1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN , TÌNH CẢM VÀ CÔNG VIỆCCÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi saigon10, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigon10

    saigon10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    TIỀN , TÌNH CẢM VÀ CÔNG VIỆCCÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN?

    Nếu cho các bác xếp thứ tự theo ưu tiên cái quan trong nhất trong 3 cái sau theo thứ tư 1,2,3 các bác xếp như thế nào? :tiền, tình cảm , công việc.
    Theo tôi thì : 1.Công việc, 2.tình cảm, 3.tiền. còn các bác như thế nào?
    Mong vài lời khuyên từ các bác để tôi không phải đau khổ thêm một lần nữa. Cảm ơn nhiều.
  2. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Thử ví cuộc sống như chiếc mô tô đi nhé:
    Cái xe + nhớt + xăng =>>>chạy như điên.Có mà đi Mỹ cũng được .Thử thiếu một trong ba thứ trên xem kakaka chắc là đi bộ thôi.Mà nếu đi bộ sang Mỹ vớ vấn lại lập được kỷ lục thế giới đấy chứ .Đùa chút thôi chứ theo tớ thì thiếu cái gì cũng khổ cả,mà theo tớ nên ghép cái công việc và tiền vào làm một thì đúng hơn.Không làm =>không có tiền mà muốn có tiền thì phải có công việc chứ đúng không???Không lẽ ăn nhờ bố mẹ mãi hả? Đói quá bố mẹ ơiiiiiiiiiiii
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, hỏi vậy bít đường nào trả lời.
    Là đàn ông thì thường lấy công việc làm trọng.
    Lúc thiếu tiền thì thấy tiền là cần nhất.
    Lúc có đầy đủ vật chất, sự nghiệp bằng phẳng thì cảm thấy mọi thứ vô nghĩa nếu không có tình cảm.
    Bởi vậy, tùy hoàn cảnh thui...
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Tiền tình cảm và côngviệc thì phải đi song song với nhau...Thiếu một cái gì thì cũng gây khó khăn không ít thì nhiều cho bản thân thôi.
    Hiện tại bây giờ,cái gì cũng cần đến tiền,thử hỏi nếu chỉ sống với túp lềi tranh,hai trái tim vàng thì làm sao mà sống,nhưng lệ thuộc quá vào đồng tiền và công việc,không quan tâm đến tình cảm,thì lại trở thành một con người khô khan và cứng nhắc lắm.
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu mà thiếu 1 lúc cả 3 thứ thì có làm sao không hả các pác???
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Thiếu cả ba ư... lúc đó chỉ "nằm" im chờ "tiếng gọi" của ông bà mà thui
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dzậy là giờ đây mình đang chờ ông bà!
  8. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tốt hơn hết là cả 3 cái đến cùng một lúc, hehe,tham quen gùi
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc và công việc đi chung với nhau và nhờ chúng mà ta có cuộc sống Tình cảm là gia vị của cuộc đời, có thì ngon, mà ko có cũng chả sao, thời nguyên thuỷ ngừi ta ăn có cần gia vị đâu
  10. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chờ ông bà gọi mà chẳng thấy chẳng nghe mới đáng bùn

Chia sẻ trang này