1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền nong

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toiyeuemnhattrendoi, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Cứ phải trả tiền hết lần này đến lần khác thì cũng cảm thấy hơi buồn,mà góp ý thì sợ bảo là ti tiện.Khổ thế đấy !
    Nói chung là may mắn thì gặp phải GF biết điều,còn không may mắn thì đành ngậm đắng nuốt cay mà thôi.
    Tôi nghĩ chủ đề này phải được gắn lên trên để anh em chúng ta được nhờ,hì hì.
  2. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hi...hi...hi... Chuyện tiền nong của mình thú vị lém nha. Một nửa của mình phải nói là cực kì luôn ấy. Cô ấy ko tranh trả tiền với mình hay để mặc mình với vấn đề kinh tế mà cô ấy đưa tiền cho mình mỗi khi có thể và để mình trả tiền. Mình đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô ấy đưa tiền cho mình và cô ấy nói là em thích con trai là người trả tiền mà anh ko phải là triệu phú cũng như chưa thể kiếm được nhiều tiền nên em đưa tiền cho anh. Em muốn chia xẻ với anh mọi thứ. Vậy đó. Công nhận nhiều khi tiền nong là cả một vấn đề chứ chẳng phải là chuyện đùa.
    Tiền ko phải là tất cả nhưng nếu ko có tiền thì cũng chẳng có gì cả
  3. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    UI...cách này hay à nha. He, mình fải học tập và ứng dụng ngay mới đc. Vừa share đc $, vừa lấy lòng đc bf, vẹn cả đôi đg...
  4. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Chà, tieèn nong thì đúng là mệt roài, có phải ai lúc nào cũng sẵn đâu. Có cách này cậu thử xem nhé: giống như bạn gì ở trên đã bày cho ý, chỉ sửa đi một chút, thay vì kêu giá cả đắt đỏ, bạn cứ kêu thẳng là: ...anh hết tiền rồi! Tất nhiên là đừng kêu vào lúc sắp thanh toán, cứ kêu vào trước lúc có kế hoạch rủ nhau đi đâu đấy.
    VD: "anh ơi cuối tuần này mình đi xem phim nhé!'' - "Uh, phim hay đấy nhưng để tuần sau đi em ạ. Tuần này anh hết sạch rồi. Tuần sau anh mới có một ''quả'' " . Vd thế thôi, tuỳ người mà nói cho dễ nghe. hi`.
    Lúc đấy bạn cậu chỉ có 2 cách chọn:
    1- Thì mình cứ đi xem , để em mua vé. :)
    2- Thế để tuần sau đi vậy
    Nếu là phương án 1 thì tốt rồi, cô ý sẽ hiểu những lần sau.Nếu là phương án 2 thì bạn đành chịu khó làm vài lần, hy vọng nàng sẽ hiểu...vào một lúc nào đó vậy!
    Chúc may mắn!
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì mình nghĩ là con trai trả tiền nhiều quá cũng ko nên,mà con gái cũng nên trả 1 fần. Ví dụ như đi xem fim thì con gái có thể mua vé xem fim trước,sau đây đi ăn uống rồi mua các thứ vào trong rạp chiếu fim thì con trai có thể trả tiền. Thế là công bằng rồi. Con gái thì ko mang tiếng là lợi dụng còn con trai thì ko mang tiếng keo kiệt với đào mỏ.
    Hoặc trong thời gian đầu thì ai mởi thì người ấy trả,nếu mà tình cảm sâu đậm thì làm 1 cái tài khoản chung,hàng tháng cả 2 đều bỏ tiền vào đấy rồi cùng tiêu cho mấy khoản đi chơi cùng nhau.
    Còn mình thì ko thích chung đụng,tiền ai người đấy tiêu,bản thân mình cũng chưa làm ra tiền,hàng tháng vẫn fải xin tiền bố mẹ. Vì thế cũng fải thông cảm cho các bạn khác,có fải ai cũng đã kiếm được tiền đâu. Kể cả sau này lấy nhau cũng thế,hàng tháng vợ chồng có thể bỏ ra 1 khoản chung để chi tiêu cho việc trong gia đình. Ngoài ra cũng nên có quỹ riêng của mình,ko có đến mức muốn mua cái gì thì lại bảo là anh ơi,em muốn mua cái kia,anh đưa tiền cho em à???
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Trả thường xuyên cũng không hay và yêu nhau 3 năm mà vẫn tranh nhau trả(như bạn kristygz) thì cũng không hay.Trong chuyện này mỗi người có 1 cách riêng nhưng nếu yêu nhau rồi thì theo tớ thẳng như ruột ngựa là tốt nhất(Anh yêu của tớ cũng theo cách này mà tớ chẳng thấy vấn đề gì cả).Anh yêu nhỉ?
  7. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn toiyeuemnhattrendoi thử quên ví ở nhà một lần xem sao. Ai chẳng có lúc quên. Tớ nhớ có một câu chuyện thế này: 1 anh doanh nhân giàu có hẹn bạn gái đi ăn tối, anh ấy cố tình để quên ví ở nhà. Lúc tính tiền anh ấy bảo anh quên ví và nhờ cô kia trả hộ (hình như họ đang date thôi). Cái anh ấy muốn test là liệu cô nàng có nghĩ anh giầu nền ko fải lo lắng gì về tiền bạc, sống dựa dẫm vào sự giàu có của anh ta không. Hì, chuyện này đọc ở đâu đó ko nhớ. But, no comments

Chia sẻ trang này