1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cream4kid, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cream4kid

    cream4kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

    Tôi và cô ấy yêu nhau được hơn 1 năm, tôi yêu cô ấy vô cùng, hết lòng vì cô ấy, luôn luôn chiều chuộng, quan tâm, đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Đùng 1 cái, cô ấy đòi giãn ra 1 thời gian, vì cô ấy thấy "chán, mệt mỏi, mất tự do". Như vậy là cô ấy muốn xa tôi, muốn chia tay, tôi nghĩ thế (và tôi cũng có 1 phần lỗi trong chuyện này). Tôi đã đau khổ cùng cực, suy sụp hoàn toàn vào thời điểm đó. Tôi luôn nghĩ sẽ cưới cô ấy làm vợ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa nhau. Vậy mà cô ấy đã phản bội lại tình yêu của tôi. Một vài lần tôi đã bắt gặp cô ấy đi với những người con trai khác, tôi đã tha thứ hết, thậm chí tôi còn ngồi chờ cô ấy đi chơi với ngkhác về, bởi tôi yêu cô ấy hơn mọi thứ.

    Khoảng thời gian xa nhau thực sự là địa ngục, tôi chới với, hụt hẫng và đau đớn, tưởng ko thể vượt qua đc. Cả gia đình tôi đều nhận thấy điều ấy.

    Trong thời gian đó tôi tình cờ quen 1 người con gái khác. Người này có những mặt hơn người yêu cũ, nhưng có những mặt ko bằng ngyêu cũ của tôi. Nhưng cô ấy đã xuất hiện vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất, đã giúp tôi phần nào xoa dịu vết thương do mối tình trước để lại. Sau khi chia tay ngyêu cũ được 2 tháng thì tôi nói lời yêu với người mới. Và cô ấy cũng yêu tôi. Tất nhiên, tình yêu của tôi dành cho người cũ là quá lớn, vì vậy khi yêu người này, tôi vẫn còn nghĩ đến người kia. Tôi đã đưa cô ấy về ra mắt gia đình, và mọi người đều ủng hộ, thậm chí còn mến cô ấy hơn ngyêu cũ.

    Khi tôi yêu người mới được 1 tháng, thì người cũ lại đòi quay lại với tôi. Cô ấy giải thích rằng, cô ấy vẫn luôn yêu tôi, khoảng thời gian vừa qua chỉ là sự thử thách, để kiểm nghiệm lại tình cảm. Trong thời gian đó cô ấy cũng ko yêu ai khác, chỉ là cô ấy muốn sự tự do, muốn bứt phá, muốn thay đổi 1 chút. Đến giờ thì cô ấy đã thực sự nhận ra tình yêu của cô ấy dành cho tôi vẫn tràn đầy. Cô ấy đã xin lỗi, đã hứa sẽ ko bao giờ lặp lại chuyện kia.

    Tối nay tôi đã nhận lời đến nói chuyện với bố mẹ của người yêu mới. Thâm tâm, tôi vẫn yêu người cũ, yêu da diết. Tôi cũng yêu người mới, nhưng tất nhiên, ko bằng người cũ. Tôi muốn được trở lại với người yêu cũ, nhưng tôi cũng ko nỡ bỏ người yêu mới, bởi cô ấy rất tin tưởng vào tôi, cô ấy đã tính đến chuyện cưới xin. Tôi là người sống thiên về tình cảm, coi trọng tình người. Bây giờ tôi ko biết phải làm thế nào. Tôi yêu người cũ hơn, nhưng lại mang ơn người mới.

    Tôi nên làm thế nào đây? Làm ơn cho tôi lời khuyên, để tôi có thể đưa ra quyết định. Hiện giờ tôi vô cùng bối rối, mệt mỏi và khó xử.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên: Không nên quay lại với người yêu cũ và cũng không nên làm đám cưới với người yêu mới.
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình ko khuyên bạn nên làm như thế nào...Nhưng mình nghĩ, nếu bạn không yêu người mới đến thì nên dừng lại đi..Bởi vì bạn sẽ không thể sống với 1 người chỉ vì biết ơn người ấy ...Có nhiều người thậm chí 2 gia đình gặp nhau, ăn hỏi rồi mà vẫn có thể dừng lại được nếu thấy không hợp nhau...Dừng lại càng sớm càng tốt vì nếu không bạn sẽ làm cho cô ấy khổ đấy, thế cũng ko đáng chút nào...
    Việc xa người yêu mới không đồng nghĩa với việc quay trở lại với người yêu cũ ngay...Phải xem xét kỹ càng đã...Nhỡ 1 thời gian cô ấy lại kêu chán muốn tự do thì sao , với 1 người mất ổn định thế yêu cũng mệt ghê gớm đó!
    Một điều nữa, mình thấy cách yêu của bạn không ổn...Tại sao lại nhân nhượng với người yêu trong khi cô ấy : "Vậy mà cô ấy đã phản bội lại tình yêu của tôi. Một vài lần tôi đã bắt gặp cô ấy đi với những người con trai khác, tôi đã tha thứ hết, thậm chí tôi còn ngồi chờ cô ấy đi chơi với ngkhác về, bởi tôi yêu cô ấy hơn mọi thứ. " Chính vì bạn như thế nên mới làm người ta phát ngán lên đấy...Có yêu thế nào đi nữa cũng thể hiện ra "vừa đủ " thôi, chiều cũng thế, vừa đủ thôi...để người ta còn có cái để mà nể và chinh phục mình chứ...Có nhiều người chia tay chỉ bởi vì người ta yêu và chiều mình quá .Mình có 1 anh bạn, cũng vừa chia tay người yêu...trường hợp cũng khá giống bạn...hỏi mình " anh ko hiểu cô ấy còn muốn gì ở anh nữa, anh đã chiều thế rồi..." Vấn đề là ở chỗ này đấy...Dù chiều thế nào thì con trai cũng cần có cái uy và cái lạnh lùng của mình để con gái sợ...Đó cũng giải thích tại sao mà con gái vẫn hay ở bên những người hơi lạnh lùng , hơi vô tâm và biết quan tâm đúng lúc.
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    khà khà.. với người mới cậu cứ từ từ đã, đừng vội vàng đi đến một quyết định chính thức nào.. hãy cứ yêu đi, từ từ thôi, không có gì vội vàng cả... với người cũ cũng đừng nên quay lại.. chẳng ở trong hoàn cảnh của cậu để có thể suy xét cụ thể nên mình chỉ biết nói với cậu vài điều như vậy.. hãy suy xét lại tình cảm của mình, ngoài tình còn nghĩa nữa, chín chắn lại, và sau đó hãy quyết định..
  5. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    cái này ko cẩn thận là mất hết ,tốt nhất là theo 1 bên thôi cho lành .
  6. akita13416

    akita13416 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người là gì? Là bạn có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần người ta hạnh phúc.
    Mình nghĩ là bạn nên xem lại xem bạn có thực sự yêu cả 2 người bạn gái hay ko? hãy nghĩ thật kỹ. Mình thấy bạn ÍCH KỶ quá.
  7. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    He he! Nhiều tình cảm quá ha. Là con trai mà sức chịu đựng hơi bị kinh.
    Tớ mà bye bye là 100%. Tính tớ thì "được mới nới cũ" nên khi có cô mới, cô cũ tự nhiên chẳng là cái gì. Cơ chế phản xạ vô điều kiện.
    Tớ là tớ ủng hộ cô mới.
    Cứ bảo cô cũ là bạn tiếp tục với cô mới để 2 người tiếp tục thử thách thêm nữa. Đảm bảo là cô cũ chạy mất dẹp. Thế cho nhẹ nợ.
  8. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì nên yêu cả 2, sau này khi 2 người biết chuyện thì, người nào ra đi thì lấy người ở lại (vì đó là người yêu mình nhất) ra đi hết thì sướng quá lại được tự do lại được tìm người mới....thế cho nên đừng cưới ai vội cứ yêu cả 2 đi.
  9. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Cậu cũng nên dành ra 2 tháng để "tĩnh tâm", "kiểm nghiệm" lại mình như cô bạn gái cũ của cậu í. Chưa quyết định gì vào lúc này cả. Mà nói thật nhé, cậu yếu đuối quá !
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tất cả vẫn chỉ là cảm xúc nhất thời của bạn, nếu bạn yêu thực sự thì bạn sẽ tự có sự lựa chọn chứ ko phải xin lời khuyên thế này, bạn chưa yêu ai cả. Bạn đang làm khổ người yêu hiện tại, nếu như bạn YÊU người ta (theo như bạn nói) thì tốt nhất là bạn nên chân thực với người ta, đừng đem người ta ra làm lá chắn cho bạn như vậy, bạn cũng cần thẳng thắn nhìn lại tình cảm của bạn với người yêu cũ, nếu quay lại thì cần có một sự dứt, đừng vì những cảm xúc nhất thời mà làm khổ cả hai người con gái.

Chia sẻ trang này