1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi forza_vn, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hay , bác lừa dạy rất phải. nói tiếp với bác kienvn nhé : Sau nam bắc chiến tranh nước Mĩ phát triển kinh tế rất nhanh và dẹp bỏ thù hận dân tộc. Còn một số thành phần Nam Mĩ chống Bắc Mĩ rồi cũng chết bỏ, hồi xưa em đọc thấy khẩu hiệu Nam Mĩ : " tổ quốc trên hết " thế mà khi tổ quốc cần thì lại chống phá.Thôi có mấy dòng về lịch sử nước Mĩ viết chơi , nên chấm dứt ở đây kẻo lạc đề.
    Được vinhvinh sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 15/05/2005
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích từ Phaphai
    --------------------------------------------------
    Đại sứ Martin phải leo lên nóc nhà chuồn thoe trực thăng (rõ ràng là hiện đại hơn Thái tử Thoát Hoan dùng ống đồng trên xe ngựa).
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Tôi nghĩ, vì lo xa nên Martin phải dzọt, chứ nếu ông ta ở lại toà đại sứ thì chẳng ai dám làm gì ông ta. Thứ nhất vì Mỹ đã chấm dứt tham chiến tại VN. Thứ hai, luật quốc tế là không động chạm đến đại sứ. Và thứ ba, chẵng ai dại gì đụng chạm đến Mỹ lúc đó. Nó đem B-52 quay lại thì đại quân lúc đó đều ở cái thành phố và vùng đồng bằng, trở thành mục tiêu tuyệt vời của không quân Mỹ.
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích từ Phaphai
    --------------------------------------------------
    Đại sứ Martin phải leo lên nóc nhà chuồn thoe trực thăng (rõ ràng là hiện đại hơn Thái tử Thoát Hoan dùng ống đồng trên xe ngựa).
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Tôi nghĩ, vì lo xa nên Martin phải dzọt, chứ nếu ông ta ở lại toà đại sứ thì chẳng ai dám làm gì ông ta. Thứ nhất vì Mỹ đã chấm dứt tham chiến tại VN. Thứ hai, luật quốc tế là không động chạm đến đại sứ. Và thứ ba, chẵng ai dại gì đụng chạm đến Mỹ lúc đó. Nó đem B-52 quay lại thì đại quân lúc đó đều ở cái thành phố và vùng đồng bằng, trở thành mục tiêu tuyệt vời của không quân Mỹ.
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    ông đó là đại sứ đối với VNCH chứ đối với VNDCCH thì ổng chẳng là gì cả. Trong lúc tranh tối tranh sáng biết đâu có anh bộ đội hay du kích nào nã 1 phát cho bỏ ghét thì sao! Mỹ cũng đành cười trừ giống như chuyện mấy anh lính thuỷ đánh bộ Mỹ bị nã pháo chết ở TSN thôi. Còn lâu mới có chuyện Mỹ huy động B52 để báo thù cho 1 công dân, mặc dù Mỹ có thể tấn công một nước chẳng vì ai chết cả (vụ vịnh Bắc Bộ 1965)
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    ông đó là đại sứ đối với VNCH chứ đối với VNDCCH thì ổng chẳng là gì cả. Trong lúc tranh tối tranh sáng biết đâu có anh bộ đội hay du kích nào nã 1 phát cho bỏ ghét thì sao! Mỹ cũng đành cười trừ giống như chuyện mấy anh lính thuỷ đánh bộ Mỹ bị nã pháo chết ở TSN thôi. Còn lâu mới có chuyện Mỹ huy động B52 để báo thù cho 1 công dân, mặc dù Mỹ có thể tấn công một nước chẳng vì ai chết cả (vụ vịnh Bắc Bộ 1965)
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Theo F. Snepp hồi đó chuyện người mẽo lo nhất không phải là chuyện quân ta "dám làm gì" mà chính là tàn quân ngụy "dám làm gì" một khi bị đẩy vào đường cùng!
    Những quả lựu đạn cay mẽo cuối cùng mà lính thủy quân lục chiến ném lại đằng sau chính là để ngăn cản đám đông tay sai cộng sự bị bỏ rơi lại ở sứ quán chứ chả phải là gì khác. "Cháy nhà mới lò mặt chuột" mà!
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Theo F. Snepp hồi đó chuyện người mẽo lo nhất không phải là chuyện quân ta "dám làm gì" mà chính là tàn quân ngụy "dám làm gì" một khi bị đẩy vào đường cùng!
    Những quả lựu đạn cay mẽo cuối cùng mà lính thủy quân lục chiến ném lại đằng sau chính là để ngăn cản đám đông tay sai cộng sự bị bỏ rơi lại ở sứ quán chứ chả phải là gì khác. "Cháy nhà mới lò mặt chuột" mà!
  8. minsk

    minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Muốn ý kiến ý cọt thì lên ykien, doithoai, danchimviet, lenduong, lmvntd, vietbao, talawas, rfa... mà ý kiến, có ai phản đối đâu ??? Dại dột vô đây mần chi để pà con nó chửi cho dại người hả ku ??? Kêu gào mà làm giề, khóc lóc mà làm chi, đến như BBC, VOA, RFI... những tin, ý kiến của độc giả không "có lợi" cho họ (?) họ còn chưa đăng nữa là, nói giề đến mấy cái fò dum này ! Thành thật khuyên đ/c lên mấy cái site kia mà "tự sướng" cho đã. Nhá !
  9. alovebird1981

    alovebird1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ngẫm lại bác gì đó nói cũng đúng, Nguỵ tàn dư càng hằn học cay cú thì mình càng yên tâm vì cái hằn học cay cú của bọn nó chỉ chứng tỏ là đất nước đang ngày càng phát triển.
    Nhanh thật ,mới đây vừa xem bắn pháo hoa kỉ niệm 30 năm giải phóng miền Nam bây giờ đã được 1 năm rồi,1 năm trôi qua qua cá nhân mình cũng như đất nước đã làm được nhiều việc trong khi đó lũ Nguỵ tàn dư thì vẫn quanh đi quẩn lại 1 bài nhai đi nhai lại,
  10. comcast

    comcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, 10 năm nửa thì sẽ không còn 1 tên "Ngụy" nào hết.
    Chừng đó cũng sẽ không còn Cộng Sản nửa.
    Lúc đó Việt Nam của mình chỉ có Diệt Cộng thôi.

Chia sẻ trang này