1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cream4kid, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thực chất ông cũng ko yêu người mới, chỉ là na ná giống tình yêu thôi thế nên ông cứ tìm hiểu cho kỹ đi sau khi đã nói yêu quá vội vàng. Cũng khó trách vì lúc đó ông đang bơ vơ trong tình cảm nên giờ bình tĩnh lại đi, thời gian còn dài, tìm hiểu kỹ lại, nếu ko yêu đc thì cũng nên giải tán sớm thà đau 1 lần còn hơn đau mãi, khi tình cảm chưa sâu sắc chia tay nó đỡ gây sốc. Còn nêu sau khi tìm hiểu kỹ càng, thời gian sẽ trả lời cho ông cô bé đó có hợp với ông ko. Các cụ nói "từ từ khoai mới nhừ", chỉ có thời gian là câu trả lời đúng nhất, hấp tấp là hỏng việc. Còn với người cũ, tôi chẳng thấy có lý do gì để quay lại, chẳng có gì đảm bảo 1 con người tiền hậu bất nhất sẽ ko bao giờ thay đổi thêm 1 lần nữa. Tuy nhiên, cuộc đời đôi khi là 1 canh bạc, nếu ông quyết định chơi 1 canh bạc - quay lại với người xưa thì cũng ko sao, có điều trong trường hợp thua thiệt hại sẽ là khá lớn. Tuỳ ông lựa chọn, nếu tôi là ông, tôi cũng vẫn có thể quay lại với người cũ nhưng chừng đó chưa đủ vốn để chơi, ít ra cô ta cũng fải để lộ 4 con bài trong số 5 con có trong tay, ngoài ra, cô ta còn fải đặt lên bàn cân thêm 1 số thứ nữa mới được! Chúc vui!
  2. cream4kid

    cream4kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý cho việc của tôi. Tôi là con người sống tình cảm, nặng về tình nghĩa. Mong mọi người hiểu cho, tôi hiện nay vừa yêu vừa thương cả 2 người con gái ấy. Tôi cực kỳ bối rối.
    @moitoanh: Công nhận bài viết của ông đúng đắn và hợp ý tôi. Hiện giờ tôi vẫn đang cân nhắc. Tôi đã từng trải qua giai đoạn đau khổ khi nhìn người yêu mình đi với người khác, nên tôi rất thương người yêu cũ, tôi sợ cô ấy cũng sẽ phải chịu đựng như tôi trước kia. Còn người yêu mới thì cô ấy cũng rất yêu và tin tôi, thực sự cô ấy chưa làm điều gì sai. Hôm nay gặp người yêu cũ tôi thương cô ấy vô cùng, thấy cô ấy đau khổ tôi cũng xót xa trong lòng; hôm sau gặp người yêu mới, tôi lại thương cả người ấy. Tình cảm của tôi hiện nay thực sự là cân bằng.
    Tôi dự định sẽ để 2 người con gái ấy gặp nhau, để họ thể hiện tình cảm của mình và cũng để bản thân tôi nhận ra mình nghiêng về bên nào hơn. Như vậy có nên ko?
  3. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác hơi giống với chuyện của bạn em (con gái). Bé này rất xinh, ăn nói có duyên, nói chung được mọi mặt. Em ấy yêu một anh con ông Phó tổng giám đốc tổng công ty thép Việt Nam, cũng đẹp trai ko kém. Yêu nhau được 2 năm thì bé nhất quyết đòi chia tay, cũng lấy lí do là ko còn iu anh như trước, chúng mình cần thời gian để thử thách. Chú kia cũng đau khổ vật vã cả mấy tháng trời, cũng tưởng em ý nói thật. Có mỗi mình em là biết, thực ra trong thời gian ấy con bé này đi với một thằng Hàn Quốc, sống với thằng đó như vợ chồng. Sau đấy một phần do gia đình phản đối quyết liệt, một phần do thằng HQ biết mình bị lợi dụng nên "thôi ta chia tay nhau từ đây". Em này lúc đấy lại vác cái mặt đau thương đi gặp thằng người iu cũ, bảo là em iu anh hết lòng, chỉ tại vì thời gian trước tâm trạng em ko được tốt, bi giờ em muốn chúng ta quay lại với nhau. Thằng cu kia như chết đuối vớ được cọc, gật đến sái cả cổ, thế là cuối năm chúng nó tổ chức cưới nhau luôn. Mẹ, em là bạn của con bé ấy mà còn đếch thể chịu nổi, bây giờ cứ nói đến chuyện dại gái là lại lấy ngay cái ví dụ này ra, để tự răn mình sau này đừng có ngu như thằng đấy. Không biết khi làm đám cưới nó có đi "tân trang" lại cái gì không. Đời đúng là lắm thằng ngu.
  4. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chú LIVbaby nói đúng đó, nhưng mà thế mới là đời và thế mới có chuyện để chúng ta cùng xem và suy ngẫm.
  5. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một câu thôi: chẳng ủng hộ ai cả nhưng chắc chắn một điều: ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
  6. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    đúng là "quân tử nhất bước ra đi ko bao giờ quay đầu trở lại" thôi là thôi. Ví dụ như quay lại Abc với nhau tý trong những lúc buồn chán và ko ràng buộc nhau thì được (vì dù gì cũng còn có tý ngày xưa, nếu ngày xưa chưa có gì thì ....thôi luôn.)

Chia sẻ trang này