1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi forza_vn, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bản thân từ VC được định nghĩa là những người miền Nam theo *S rồi.
  2. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác rách việc, mục đích của một vài người vào topic này là làm loãng chủ đề, các bác chấp nhứt làm chi mắc kệ cho họ nói. Đề nghị type tiếp cho liền mạch truyện
  3. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác rách việc, mục đích của một vài người vào topic này là làm loãng chủ đề, các bác chấp nhứt làm chi mắc kệ cho họ nói. Đề nghị type tiếp cho liền mạch truyện
  4. ma_vuong_co_don

    ma_vuong_co_don Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau về ý thức hệ chán rồi bây giờ các bác lại lôi cả hai miền Nam -Bắc ra tranh cãi xem Miền nào có công hơn ah??
    Theo em đó là chiến công của cả dân tộc. Miền Nam không có sự chi viện sức người sức của từ hậu phương lớn Miền Bắc thì phong trào cách mạng khó mà phát triển và lan rộng để có thể dẫn đến thành công, còn Miền Bắc không có Miền Nam ruột thịt ủng hộ và góp sức thì ngày Chiến Thắng cũng rất lâu mới đến .
    Mấy ông trẻ hít nhiều truyền đơn quá nên nói linh tinh, luận điệu của các bố ấy ********* và đi ngược lại suy nghĩ của mọi người nên bị chửi tung toé , yếu thế lại lôi vấn đề Nam - Bắc hai miền ra để chọc ngoáy gỡ gạc.
    Lời khuyên chân thành từ một người dốt English : Shut up and go out .
  5. ma_vuong_co_don

    ma_vuong_co_don Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau về ý thức hệ chán rồi bây giờ các bác lại lôi cả hai miền Nam -Bắc ra tranh cãi xem Miền nào có công hơn ah??
    Theo em đó là chiến công của cả dân tộc. Miền Nam không có sự chi viện sức người sức của từ hậu phương lớn Miền Bắc thì phong trào cách mạng khó mà phát triển và lan rộng để có thể dẫn đến thành công, còn Miền Bắc không có Miền Nam ruột thịt ủng hộ và góp sức thì ngày Chiến Thắng cũng rất lâu mới đến .
    Mấy ông trẻ hít nhiều truyền đơn quá nên nói linh tinh, luận điệu của các bố ấy ********* và đi ngược lại suy nghĩ của mọi người nên bị chửi tung toé , yếu thế lại lôi vấn đề Nam - Bắc hai miền ra để chọc ngoáy gỡ gạc.
    Lời khuyên chân thành từ một người dốt English : Shut up and go out .
  6. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vâng ,em gõ ngay đây
    tại đang gõ tới đoạn "đánh cho chúng nó sợ đến 3 đời " Em buồn cười quá ..nên pót luôn .XIn lỗi bác
  7. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vâng ,em gõ ngay đây
    tại đang gõ tới đoạn "đánh cho chúng nó sợ đến 3 đời " Em buồn cười quá ..nên pót luôn .XIn lỗi bác
  8. minbrain

    minbrain Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi mới được đọc bài này của bác yuyu. Tôi thấy nó hay hay và có nhiều suy nghĩ rất khác lạ mọi người.
    Chuyện của bác làm tôi sực nhớ đến một câu chuyện gần đây được đọc ở đâu đó. Chuyện rằng:
    Có một đôi vợ chồng đi trên đường. Người chồng rất đẹp trai và ăn mặc sang trọng. Còn người vợ thì nhỏ bé và hiền lành (trông hơi quê mùa). Đang đi bỗng có một tên cướp (vốn là một nhà giầu trong vùng) to khoẻ nhẩy ra chặn lại rồi vật ngay người vợ ra đất để giở trò đồi bại. Người vợ nhỏ bé dường như không thể địch được tên kẻ cướp to lớn thế kia. Nhưng cô ta quyết không để hắn xâm phạm tiết hạnh nên ra sức chống cự lại. Cuối cùng, sau nhiều giờ (hình như là 40 giờ) vật nhau tên cướp cũng thấm mệt. Quan trọng hơn hắn thấy cô gái thà chết cũng không để hắn làm điều hắn muốn nên đành đứng dậy bỏ đi.Còn cô gái dù bảo vệ được danh dự nhưng cũng bị đánh cho thâm tím mình mẩy, máu chẩy đầm đìa khắp người.
    Bác biết không, anh chồng trong mấy tiếng đồng hồ đó lẳng lẳng tránh xa ra một quãng cho an toàn và xem hai người đánh nhau. Sau khi tên cướp bỏ đi anh ta đến bên cô gái chỉ vào những vết tím và máu mà trách: "Lỗi là tại cô. Tại có... cô trên đời nên thằng đó mới nẩy sinh ý bắt... hiếp. Cũng tại cô chống cự mới ra nông nỗi này. Thằng cướp đó giầu có thế lực nhất vùng đấy. Để nó hi ếp đi thì vừa được lành lặn, vừa... được tiền, vừa có thể làm ăn buôn bán ngay với nó."
    Anh ta có lý. Phải sau bao nhiêu năm nữa tên cướp mới đành chịu công nhận cô gái là kẻ bằng vai ngang hàng và nối lại buôn bán.
    Nghe nói trước khi điều đó xẩy ra anh chồng cô ta có xin sang nhà tên đó làm thuê.
    Đấy, bác thấy đấy. Cô gái đó cần được nhiều người như anh chồng kia răn dậy chỉ bảo cho điều khôn nên làm.
    Chúc bác yuyu khoẻ, minh mẫn, viết được nhiều bài có giá trị
  9. minbrain

    minbrain Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi mới được đọc bài này của bác yuyu. Tôi thấy nó hay hay và có nhiều suy nghĩ rất khác lạ mọi người.
    Chuyện của bác làm tôi sực nhớ đến một câu chuyện gần đây được đọc ở đâu đó. Chuyện rằng:
    Có một đôi vợ chồng đi trên đường. Người chồng rất đẹp trai và ăn mặc sang trọng. Còn người vợ thì nhỏ bé và hiền lành (trông hơi quê mùa). Đang đi bỗng có một tên cướp (vốn là một nhà giầu trong vùng) to khoẻ nhẩy ra chặn lại rồi vật ngay người vợ ra đất để giở trò đồi bại. Người vợ nhỏ bé dường như không thể địch được tên kẻ cướp to lớn thế kia. Nhưng cô ta quyết không để hắn xâm phạm tiết hạnh nên ra sức chống cự lại. Cuối cùng, sau nhiều giờ (hình như là 40 giờ) vật nhau tên cướp cũng thấm mệt. Quan trọng hơn hắn thấy cô gái thà chết cũng không để hắn làm điều hắn muốn nên đành đứng dậy bỏ đi.Còn cô gái dù bảo vệ được danh dự nhưng cũng bị đánh cho thâm tím mình mẩy, máu chẩy đầm đìa khắp người.
    Bác biết không, anh chồng trong mấy tiếng đồng hồ đó lẳng lẳng tránh xa ra một quãng cho an toàn và xem hai người đánh nhau. Sau khi tên cướp bỏ đi anh ta đến bên cô gái chỉ vào những vết tím và máu mà trách: "Lỗi là tại cô. Tại có... cô trên đời nên thằng đó mới nẩy sinh ý bắt... hiếp. Cũng tại cô chống cự mới ra nông nỗi này. Thằng cướp đó giầu có thế lực nhất vùng đấy. Để nó hi ếp đi thì vừa được lành lặn, vừa... được tiền, vừa có thể làm ăn buôn bán ngay với nó."
    Anh ta có lý. Phải sau bao nhiêu năm nữa tên cướp mới đành chịu công nhận cô gái là kẻ bằng vai ngang hàng và nối lại buôn bán.
    Nghe nói trước khi điều đó xẩy ra anh chồng cô ta có xin sang nhà tên đó làm thuê.
    Đấy, bác thấy đấy. Cô gái đó cần được nhiều người như anh chồng kia răn dậy chỉ bảo cho điều khôn nên làm.
    Chúc bác yuyu khoẻ, minh mẫn, viết được nhiều bài có giá trị
  10. 304

    304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    MTGPMN là do ai thành lập? Ai đứng sau nó? Số phận của nó ra sao sau 1975?

Chia sẻ trang này