1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiên nữ núi Quyết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tiên nữ núi Quyết

    Cách đây cũng khá lâu, khi ấy tôi còn nhớ mình là một cậu nhóc học lớp 6. Nhà tôi có người bác họ ở Thành Vinh. Năm ấy tôi xin phép gia đình vào thăm gia đình bác. Chuyện này tôi kể ra, vì thỉnh thoảng mỗi lần tôi vô tình ngồi nghĩ lại thấy đó cũng là một chuyện thật thú vị.

    Ven Thành Vinh có một dãy nũi hùng vĩ gọi là núi Quyết, dãy núi này chạy dài thăm thẳm, bao bọc một góc thành phố, cỏ cây xanh tốt, chia thành từng lớp trùng điệp trông thật ngoạn mục. Phía bên kia là dòng sông Lam xanh ngắt, thơ mộng chảy dài, cầu Bến Thuỷ đứng ven sông trầm ngâm, tĩnh lặng.

    Gần núi Quyết, tôi không nhớ rõ đó là địa phận của Phường gì nữa có nhà bà dì của anh họ tôi. Và hôm ấy mấy anh em từ nhà bác tôi ở trung tâm thành phố đến nhà dì chơi. Sang đó, gặp thêm 2 anh em nhà dì và mấy cậu bạn hàng xóm chúng tôi làm thành một hội chúng tôi bèn kéo nhau lên núi Quyết chơi

    Lúc ấy nắng mới lên chừng khoảng cây xào, khá găy gắt. Vì là mùa hè, nên ai nấy đều cảm thấy nóng bức nhễ nhại. Núi thì trùng điệp, hết ngọn này đến ngọn khác, lên lên xuống xuống. Tôi thì rất thích leo núi. Thế nên, khi cả đoàn người dừng lại lưng chừng núi ngọn thứ nhất, tìm một chỗ hơi thoải để ngồi nghỉ ngơi và chơi tú thì tôi hăm hở một mình leo lên

    Dãy núi có cây cối mọc cao ngất, đi bên trong cảm thấy âm u khác lạ. Tôi đi một mình bước qua những lớp cỏ dại dưới chân trong lòng cũng cảm thấy hơi rợn.

    Tôi dần bỏ xa mấy anh em lại phía sau, dù trong lòng vẫn còn bỡ ngỡ. Tự nhiên tôi nghĩ đến mấy câu chuyện ma qủy và có phần ái ngại? Tuy vậy, lòng hiếu thắng vẫn khiến tôi vượt qua đỉnh núi trước mắt

    Khi đi qua đỉnh núi gần tới đỉnh cao nhất, lúc ấy tôi đã khá xa mọi người. Tôi khẽ nở nụ cười hài lòng và nghĩ rằng chỉ còn một đỉnh núi nữa thôi. Lúc ấy trong đầu tôi bỗng suy nghĩ(Các bạn đừng thắc mắc và hỏi tại sao?):? Giá như khi mình lên đến đỉnh núi, mà trên đó có một cô gái thì thật là hay biết mấy!????(Lúc ấy tôi mới học lớp 6)

    Tôi mỉm cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy, và cắm cúi hăm hở bước lên. Vì sườn núi dốc nên khi đi phải cúi đầu về phía trước. Tôi vừa đi vừa thở phì phò. Khá nhanh, và chuẩn bị tôi ngước mặt nhìn lên.

    Bỗng tôi suýt kêu á một tiếng, người giật nảy mình và chỉ có một chút xíu nữa là tôi co chân chạy bay trở lại. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi: Một cô gái đang ngồi trên đỉnh núi, lúc ấy chỉ cách tôi khoảng 45-50 m. Cô gái mặc áo vải màu ghi, tóc để xoã ra đang nhìn tôi chăm chú.Tôi như bật tim ra ngoài?
    (Để hôm sau viết tiếp, vì đang có bạn vào chát mất tập trung quá)
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Nhà mình ở ngay núi Quyết....

Chia sẻ trang này