1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi forza_vn, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcanhd

    kinhcanhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác yuyu muốn tẩy não bác vinhvinh thì trước hết phải tẩy những thứ dơ bẩn mà bác bị nhồi sọ trước. Tự do ngôn luận không phải là nói xấu, chụp mũ . Giả dụ có thằng con mất dạy luôn mồm nói bố mẹ nó xấu thế này , xấu thế nọ..như vậy có phải là tự do ngôn luận không ? Như vậy thì bố mẹ nó có quyền cấm nó nói lung tung chứ ?
    Nhục nào bằng cái nhục vong nô
  2. pesorin

    pesorin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Em có thằng con như vậy , em tát cho gãy răng . May mà bác Yuyu không phải con em . Mừng cho bác nhé !
  3. pesorin

    pesorin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Em có thằng con như vậy , em tát cho gãy răng . May mà bác Yuyu không phải con em . Mừng cho bác nhé !
  4. ma_vuong_co_don

    ma_vuong_co_don Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bị nhồi sọ này bác yuyu ơi, cha ông chúng em hy sinh để chúng em được là con người, dân Việt chúng em được tự hào là người Việt chứ không bị goi là Việt gian hay Bán nước.
    Kể ra cũng tiếc thật,cha ông chúng em hy sinh xương máu để có tự do cho dân tộc , hy sinh nhiều đến nỗi một số người Việt ở nước ngoài lại cho mình cái quyền phán quyết sự hy sinh ấy , coi đó là "huynh đệ tương tàn" , coi những kẻ gieo rắc cái chết và phá hoại đất nước là bạn.
    Bác yuyu này thỉnh thoảng lại lên cơn ham muốn bị chửi, bị mỉa mai, bị lên án và phân tích mổ xẻ . Bớ anh em nào am hiểu về y học thì thử phân tích bệnh lý xem sao.
  5. ma_vuong_co_don

    ma_vuong_co_don Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bị nhồi sọ này bác yuyu ơi, cha ông chúng em hy sinh để chúng em được là con người, dân Việt chúng em được tự hào là người Việt chứ không bị goi là Việt gian hay Bán nước.
    Kể ra cũng tiếc thật,cha ông chúng em hy sinh xương máu để có tự do cho dân tộc , hy sinh nhiều đến nỗi một số người Việt ở nước ngoài lại cho mình cái quyền phán quyết sự hy sinh ấy , coi đó là "huynh đệ tương tàn" , coi những kẻ gieo rắc cái chết và phá hoại đất nước là bạn.
    Bác yuyu này thỉnh thoảng lại lên cơn ham muốn bị chửi, bị mỉa mai, bị lên án và phân tích mổ xẻ . Bớ anh em nào am hiểu về y học thì thử phân tích bệnh lý xem sao.
  6. pesorin

    pesorin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bệnh này thuộc về chứng hoang tưởng tê liệt . Bác Yuyu à , em thương bác quá !
  7. pesorin

    pesorin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bệnh này thuộc về chứng hoang tưởng tê liệt . Bác Yuyu à , em thương bác quá !
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Em buộc phải tự hỏi không biết bác yuyu có phải là người nào đó ham vui vô đây chọc ghẹo mọi người rồi ngồi cười một mình không đây.
    Trong trường hợp này thì càng cãi với bác ý là càng bị lỡm nặng.
    Mà mấy trò này bác yan can cook hay làm lắm
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Em buộc phải tự hỏi không biết bác yuyu có phải là người nào đó ham vui vô đây chọc ghẹo mọi người rồi ngồi cười một mình không đây.
    Trong trường hợp này thì càng cãi với bác ý là càng bị lỡm nặng.
    Mà mấy trò này bác yan can cook hay làm lắm
  10. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn biết yuyu trên cái diễn đàn này lâu rồi (hơn năm rồi). Các bài viết của yuyu từ xưa đến trước bài viết này:
    chỉ mang lại cho tôi cảm giác bực mình, khó chịu, nhưng bài viết vừa rồi thì làm cho tôi đau lòng, thực sự đau đớn.
    Tôi đau lòng khi nghĩ tới những chiến sĩ đã hi sinh trong hai cuộc kháng chiến. Ôi, họ đã chết cho tự do của dân tộc, để dân tộc Việt nam có tên trên bản đồ thế giới, để chúng ta không bị đô hộ, để người Việt chúng ta được sống chung trong một mái nhà, để con cháu chúng ta có độc lập, tự do vậy mà có kẻ lại bảo rằng tất cả những gì họ làm chẳng qua chỉ là "huynh đệ tương tàn". Thật là đau đớn. Xin anh hãy để cho những anh hùng đó, những người đã hi sinh vì chúng tôi, được yên nghỉ.
    Điều đó sai, vì người việt chúng tôi không có huynh đệ là người Pháp người Mỹ. Những kẻ chấp nhận bán nước cho người Pháp, người Mỹ để nuôi thân không phải là anh em của chúng tôi. Cả anh nữa, yuyu, anh không phải là người Việt. Anh không xứng đáng làm người Việt nữa rồi.
    Tôi đau lòng cũng còn vì là tại sao người ta lại ngu như thế? Tuyên truyền mà lại phạm vào những đại kỵ như vậy thì ai nghe? Nếu anh cứ nói về dân chủ để phát triển thì hoạ may còn có người nghe chứ anh đi phỉ nhổ vào mặt tất cả chúng tôi thế này thì tức là anh đã đốt bỏ chính uy tín của anh rồi.
    Thôi, mời anh về với hội thủ dâm nhom7x.com của anh đi thôi. Về đó nói cho đồng chí của anh nghe. ttvnol/lichsu_vanhoa này không còn chỗ cho anh nữa đâu.
    Được Leonids sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 25/12/2004

Chia sẻ trang này