1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi forza_vn, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Tôi thấy, khi Mỹ còn đứng đó, giữ được những vùng thuộc quyền kiểm soát cua mình cũng đã là cực khó, nói chi đến giải phóng quận lỵ. Mà đâu phải từ năm 72, QĐND mới vào.
    Sau Mậu Thân, đợt 1, 2, 3 lực lượng CM thiệt hại nặng. Ta cũng công nhận có sai lầm về chiến lược. Phải đến cuối những năm 71 mới phục hồi được.
    Nói như bác FN, sau Mậu Thân, lòng dân đã rõ. Theo tôi là không thuyết phục. Mỹ cực mạnh, cộng thêm hơn 1 triệu quân VNCH. Đâu phải là làm kiểng. Mặt khác, từ khi Mỹ vào đến Mậu Thân, CM không thể hiện được sức mạnh của mình nhiều. Mỹ phô diễn sức mạnh của mình khắp nơi. Chẳng dám nói ai, như tôi ở vào hoàn cảnh đó, dù nhiệt tình cách mạng đầy mình, cũng chẳng dám ra đường. Cảm tình là một chuyện, đưa thân mình ra đối đầu với họng súng lại là một chuyện hoàn toàn khác.
    Tôi đọc trong cuốn của Nguyễn Khải, thấy có một đoạn theo tôi là khá chí lý. Trong cuộc chiến đã qua, VNCH thể nhận sự giúp đỡ của Mỹ bằng các viện trợ, bằng các cố vấn, hay bằng bất kì hình thức nào khác, có thể dùng các lý lẽ dân chủ, nhân quyền v.v.. Nhưng khi lính Mỹ đã trực tiếp nhảy vào thì không còn là cuộc chiến giữa hai ý thức hệ nữa, mà đã thành cuộc chiến của một dân tộc chống ngoại xâm.
    Về "chiêu hồi". Con số đó không phải là ít, nhưng chưa bao giờ là vấn đề lớn của lực lượng CM. Với một địch thủ mạnh như vậy, với một điều kiện chiến đấu như vậy. Với những gì đã xảy ra, đó đã là một điều thần kỳ.
  2. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bác tuấn,chúng ta vẫn đúng (chiến lược-chiến dịch lẫn chiến thuật ) cho tới trước khi Mỹ bắt đầu phản kích .Ta sai lầm là không sớm chuyển hướng ra nông thôn,má cứ cố sức trụ lại trong thành phố.Điều đó cũng dễ hiễu.Vậy trước hết đó là một sai lầm chiến thuật.Nhưng đó là một sai lầm tệ hại.Từ sai lầm đó dẫn đến sự tổn thất nặng nề của ta.Vậy rõ ràng chúng ta không sai về chiến lược chứ bác.Dù mục tiêu đặt ra không đạt được , nhưng Mậu Thân chắc chắn phải xảy ra bác ạ .Không Mậu Thân thì Ất Dậu,không Ất Dậu thì Kỹ Mão ...chừng nào còn Mỹ,chừng đó vẫn phải có Mậu Thân .Em nghĩ cho dù có phải làm thêm 10 MT ta cũng lam ,phải ko bác
  3. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bác tuấn,chúng ta vẫn đúng (chiến lược-chiến dịch lẫn chiến thuật ) cho tới trước khi Mỹ bắt đầu phản kích .Ta sai lầm là không sớm chuyển hướng ra nông thôn,má cứ cố sức trụ lại trong thành phố.Điều đó cũng dễ hiễu.Vậy trước hết đó là một sai lầm chiến thuật.Nhưng đó là một sai lầm tệ hại.Từ sai lầm đó dẫn đến sự tổn thất nặng nề của ta.Vậy rõ ràng chúng ta không sai về chiến lược chứ bác.Dù mục tiêu đặt ra không đạt được , nhưng Mậu Thân chắc chắn phải xảy ra bác ạ .Không Mậu Thân thì Ất Dậu,không Ất Dậu thì Kỹ Mão ...chừng nào còn Mỹ,chừng đó vẫn phải có Mậu Thân .Em nghĩ cho dù có phải làm thêm 10 MT ta cũng lam ,phải ko bác
  4. invited

    invited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói cứ như là Mỹ ấy! Đến năm 1975 mà Mỹ đã hết ý định à? Bây giờ VN ta vẫn coi Mỹ là kẻ thù đấy nên VN mình mới tỏ ra thân với TQ. Mấy bác lãnh đạo vẫn dọa chúng ta thế mà.
  5. invited

    invited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói cứ như là Mỹ ấy! Đến năm 1975 mà Mỹ đã hết ý định à? Bây giờ VN ta vẫn coi Mỹ là kẻ thù đấy nên VN mình mới tỏ ra thân với TQ. Mấy bác lãnh đạo vẫn dọa chúng ta thế mà.
  6. invited

    invited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ông! Ông tha cho chúng tôi và con cháu chúng tôi! Chúng tôi không đẻ kịp để cho các ông nướng đâu! Cho dù có đẻ vỡ kế hoạch cho kịp đi nữa thì nó cũng nặng lắm, nó đau lắm, nó rát lắm!!! Các ông có phải bụng mang dạ chửa, có phải rặn đâu mà các ông biết nó nặng, nó đau, nó rát như thế nào!
    Thiêu thân nó vừa vừa thôi! Chúng tôi còn nhiều việc khác phải làm chứ đâu chỉ có mỗi việc đẻ con để các ông nướng hết đâu!
    Cầu mong cho những ai như cái cậu forza_vn này không bao giờ làm tướng! Cũng chớ có làm chính trị rồi lại lấn sân điều binh khiển tướng làm gì. Nói chung là không nên trao quyền lực vào tay cậu.
    Ghi chú: Tôi đã đăng bài này hôm qua. Sao các ông lại phải xoá đi hả? ''''''''Của đau con xót'''''''', các ông lại không biết điều đó sao???
    Được invited sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 07/12/2004
  7. invited

    invited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ông! Ông tha cho chúng tôi và con cháu chúng tôi! Chúng tôi không đẻ kịp để cho các ông nướng đâu! Cho dù có đẻ vỡ kế hoạch cho kịp đi nữa thì nó cũng nặng lắm, nó đau lắm, nó rát lắm!!! Các ông có phải bụng mang dạ chửa, có phải rặn đâu mà các ông biết nó nặng, nó đau, nó rát như thế nào!
    Thiêu thân nó vừa vừa thôi! Chúng tôi còn nhiều việc khác phải làm chứ đâu chỉ có mỗi việc đẻ con để các ông nướng hết đâu!
    Cầu mong cho những ai như cái cậu forza_vn này không bao giờ làm tướng! Cũng chớ có làm chính trị rồi lại lấn sân điều binh khiển tướng làm gì. Nói chung là không nên trao quyền lực vào tay cậu.
    Ghi chú: Tôi đã đăng bài này hôm qua. Sao các ông lại phải xoá đi hả? ''''''''Của đau con xót'''''''', các ông lại không biết điều đó sao???
    Được invited sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 07/12/2004
  8. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì đánh năm 68 vào dịp Tết thì ok, có điều ko hiểu các bố tướng lãnh thời đó nghĩ ngợi thế nào mà lại tổ chức tấn công tiếp đợt 2 và đợt 3 nữa. Gọi là đợt 3 vào tháng 8 cho oai chứ thực ra đó cũng chỉ là đòn đánh khi bị kiệt sức.
    Ko hiểu các tuớng nghĩ thế nào mà "nhận định rằng thời cơ chiến lược vẫn còn" tổ chức tấn công vào SG -GĐ đợt 2 khi mà tin tức tấn công đã lộ, địch phong tỏa cẩn mật , tên thượng tá Đắc ( Tám Hà ) ra hàng và đã khai toàn bộ kế hoạch tác chiến của ta. Dẫn đến lực luợng của ta bị thương vong lớn, sau đợt 1 ta vẫn giữ vững được thế đứng chân quanh SG, nhưng sau đợt 2 thì càng ngày càng bị đẩy xa dần khỏi SG.
    Sư đoàn 9 tấn công vào SG với quân số 12000, nhưng lúc rút ra thì thương vong đến 16000, do bị tổn thất nặng nê dẫn đến việc suốt từ cuối năm 68 và năm 69 ko có hoạt động hay trận đánh nào dáng kể.
  9. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì đánh năm 68 vào dịp Tết thì ok, có điều ko hiểu các bố tướng lãnh thời đó nghĩ ngợi thế nào mà lại tổ chức tấn công tiếp đợt 2 và đợt 3 nữa. Gọi là đợt 3 vào tháng 8 cho oai chứ thực ra đó cũng chỉ là đòn đánh khi bị kiệt sức.
    Ko hiểu các tuớng nghĩ thế nào mà "nhận định rằng thời cơ chiến lược vẫn còn" tổ chức tấn công vào SG -GĐ đợt 2 khi mà tin tức tấn công đã lộ, địch phong tỏa cẩn mật , tên thượng tá Đắc ( Tám Hà ) ra hàng và đã khai toàn bộ kế hoạch tác chiến của ta. Dẫn đến lực luợng của ta bị thương vong lớn, sau đợt 1 ta vẫn giữ vững được thế đứng chân quanh SG, nhưng sau đợt 2 thì càng ngày càng bị đẩy xa dần khỏi SG.
    Sư đoàn 9 tấn công vào SG với quân số 12000, nhưng lúc rút ra thì thương vong đến 16000, do bị tổn thất nặng nê dẫn đến việc suốt từ cuối năm 68 và năm 69 ko có hoạt động hay trận đánh nào dáng kể.
  10. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Em có xem chương trình phỏng vấn các cụ ta trên TV,ai thì em quên rồi .Cụ ấy bảo thế này :Đánh cho Mỹ ngấm đòn.Càng ngấm dần nó sẽ càng phải đau .
    Mà thôi,ta kết thúc vụ MT ở đây .Còn nếu bác muốn thì ta sang topic mậu thân ta bàn tiếp ."Đại thắng mùa xuân "còn mỗi 2 chương nữa thui ,em sẽ gõ xong rồi pót nốt vậy
    Kính bác

Chia sẻ trang này