Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} TIỀN THƯỞNG TẾT ( Người nhiều nhất trên bảy trăm triệu ; người thấp nhất vài chục ngàn đồng ) Sự đời lắm cảnh bất công Giương hai con mắt mà trông sự đời Cùng chung mặt đất, bầu trời Mà sao kẻ khóc, người cười thế kia Sao không chia sẻ, sẻ chia Công bằng như thế mà nghe được à ? MT
Cùng chung mặt đất cả bầu trời Người làm quần quật kẻ ngồi chơi Người hai tay nặng bồ kinh tế Kẻ rảnh rang chơi tán sự đời Người dọc ngang bôn ba bốn bể Kẻ ngồi thui thủi vá áo chơi Thưởng ít thưởng nhiều do năng lực Cào bằng? ấy cái hại muôn đời! -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Đồng chí này làm ơn gom tất cả các tuyệt phẩm của đồng chí lại một chỗ, đừng để mỗi nơi một bài nó tản mát hết, anh em tìm khó. Vả lại đã là tuyệt phẩm thì nên để đất cho các bạn khác thể hiện tí, có những bài thơ dở khác bên cạnh mới tôn các tuyệt phẩm của đồng chí lên được, không thì thi ca cứ ngan ngát một màu này chán lắm Đã là nhà thơ vĩ đại thì nên biết nâng đỡ các đàn em mới, đè ngấu nghiến thế bố đứa nào ngóc đầu lên nổi???
Chủ nghĩa Cộng Sản hả? Người ta phải làm gì thì mới được cái thưởng đó? Họ không làm gì nên chỉ được cái thưởng kia? Giờ không còn cái thứ cổ hủ ấu trĩ ấy nữa đâu.Cách tốt nhất để giúp đỡ người nghèo là cố gắng đừng để nghèo như họ !!
sao lại so sánh vậy có làm có thưởng nhưng cũng tuỳ chỗ chứ, như mình cũng vất vả cả năm tết có chút quà là tốt rồi công ty ko biết cò trụ được ko nữa. nhưng chúng ta [r2)] tết vui vẻ