1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN...sẽ ảnh hưởng và có ý nghĩa như thế nào trong mỗi chúng ta ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi whitehorsevn, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitehorsevn

    whitehorsevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TIỀN...sẽ ảnh hưởng và có ý nghĩa như thế nào trong mỗi chúng ta ???

    Ta cứ nghĩ chuyện buồn tủi, đau thương mất mát sẽ rồi cũng đi vào quá khứ?.xem đó như một quá khứ buồn và rồi thời gian sẽ xoa dịu vết thương đó? Nhưng không mọi chuyện không như ta nghĩ?nó vẫn còn âm ỉ trong lòng như trực chờ để hạ gục ta.
    ?và những quá khứ mà ta luôn muốn chôn vùi vào dĩ vãng, cố đè nén để quên nó đi nhưng ngược lại càng đè nén thì nó lại càng bùng cháy dữ dội như muốn thiêu đốt, giết chết tâm hồn ta, mặc dù ta đang cố vươn lên một cuôc sống mới?muốn bỏ lại sau lưng tất cả để tìm cho mình niềm vui bên gia đình, bạn bè và?bên cả người mình yêu ?.
    Nhưng liệu ta có làm được điều ta mong muốn đó không.? Những điều ta mong muốn đó có thật sự quá to lớn đối với ta chăng ? hay vì những định luật những ràn buộc khắc khe của đồng tiền trong xã hội hiện đại này, buộc ta phải tuân thủ như thế này như thế nọ?Ngay trong mỗi chúng ta yêu và được yêu, là cái mà chúng ta có thể gọi là quyền sơ đẳng ở mỗi con người ?Hai tiếng ?oTình Yêu??..ta cứ tưởng hai từ này có thể gắn chắc đến nổi không có một thứ gì có thể phá vỡ được cả?.nhưng không đồng tiền có thể phá vỡ được hai từ đó đấy các bạn . Đồng tiền có thể làm cho Tình Yêu của chúng ta hạnh phúc đến tột cùng nhưng cũng có thể biến chúng ta trở thành kẻ sầu người hận đấy?.
    Thật đúng với câu ?o Ma lực của đồng tiền ?o?.Các bạn ơi liệu đồng tiền sẽ đưa chúng ta đến đâu..???
  2. whitehorsevn

    whitehorsevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Giá như ai cũng nghỉ như bạn thì cuộc sống này thú vị biết bao.....nhưng những người có ý nghỉ như bạn chiếm tỉ lệ rất ít trong xã hội hiện đại này.
  3. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Bạn đã nghĩ rất sai khi nói thế, phải nói là đại đa số đều nghĩ thế mới đúng chứ? Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, còn để thực hiện đúng gì mình nghĩ thì không dễ bạn à....mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, thôi đừng buồn nữa! Cụng với tớ vài "ve" cho quên sầu...dzô
    Thuyền Trôi Thấp Thoáng Trong Đêm Vắng
    Trăng Sáng Muôn Phương Lạnh Cõi Lòng...

    Jask

  4. whitehorsevn

    whitehorsevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vâng có lẽ mình gặp ít những người như vậy nên mình cho là ít, rất có thể còn nhiều người nửa như bạn đã nói tại vì minh chưa có cơ hội để gặp họ thôi đúng không bạn....mình cũng tin là như thế.
    Cám ơn bạn ! uống rượu tiêu sầu càng sầu thêm......hì hì...nhưng mà rượu "mời" bất khả từ....mà lừ đừ cũng phải uống....dzô....
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy nói không hà, sao không rủ nhau đi nhậu cho vui đi ? ??? Đi nào , hẹn giờ giấc rồi đi nhậu.

    Nothing Impossible
  6. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tiền cũng là một phần tất yếu trong đời sống,nhưng còn chuyện mà mua được tình yêu thì ko bao vờ,nếu thế thì làm ni cô sướng hơn.
    bazen
  7. whitehorsevn

    whitehorsevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý là tiền không thể mua được TY, nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn đến TY, nó chi phối tình cảm của bạn...làm cho Ty trở nên lệch lạc nếu bạn không có bản lãnh để vượt qua thì nó sẽ đẩy bạn vào một nghịch cảnh nào đó buộc bạn phải trọn một trong hai giữa TY và vật chất....có thể những lời nói suông của mình bạn sẽ cho là mình nhãm nhí hay gì gì đó...nhưng mình tin một ngày nào bạn sẽ hiểu ....rất cảm ơn bạn, các bạn đã tham gia topic này.
    Được whitehorsevn sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 01:21

Chia sẻ trang này