1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tiếp , dừng lại hay lùi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thang_fly, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Còn cách nào để tiến lên cắm cờ chiến thắng không bác . Em là em thích cáo nhiều rồi .[:D]
  2. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thử xem hai tình huống này nhé:
    1. Cáo quay lại với thằng kia thật. Tạch.
    2. Cáo nắn gân chú gà.
    Khả năng 1 thì cần quan sát theo dõi vài bữa, xem nó có thật quay lại tình cũ không. Từ đó dẫn tới tình huống 2. Cho nên, phương án cho cả 2 nêu trên là cứ tiếp cận đều đều, thử tăng cường độ lên chút xem thái độ cáo thế nào.
  3. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cáo quay lại với thằng kia thì cáo không nói chi tiết , em cũng không hỏi . Cáo nói cáo đã đồng ý cho thằng kia cơ hội quay lại thôi . Trước do cáo chia tay trước , nhưng thằng kia nhiều lần nói muốn quay lại , khi cáo nói chia tay thằng kia thì thằng kia có khóc ( hãm ) . Thằng kia thì vẫn học như em thôi , mà học xa cách 60km , em thì ở gần cáo hơn . Hiện tại thì thằng kia về quê nghỉ hè , em vẫn đóng quân trên này , thỉnh thoảng lại rủ cáo đi chơi .
  4. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    rủ đi chơi tiếp thỉnh thoảng nắn gân nó xem sao
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    rủ đi chơi tiếp thỉnh thoảng nắn gân nó xem sao
  5. vn88

    vn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Gái đang dành tình thương cho thằng kia ko phải tình yêu. Với chú thì cứ thế, quan tâm đúng lúc đúng chỗ anh nghĩ của sáng của chú sẽ nhiều hơn.
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt cho thông tin gái cụ thể phát.
    Nó thuộc tuýp nào, mối tình nó với thằng kia như thế nào
    Nếu máu chiến có thể xem phim L'arnacoeur (Hearbreaker) để thêm tinh thần.
  7. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ok , cám ơn bác :
    Tất cả mọi chuyện về mối tình và thằng kia đều do cáo kể .
    Cáo thì hiền lành , ngoan ,thương người nên bị lừa vài lần rồi , biết nghĩ cho người khác , là con gái út ,trên còn anh trai , tính tình thì hơi bướng một chút , cáo nói thế còn em thấy đi với mình không bướng lắm , cũng là người mau nước mắt hay khóc , cáo rất ít đi chơi tối , chỉ một số ít người rủ được cáo đi chơi tối , cáo cũng mới đi làm được 1 năm , suy nghĩ nhiều nhưng tính cách và lời nói có còn trẻ con , hay nghĩ xa xôi vớ vẩn .

    -Còn mối tình của cáo với thằng kia thì em được biết nó thế này : cáo và thằng kia thì không học gần nhau nhưng do quen biết giới thiệu gì đấy thì biết nhau , hai đứa học cách nhau 50-60km gì đấy , thằng kia tán cáo tầm hơn 1 năm thì cáo mới nhận lời ( với rất nhiều lần tỏ tình ) cáo bảo hai đứa yêu nhau được khoảng 1 năm , sau khi cáo ra trường đi làm , gặp nhiều áp lực và không có thời gian dành cho thằng kia nhiều , và thằng kia nói " em chọn tình yêu hay công việc " và tất nhiên là thằng kia tạch , cáo nói chia tay , con gái lằng mấy lần mới dứt được . Thằng kia có khóc lóc và muốn quay lại , cáo cũng khóc , cuối cùng vẫn là chia tay . Trong thời gian cáo và thằng kia yêu nhau thì khoảng 1 tháng thằng kia mới xuống chỗ cáo chơi 1 lần vào thứ 7, chủ nhật . ( chiều thứ 6 đến chiều chủ nhật về ) thằng kia và cáo khác tỉnh .
    Tạm thời em mới nhớ từng này thông tin , nhớ thêm gì em bổ sung sau .[:D]
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ca này khó nói quá, chết thật.
    1 năm yêu nhau thì có thể chưa quá đâm sâu bén rễ, nhưng lại ngọt ngào cay đắng mơn man hề hề
    Thế nên bảo dứt được thì cũng đúng, bảo còn vướng vít cũng đúng
    Chú không nên ngãng ra vào thời điểm này, nhưng tán gái bình tĩnh có nhịp độ, chừng mực.
    Cáo có dễ dùng lời để dụ không? Nếu có thì phải thủ thỉ vào tai trái của nó thật êm đềm những lời có cánh.
    Dăm buổi lại vẽ về tương lai có anh và có em
    Khi hành động được phải hành động ngay. Hành động xong tuyệt đối không gọi điện nhắn tin nói năng gì - để con cáo tự suy nghĩ, vật vã. Khổ nó nhưng sướng mình về sau.
    Anh không biết tư vấn gì hơn vào lúc này hệ hệ
  9. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác hiểu lầm : - thằng kia xuống chỗ cáo thứ 7 và chủ nhật nhưng không làm gì quá giới hạn cả (chưa làm ăn được gì ), tối thì thằng đó ngủ ở phòng cáo , còn cáo sang phòng bạn ngủ nhờ , cái này có thể tin tưởng được qua thời gian tiếp xúc với cáo và bạn thân của cảo .
    -Còn em thì khoản những lời có cánh nó hơi xa vời , ít khi khen ai , nói chung không sến được , em có gì nói đấy nhưng cũng không khô lắm .
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ô kìa, anh có nói gì đến phang phập ấm chén pháo tẻng xôi oản đâu mà chú lại bảo đấy. Phải tội.
    Ý anh là cảm xúc yêu đương về mối tình này có thể day dứt trong cáo, khiến nó khó quên
    Thôi, cứ chiến đi, có gì update.
    Anh sẽ tư vấn kiểu liệu cơm gắp mắm, sự việc tiến đến đâu ta theo đến đấy, vì tinh thần và bài bản chung thì đã có rất nhiều người nói rồi

Chia sẻ trang này