1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến sỹ ,dê già,yêu râu xanh già trong UBTDTT

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi MUboy, 17/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tiến sỹ ,dê già,yêu râu xanh già trong UBTDTT

    Một quan chức thể thao bị tố cáo xâm hại ******** trẻ em



    "Cháu xác nhận chính người này đã làm hại cháu trưa 30/12/2003 tại khách sạn Eden". "Người này" theo lời nạn nhân - một bé gái 13 tuổi 4 tháng - là ông Lương Quốc Dũng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục - Thể thao VN.



    Ngày 30/12/2003, cô học sinh lớp 9, trú tại khu tập thể Kim Liên, Hà Nội, bị một người hàng xóm, tên Nga, lừa tới khách sạn Eden trên đường Nghi Tàm. Cô bị người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi, tóc muối tiêu, cưỡng đoạt, cướp đi cái quý nhất của đời con gái. Số tiền người ta trả cho sự "mất mát" đó của cô bé là khoảng 5 triệu đồng: một cuộn tiền 50.000 đồng và 100 USD.

    Người hàng xóm đó, có biệt danh Nga "Chọi", vốn bán cháo lòng ngay đầu khu tập thể, vốn khét tiếng vì chơi lô đề. Khi vụ việc của cháu Y. xảy ra, Nga đã bỏ trốn.


    Tấm ảnh của ông Lương Quốc Dũng đã được cháu Y. xác nhận đó chính là người đã hãm hại cháu. Ảnh: CAND
    Việc xác định thủ phạm vụ xâm hại ******** không khó khăn gì. Bởi ông ta "rất nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao, đến mức chỉ cần đưa tờ báo có hình ông ấy là cháu nhận ra ngay". Ngay chiều 30/12/2003, mẹ cháu Y. đã đưa con gái ra công an phường trình báo. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của VnExpress, không hiểu vì một lý do nào đó, gia đình cháu Y. đã rút đơn bãi nại.

    Phóng viên VnExpress tìm đến nơi gia đình nạn nhân sinh sống. Đó là một khu nhà cũ, tồi tàn. Bà ngoại của cháu bé cho biết: "Khi xảy ra sự việc, cháu rất buồn chán, không thiết đến học hành. Đến ra Tết thì cháu nghỉ học hẳn". Tuy nhiên, ông ngoại cháu lại cho biết Y. đã nghỉ học 2-3 năm nay. Khi ông cháu vừa nói điều này chị họ của cháu Y. cho rằng ông lẩm cẩm, nói nhảm. Còn bà ngoại cháu thì im lặng.

    Theo Thạc sĩ Phạm Thanh Bình, Luật sư trưởng Văn phòng luật sư Hồng Hà, hành vi sử dụng vũ lực để ******** với trẻ cấu thành tội hiếp dâm trẻ em quy định tại điều 112, Bộ luật hình sự. Trong vụ án trên có sự giúp sức của một phụ nữ tên Nga, do đó, đây là vụ phạm tội hiếp dâm có tổ chức, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 điều 112. Người phạm tội (người thực hành và giúp sức) có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    Luật sư Bình cũng cho biết, hiếp dâm trẻ em là tội đặc biệt nghiêm trọng, nếu người bị hại có làm đơn bãi nại, thì đây cũng không phải là tình tiết để loại trừ trách nhiệm hình sự cho kẻ phạm tội. Do người bị hại là bé gái hơn 13 tuổi nên việc điều tra cần tiến hành thận trọng theo đúng quy định pháp luật. Ví dụ như khi lấy lời khai nạn nhân phải có người giám hộ (bố, mẹ, thày, cô của người bị hại hoặc luật sư do gia đình bị hại mời).

    Ông Bình khẳng định: "Cũng do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên cơ quan điều tra có quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn như bắt, tạm giam đối với kẻ phạm tội để phục vụ cho công tác điều tra".
  2. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, vừa đọc bài này xong trong tintucvietnam.com. Nói chung là theo em thì lão này cũng chẳng có gì sai " ăn bánh trả tiền " đấy chứ he he.
    Có điều lớn đầu già rồi mà còn dại, muốn kiếm hàng thì thiếu gì lại đi kiếm hàng ở Hà Nội. Mà kể cũng đúng " ngu thì chết chứ bệnh tật gì " he he
    Nguoi tu vi minh voi Ngoa Long tien sinh Khong Minh
  3. pvt72vn

    pvt72vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    13 tuổi, ở Hà nội, vào khách sạn mà lại không biết ??? (trừ phi là "gà nòi" suốt ngày học) trong phòng chỉ có hai người -> để bị hiếp dâm mà không phản ứng được (không có đánh đập) -> quá nhiều vấn đề....!!!!
    Chắc là muốn có nhiều hơn "tiền bánh" đây
  4. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    vâng, có lẽ là tiền bánh trả kô đàng hoàng. Thế thì mai mốt đến phiên bạn ptv72vn sẽ trả xòng phẳng chứ, hay là CON GÁI của bạn sẽ không phản ứng mạnh mẽ (bố nó dạy nó thế), không đòi hỏi gì nhiều (bố nó vẫn vậy, cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu không có đòi hỏi) và chỉ cần thoả mãn (như bố nó vẫn dạy nó thế) là OK???
    Concay
  5. pvt72vn

    pvt72vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    concay định gây sự à??? có ba điều concay nghĩ "bố" sẽ dạy con (tại sao concay nghĩ là "bố" và lại tưởng tượng ra 3 điều như vậy). Nhưng dù sao thì cũng cám ơn concay vì có 1điều rất hay,rất nên dậy bon trẻ con đó là "cho bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu" và "hưởng bao nhiêu cũng phải cho bấy nhiêu".
    Chúc khoẻ
    P/s: thấy concay cũng có nhiều ý kiến hay giúp đỡ cho mọi người, nên tiếp tục đi.
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    em chẳng đứng về fía ai...nhưng kể ra kẻ bị hại ở đây đáng tránh hơn đáng thuơng...( tình thuơng của em ko được nhiều như các bác)....14 tuổi hoc. lớp 9, cái tuổi ấy đáng ra đã biết được ít nhiều vấn đề xã hội trong cuộc sống từ nhà trường và sách báo....chắc qua vụ hãm hiếp này chắc các bác nghĩ co bé ý đáng thuơng lém, nhỏ nhoi ngây ngô như hoc. cấp một...nhưng cũng nên nghĩ lại ah.. con gái học lớp 9 bây giờ cũng có năm bảy loại...cái loại này chắc cũng có vấn đề nên mới vào hotel.. em băn khoan ko biết gia đình con bé này thuộc thành fần nào...
    ăn kẹo rồi vào hotel bị hiếp một cách nhẹ nhàng mà vẫn tỉnh bơ cầm tiền mang về nhà với cái quần lót dính máu ... em nghĩ cũng nhiều uẩn khúc lém....ở đâu có kẻ bán thì ở đó có kẻ mua...em ko biết fải trái thế nào nhưng em đứng về fía ông lão dê già kia hơn..hiak hiak hiak... em đứng về fía ptv72vn nữa...ko nên trách lão già kia, nếu lão hiếp dâm thật thì xã hội sẽ trừng fạt.... nhưng em thiết nghĩ cũng nên tẩy não cho cô bé ranh lớp 9 kia một trận....
    LorD...!  I wonder wat f00l it was that first invented K!ssing~~~~~......
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ông Lương Quốc Dũng sẽ không có ?ocửa? nào để chạy?


    Thiếu tướng Phạm Chuyên, giám đốc Công an TP Hà Nội, là người đang chỉ đạo điều tra vụ này. Khi được hỏi về việc "tại sao sự việc diễn ra đã lâu mà chưa khởi tố, phải chăng đối tượng đã dùng tiền chạy chọt", thiếu tướng Phạm Chuyên khẳng định chắc chắn: ?oKhông có ?ocửa? nào để mà chạy ở Công an thành phố?.
    Thưa thiếu tướng, việc điều tra vụ án ?oxâm hại ******** trẻ em? liên quan đến một vị phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao hiện đã tới giai đoạn nào?

    Tôi đang yêu cầu anh em củng cố, xem lại các chứng cứ để đảm bảo xử lý vụ án chặt chẽ. Hơn nữa, đối với vụ án này, ngoài khía cạnh pháp luật còn phải lưu ý đến khía cạnh đạo lý, nhất là đối với cả tương lai của cháu bé...

    Đại tá Đỗ Kim Tuyến, phó giám đốc Công an Hà Nội cũng xác nhận vụ việc đang trong giai đoạn điều tra.

    ?oNhà báo nói sốc khi nghe sự việc, nhưng tôi còn sốc bằng mấy lần nhà báo, thậm chí trong quá trình chỉ đạo làm vụ án này có lúc phải bật khóc, khóc cho cả lẽ đời, khóc cả tình người?. Ngay cả ?ongười thép? của Công an Hà Nội cũng có tâm trạng như vậy. Có lẽ ?ochẳng người bình thường nào không phẫn uất trước sự việc như vậy cả...? - ông Tuyến nhận xét.

    Còn người phát ngôn của Bộ Công an - thiếu tướng Đặng Văn Hiếu - tối 16-2 cho biết: Ban chỉ đạo trung ương 6 vừa yêu cầu Đảng ủy Công an trung ương báo cáo chi tiết về vụ việc liên quan đến phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT Lương Quốc Dũng. Lãnh đạo Bộ Công an ngay sau đó đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát và Công an Hà Nội khẩn trương tập hợp thông tin để kịp báo cáo lên.

    Theo Tuổi Trẻ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này