1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi forza_vn, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 304

    304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm. Bạn đang coi ''hàng ngũ dân tộc'' chỉ bao gồm những người chiến thắng.
    Bạn nên nhớ rằng dân tộc Việt Nam có nghĩa rộng hơn như vậy: bao gồm tất cả những người Việt bất kể họ đang sống ở VN hay ở đâu đó trên thế giới, đều là thành viên của dân tộc Việt nam mà thôi. Điều này đã được Đ và nhà nước thừa nhận. Những người thất bại luôn là một bộ phận của dân tộc Việt nam và như vậy họ nghiễm nhiên đang và luôn đứng trong hàng ngũ dân tộc VN rồi, cần gì phải nhờ bạn kêu gọi. Họ luôn đứng trong hàng ngũ dân tộc đấy nhưng họ có quyền không coi ngày 30/4 là ngày chiến thắng của họ. Bạn cũng không thể nào gạt họ ra khỏi hàng ngũ của dân tộc VN chỉ đơn giản vì họ không coi 30/4 là ngàỳ chiến thắng.
  2. 304

    304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe có vế thách đối như thế này:
    Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy.
    Mời đối lại.
  3. 304

    304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe có vế thách đối như thế này:
    Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy.
    Mời đối lại.
  4. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Vỡ mộng nào ? Chế độ nào ? Chính quyền nào ?
    Cậu nên về nhà học lại lớp 1 để tập cách suy nghỉ của loài người . Chống ngoại xâm , thống nhất đất nước là một chuyện . Sau đó xây dựng đất nước kém hay giỏi lại là chuyện khác . Chúng ta đánh Mỹ đâu phải là vì "đánh Mỹ xong là ta sẽ giàu có" như những kẻ tôn thờ việc ăn ngon , việc mặc đẹp, việc hưởng thụ to mồm ... lên đầu đâu !? Ta đánh Mỹ xong là ta đã biết trước ta sẽ nghèo , sẽ kém , sẽ bị tàn phá ... "Non sông Việt Nam là một , dân tộc Việt Nam là một . Các thành phố lớn như Hà Nội , Hải Phòng , Đà Nẵng ... có thể bị tiêu hủy , nhưng chúng ta nhất định trường kỳ kháng chiến " (đại khái nguyên văn không nhớ )
    Đấy là chưa kể bị các quý ngài ái phản quốc đem mấy trăm tấn vũ khí , mấy chục tấn tiền giả về nhà phá đấy ! Đứa nào láng cháng thò cổ về nhà , bà con ghê tởm tố cáo chính quyền bắt bỏ bót sạch ráo .
  5. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Vỡ mộng nào ? Chế độ nào ? Chính quyền nào ?
    Cậu nên về nhà học lại lớp 1 để tập cách suy nghỉ của loài người . Chống ngoại xâm , thống nhất đất nước là một chuyện . Sau đó xây dựng đất nước kém hay giỏi lại là chuyện khác . Chúng ta đánh Mỹ đâu phải là vì "đánh Mỹ xong là ta sẽ giàu có" như những kẻ tôn thờ việc ăn ngon , việc mặc đẹp, việc hưởng thụ to mồm ... lên đầu đâu !? Ta đánh Mỹ xong là ta đã biết trước ta sẽ nghèo , sẽ kém , sẽ bị tàn phá ... "Non sông Việt Nam là một , dân tộc Việt Nam là một . Các thành phố lớn như Hà Nội , Hải Phòng , Đà Nẵng ... có thể bị tiêu hủy , nhưng chúng ta nhất định trường kỳ kháng chiến " (đại khái nguyên văn không nhớ )
    Đấy là chưa kể bị các quý ngài ái phản quốc đem mấy trăm tấn vũ khí , mấy chục tấn tiền giả về nhà phá đấy ! Đứa nào láng cháng thò cổ về nhà , bà con ghê tởm tố cáo chính quyền bắt bỏ bót sạch ráo .
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Các bác phức tạp quá, nếu đã đề cao hoà hợp dân tộc (hình như ai cũng ủng hộ phải không?) thì ngừng cãi nhau đi, để yên cho bác forza_vn post tiếp hồi kí của ông Văn Tiến Dũng.
    Còn bác nào đến đọc hồi kí của người phía bên kia mà cũng ức chế, cứ phải phá cho bằng được thì mới gọi là không có tinh thần hoà hợp đấy ạ. Cái này em không có ý ám chỉ riêng gì ai
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Các bác phức tạp quá, nếu đã đề cao hoà hợp dân tộc (hình như ai cũng ủng hộ phải không?) thì ngừng cãi nhau đi, để yên cho bác forza_vn post tiếp hồi kí của ông Văn Tiến Dũng.
    Còn bác nào đến đọc hồi kí của người phía bên kia mà cũng ức chế, cứ phải phá cho bằng được thì mới gọi là không có tinh thần hoà hợp đấy ạ. Cái này em không có ý ám chỉ riêng gì ai
  8. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì thế này nhé, cứ để bộ phận dân tộc Việt Nam coi ngày 30/4 là ngày Chiến Thắng ở lại đây để ôn lại truyền thống vinh quang của cha anh còn bộ phận coi nó là ngày Quốc Hận thì làm ơn xéo về mấy trang hải ngoại mà post bài và cùng nhau bàn tiếp kế hoạch "chuyển lửa về quê hương" ở đó nhé. MK, để đọc được 1 bài viết hay về ngày Chiến Thắng thì phải lướt qua 4, 5 bãi ị thật là tức không chịu nổi
  9. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì thế này nhé, cứ để bộ phận dân tộc Việt Nam coi ngày 30/4 là ngày Chiến Thắng ở lại đây để ôn lại truyền thống vinh quang của cha anh còn bộ phận coi nó là ngày Quốc Hận thì làm ơn xéo về mấy trang hải ngoại mà post bài và cùng nhau bàn tiếp kế hoạch "chuyển lửa về quê hương" ở đó nhé. MK, để đọc được 1 bài viết hay về ngày Chiến Thắng thì phải lướt qua 4, 5 bãi ị thật là tức không chịu nổi
  10. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    VII . Đập tan cuộc phản kích
    Từ trưa ngày 11 đến rạng sáng ngày 14/3,không khí sở chỉ huy mặt trận ta nhộn nhịp,căng thẳng,nhưng đầy phấn khởi.Tin tức từ các đơn vị của ta và tin trinh sát kĩ thuật liên tục dồn dập báo về.Việc chạy đua với địch thực sự bắt đầu khi mà tiếng súng đã dứt trong thị xã BMT.Tiếng súng tiến công của quân ta lan nhanh trên đường số 14,ở Buôn Hồ,Bản Đôn,Đạt Lý,căn cứ trung đoàn 53,hậu cứ trung đoàn 45 ...Binh khí,kĩ thuật của ta lúc này đã toả ra,hướng về các mục tiêu chung quanh BMT.
    Sư 320 phái đi một lực lượng theo đường số 14,đánh xuống phía nam đường,giải gióng quận lỵ Buôn Hồ,đuổi địch chạy về Đạt Lý và một lực lượng khác đánh lên phía bắc đến giáp cầu I-a-leo ,làm chủ vững chắc đường số 14 trên 1 đoạn dài 80 km.Sư 10 được điều động phát triển về hướng đông BMT,triển khai một thế đứng tốt,sẵng sàng đón đánh viện binh địch đến giải toả BMT.Trưa ngày 12/3 ,ta đã hình thành thế bao vây chi khu và quận lỵ Phước An.Tên chỉ huy bỏ chạy với bọn cảnh sát.
    Các đơn vị của sư 316 và trung đoàn 95B đã quét sạch địch trong các hầm ngầm ở thị xã,giải phóng các anh chị em của ta bị định giam trong nhà lao BMT,tiến sang chiếm khu trường huấn luyện của sư 23 ngụy,lùng bắt một số tàn binh chạy dạt về các rừng cao su ở phía tây thị xã và gọi hàng các toán dân vệ,các trung đội quân địa phương của địch.Bộ đội đặc công bám chắc sân bay Hoà Bình.Các cụm cao xạ dồn đội hình về phía đông thị xã ,sẵng sàng đánh quân đổ bộ đường không của địch.
    Các phân đội xe tăng,xe bọc thép của ta đã vào các vị trí tập kết và chuẩn bị các đường xuất kích mới dọc theo trục đường BMT-Lạc Thiện-Phước An.
    Trong thị xã ,sau khi im tiếng súng,nhân dân tích cực đào hầm phòng không,hoặc sơ tán ra chung quanh thị xã.Các đội quân cảnh được thành lập,hướng dẫn nhân dân sơ tán về phía tây thị xã và bịt chặt các ngã đường chạy về phía đông,bắt giữ những tên ********* ngoan cố định chạy trốn.Ta cấp phát gạo,muối cho những gia đình nghèo trước khi sơ tán.Các lưới lửa cao xạ của ta trùm lên thị xã,đánh trả máy bay địch ném bom hoặc trinh sát.
    Địch trong phạm vi tỉnh Đắc Lắc như rắn mất đầu.Ở Bản Đôn,đại bộ phận lính định ra hàng,một số bỏ vị trí chạy trốn.Tên trung tá ngụy ,chỉ huy hậu cứ trung đoàn 45 phải chi huy chung quân của hắn và tân quân trung đoàn 53 chạy dạt sang.Tên chỉ huy trung đoàn 53 đánh điện cầu cứu trên đề nghị ném bom cháy vào đội hình của ta thì hắn mới chạy thoát.
    Trên đường phát triển ra chung quanh BMT,quân ta bắt được các tốp địch ra hàng,thu xe cộ và nhiều khẩu pháo 105 ly.Từng tốp A 37 lại đến ném bom BMT,máy bay trinh sát thì lại tăng cường hoạt động trên vùng trời Phước An và sân bay Hoà Bình.
    Tại sở chỉ huy của ta,bản đồ công tác được ghi chi chít những vòng tròn với 2 gạch chéo màu đỏ là quân ta tiêu diệt và làm chủ các mục tiêu,những mũi tên đỏ chỉ đường tiến quân của các đơn vị,những mũi tên chỉ đường rút chạy của địch.
    Máy điện thoại reo vang,giục giã Người nghe tuy rất tập trung tư tưởng vẫn không nén được những tiếng cười vui khi liên tục nhận được tin chiến thắng từ các nơi báo về.Các đồng chí phục vụ trong sở chỉ huy,lặng lẽ làm công việc của mình,chân bước nhẹ nhàng và trìu mến đưa cho các cán bộ tham mưu đang nghe điện thoại những điếu thuốc la từ hậu phương gửi vào.

Chia sẻ trang này