn tiền thì ngồi tính xem tài chính của cả 2 có đủ để chi trả không. Chính như thế lại sẽ thấy gần gũi nhau hơn đó bác ạ. Có thế bác nên tìm cách nói chuyện với bác gái xem sao, chứ yêu nhau mà không nghĩ là người kia có làm ra $ không, hay làm ra được $ cũng không dễ dàng thì...Chubby không đổ dầu vào lửa, có khi tại bác từ ban đầu đã tạo cho gf 1 ý nghĩ là bác sẽ take care hết ý chứ.
  7. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ...
    Hồi yêu bà xã mình đang là SV. Chắc cũng đồng cảnh SV nên bà xã mình khéo lắm. Dù mình có học bổng nhưng thấm tháp vào đâu phải khôgn các bạn. Còn về chuyện của bạn thì theo mình cứ nói chuyện thẳng thắn với bạn gái xem. Mình thấy ý kiến của kristygz là hợp lý đấy..
    Try it
  8. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Thì ra vì cái vấn đề tiền nong này mà bạn hỏi...ngoài hồ Gươm ra còn hồ nào đi dạo được ko? Hics...Nếu tôi biết bạn trai tôi đi hỏi thế này thì tôi...đau lòng lắm!!! (Vì tất cả mọi lý do).
    Có thể bạn gái của bạn ko hiểu được vấn đề tài chính cũng là một gánh nặng đối với bạn chăng? Còn nếu cô ấy hiểu mà cứ để mặc bạn với những..sự vụ thanh toán kia cho bạn thì cũng thật là khó hiểu. Tôi suy từ tôi và những người bạn gái xung quoanh tôi thôi, rất thuộc định lý...campuchia khi đi cùng bè bạn.
    Còn bạn trai tôi, thu nhập của hắn lớn hơn tôi đến 10 lần, nên thật sự là tôi chưa nghĩ đến chuyện giành nhau trả tiền nước với hắn. Tôi chỉ thỉnh thoảng mua quà cho hắn, và cũng thật là một sự đau đầu, vì nếu mua theo kiểu túi tiền của mình (để mua hàng cho mình) thì hắn ko dùng được những hàng đó, tôi sợ bạn bè hắn chê cười vì dùng hàng lởm. Còn để mua đồ phù hợp với thu nhập của hắn thì tôi..bó tay!
    Nhân đây cũng xin hỏi các bác trai có thu nhập cao luôn: Tôi có cần phải giành nhau trả tiền nước với bạn trai tôi ko? Nếu có thì thế nào và nếu ko thì...cũng thế nào? Trả lời giúp tôi cái! Vấn đề tế nhị, ko nói đến thì ko để ý, nói đến rồi thì thấy...mình đã sơ ý quá!
  9. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa, hắn hơn tuổi tôi nhưng lại xưng hô với nhau là cậu tớ nên trong tất cả mọi chuyện đều cư xử với nhau rất bình đẳng. Khi đứa này có thì trả, ko thì đứa kia trả. Tôi cũng là 1 đứa có $ nên thường ko care mấy vụ đấy lắm.
    Hắn "đàn ông" lắm, chỉ mua cho hắn những thứ bình thường đc thôi chứ muốn mua đồ đắt tiền thì hắn bảo hắn sẽ ko nhận đâu nên đừng fí tiền làm j. Thế đấy....
    Đây là 1 vấn đề rất nhạy cảm, nếu là con trai muốn nói cho gf mình thì lại sợ bị cho là ki bo, chi li....Tốt nhất nên thẳng thắn ngay từ đầu. Nếu gf của bạn mà chỉ vì 1 lí do cỏn con đấy mà baibai bạn thì bạn nên thấy rằng bạn may mắn đấy
  10. toiyeuemnhattrendoi

    toiyeuemnhattrendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em thì nói thật em không thiếu thốn đến thế
    Nhưng em không muốn luôn là một thằng bánh bao và nó trở thành một nghĩa vụ và trách nhiệm của em
    Nhưng chán cô ấy quá, cô ấy không chịu hiểu gì cả, có lần lâu rồi em đã cố ý để cô ấy cầm hoá đơn ra tính tiền (tất nhiên là khéo rồi) nhưng tính xong thì cô ấy đi ra trước để em ở lại thanh toán hic
    Cũng tại em từ đầu toàn bánh bao, chứ em thấy cô ấy với bạn bè hình như tiền nogn cũng thoải mái. Em nên làm gì

Chia sẻ trang này