1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN...TIỀN....TIỀN.............

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi DarkMaster, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    TIỀN...TIỀN....TIỀN.............

    CHắc là hụi gà của chúng ta sẽ quan tâm tới vấn đề này lắm đây , vì nhắc đến hội gà là nhắc đến tiền mà ( đặc trưng của hội gà ).
    Híc dạo này luôn luôn túng thiếu các bác ạ . Đi học tốn tiền không chịu được ( cả tuần vừa rồi đi học mà được nghỉ tới mấy hôm liền nên toàn phải đi bắn HL với bọn bạn =>tốn tiền ) . Từ ngày vào hội cũng tốn tiền ( hầu như ngày nào em cũng vào , khổ không vào cứ làm sao ấy , mà mỗi lần vào mất tới khoảng ~5K-7K ) Rồi tiền gửi xe , tiền xăng , tiền ăn , uống nước, đi chơi ....V...V.....
    Làm sao em kham nổi bây giờ ( không cân bằng thu chi được rồi . kiểu này phải đi cướp nhà băng mất , có bác nào chung hoàn cảnh với em không ???)
    Híc híc híc.....

    You bring my heart away .
  2. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    khẹc, tao thì cũng có khác gì mày đâu
    mà cũng tại bây giờ cái gì nó cũng đắt đỏ we
    ít ra cũng phải mất 500 thì mới đi ăn sáng được
    cũng đủ để làm bát cháo sườn (300 cháo + 200 quẩy hehe)
    đến trường thì lại phải gửi xe mất 1000, bây giờ nó ko cho mua vé tháng nữa thì phải, rẻ hơn bao nhiêu, hichic
    Mà thỉnh thoảng hứng lên lại còn đi uống trà đá nữa chứ,
    Thi xong phải đi kiếm việc mới được, chứ cái kiểu tiêu tiền như phá như thế thì chẳng mấy chốc em fá sản mất
    that la taihai!
  3. vaminh

    vaminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    hê mày ăn cháo sườn 500 ở đâu bảo cho tao biết với.
    I love you, Y Nhi
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Cai thằng taihai nó bốc phét đấy 500 cháo sườn đến trẻ con nó ăn còn chả đủ nữa là ......
    [​IMG]
    Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?
  5. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sườn thằng Taihai nên mới có cái giá bèo như thế .
    Hôm nọ đến 500 gửi xe đạp em còn chả có phải ngửa tay ra vay bạn, nhục wá

    Mess with the best, die like the rest

  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    cháo sườn ở đâu mà 500 thế? bà già 80 tuổi còn ăn 1000 trở lên mà
    chắc được 2 thìa à?
    đói khát quá
    đi cướp đê

    Have you ever really loved a woman?
  7. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hơ, ở HN giờ vẫn bán cháo sườn + quẩy à ? Ở đâu vậy ? em nhớ hồi cấp 1 thì 1 tuần mới được ăn cháo sườn quẩy một lần, cái hàng chỗ Bách Hoá Mậu Dịch Kim Liên cũ ấy, ngon vật, hic hic. Giờ vẫn thèm

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  8. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , cái hàng cháo sườn chỗ Bách hoá KL đấy bây giờ đâu còn nữa , nhớ hồi xưa mỗi lần đi qua đó em phải chạy nhanh không bà bán cháo bà bắt em vào lấy sườn nấu cháo mất . Híc , giờ muốn ăn cháo cũng chẳng có tiền , hê hê , sáng em toàn nhịn ăn sáng đi học ( sinh viên nghèo vượt khó ) . Hôm liên hoan có phải đóng thêm tiền thì đừng có thu tiền của em nhé

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  9. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hị hị, em còn nhớ chỗ đấy có một hàng xôi xéo rất ngon, hồi trước hôm nào đú là mua 500 xôi xe'o chan mỡ ăn bét nhé. Năm 2000 qua lại chỗ đấy quanh trường cũ ( Đống Đa) thấy nó toàn bán mấy cái thứ đồ ăn linh tinh, vớ vẫn.
    Mấy hàng thuê truyện không biết còn không, hồi trước toàn bùng tiết trèo qua cái tường bên chợ để đi xem truyện, hehe.
    Em vẫn nhớ lúc trèo tường ra phải cố gắng nhìn vào trong lớp bác Khải soi em Dương một phát rồi mới đi.
    Mà cũng lâu rồi em không xuống lại cái mạn đấy nữa, không biết giờ thế nào rồi.
    Tính ra cũng đã gần 6 năm rồi nhỉ, nhanh quá, hic

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  10. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hơ khi nào có vụ kướp to to .......kiu em với !!!!!!!!!!!
    HẾT TIỀN RỒI HỊ ..... HỊ ...!!!!!

Chia sẻ trang này