1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền tài che mắt gái,sương gió phủ đời trai.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi kienjapan, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hê hê ....trong này đối đáp lượm liền hả ......hay quá nhờ ..
  2. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nhầm về Cơ Bản, ai là dân IT hả, le te quá nên chẳng hiều gì sất, ...............................
    Nhầm , nghiệp của bác là chuyên gia tổ chức biểu tình chứ nhể?
    Đây không phải là vấn đề nguỵ biện, mà nó là vấn đề Thời Sự của thế kỷ 21, sau này thì chưa biết, và trước kia thì không có.
    thời sự thì bác phải nói rõ đối tượng ra chứ vơ cả đống vào thế thì có ngày...bác sỹ lắc đầu buồn bã đấy ạ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Anh thấy cái câu nói nó đúng thì anh thích
    Đúng ạ ? Nếu bản thân anh thấy đúng thì hết thuốc rồi..miễn bàn...
    [/QUOTE]
    Nói mà chẳng hiểu gì nhưng cũng vẫn nói, giá trụ đảo lộn chẳng biết đường nào mà lần.
    Anh Toàn nhà ta đúng là " luôn lắng nghe... lâu lâu mới hiểu"
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Không ám chỉ ai
    Vầng , anh chả nói ai ..chỉ là : nhưng cái nói thành chuyện sẽ là cái tổng hợp của đa số. ...thôi ạ
    [/QUOTE]
    Thía em trong cái số đông đấy hả???????????
    Thất vọng, thất vọng..............
    Hê .... văn hết thì mua thêm sách chứ ai lại type thế này cơ chứ.
    "....Em ơi, hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô?. Nên anh mới hiều được rằng, tình trong nhân thế chẳng là như thơ. Yêu em anh quá dại khờ, trèo cao té nặng, ai ngờ đâu em."
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    mà anh thấy bài viết của cô có nhiều đô la quá, hình như là cô em cũng khoái cái đó thì phải !?
    Anh chỉ được cái hiểu em ...
    [/QUOTE]
    Nói dài, nói dai cuối cùng hoá ra là nói dại, nhưng em này thật đáng được tuyên dương vì dám nhìn thẳng vào sự thật, mặc dù sự thật rất phũ phàng.
    Bác đúng thật.... từ phạm trù " khoái" sang phạm trù " làm gì để có cái khoái" đó ít nhất khoảng cách phải bằng từ Cầu Trắng đến cầu Đen .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ-]
    Anh , anh , em hỏi cái... anh đã đi đăng ký tự ứng cử HĐND
    chưa ạ ?
    [/QUOTE]
    Sao tự nhiên cô lại đệm cái câu hỏi này vào đây nhỉ, nó chẳng liên quan gì là cái thứ nhất, thứ hai là nó không cần thiết ...
    Nhầm...câu này em dành cho câu bác ngon ngọt loại chị em trong bõ Hà tây ra khỏi quả chữ ký của bác cơ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ-]
    càng dãy càng sày vẩy đấy.
    Hê ...
    ]

Chia sẻ trang này