1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi forza_vn, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    có người nói là ngày 30/4 dân tộc Việt Nam đã chiến thắng, vậy mà các bác không chịu đứng vào hàng ngũ dân tộc, cứ nhất định tách ra làm phe thất bại là sao!
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Pháp lập xứ Thái tự trị, hy vọng cho người Thái độc lập để chống lại người Việt, thế nhưng khi bộ đội ta tiến lên Tây Bắc dân theo ùn ùn, bởi vì làm gì có chuyện thực dân giúp dân! Thực tế chúng vẫn bắt phu người Thái không trả tiền, bắt lính, cướp nhà lấy gỗ, bắt dâng gái phục vụ...
    Tóm lại là với thực dân đế quốc, dân nghèo của nó còn đầy mà còn không lo, làm gì có chuyện đi lo cho dân Việt!
    Làm sao mà Mỹ dùng người khác được, làm gì có loại người nào là tài đức mà chịu làm tay sai!!
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Pháp lập xứ Thái tự trị, hy vọng cho người Thái độc lập để chống lại người Việt, thế nhưng khi bộ đội ta tiến lên Tây Bắc dân theo ùn ùn, bởi vì làm gì có chuyện thực dân giúp dân! Thực tế chúng vẫn bắt phu người Thái không trả tiền, bắt lính, cướp nhà lấy gỗ, bắt dâng gái phục vụ...
    Tóm lại là với thực dân đế quốc, dân nghèo của nó còn đầy mà còn không lo, làm gì có chuyện đi lo cho dân Việt!
    Làm sao mà Mỹ dùng người khác được, làm gì có loại người nào là tài đức mà chịu làm tay sai!!
  4. epxilon_hvis

    epxilon_hvis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em bị treo mấy cái nick rồi cho nên cũng chẳng muốn nói những gì câu mà các bác Mod cho là quá khích cả. Nhưng có điều này thì em phải nói, vì em đã chán cái cảnh này lắm rồi. Tại sao các bác lại cứ đi tranh cãi, giải thích,phân tích, lý luận, thuyết phục, tuyên truyền, vận động, ....với bọn Nguỵ vong nô - phản quốc nói riêng và bọn ********* nói chung làm gì ? Thật khó hiểu, mục đich của các bác là gì ? Các bác hi vong là sẽ có ngày bọn chúng hiểu ra, chấp nhận rằng : dân tộc mình đã chiến thắng một đê quốc đầu sỏ là tụi Mẽo, và chỉ có CNXH, CNCS mới có thể giải phóng những dân tộc bị áp bức và người lao động khỏi ách thực dân mới (như ở Iraq) và chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới. Mặc dù điều đó đối với những người CS yêu nước chúng ta thì là hiển nhiên, một chân lý bất di bất dịch...
    Bọn chúng là người, điều đó thật rõ ràng, và chúng có trí tuệ, có tài năng cũng đúng, nhưng đầu óc bọn chúng đã bị cái tư tưởng tư sản, cái chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, và sự thù địch điên cuồng chủ nghĩa +s và nguời CS làm cho mù quáng rồi.
    Khi một người theo đuổi một lí tưởng nào đó, người đó sẽ ko dể dàng từ bỏ nó đúng ko ? Chúng ta tôn thờ CNCS, coi sự công hữu tư liệu sản xuất, tài sản là mục đích cuối cùng ; còn bọn chúng thì ngược lại, săn sàng bóc lột người khác, hoặc ăn bám bọn đi bóc lột người khác để có đc cái chúng gọi là tự do, dân chủ, chúng thừa nhận quyền tư hữu và coi đó là tôn chỉ cho mọi hành động của loài người.
    Hại hệ tư tưởng có một sự khác biệt quá lớn, có thể nói là đối lập hoàn toàn với nhau.
    Vậy thì sao có thể dung hoà chúng dc, mà ở đây việc làm của một số bác tiến bộ đang làm cũng tương tự như thế, vậy là bác đã dúng một phương thức cải lương rồi.
    Em ko quá khích, ko cực đoan nhưng đối vỡi cái lũ bóc lột tàn bạo và nham hiểm đó chỉ có cách tiêu diệt mà thôi. Nếu gọi đó là bạo lực CM thì cũng đc.
    Cho nên, tóm lại em chỉ muốn nói rằng mong là từ nay các bác ko tốn hơi sức, tâm trí để đấu khẩu một cách vỗ nghĩa với bọn đó nữa. Đó ko phải là chịu thua mà loại bỏ đi một việc làm vỗ ích mà thôi.
    Tuy nhiên với những đối tượng còn đang ở "ngã ba", đang phân vận lưỡng lự như một số bác newbie hay những người ko hiểu rõ mục đích vinh quang của chúng ta cũng như ko nhận ra bộ mặt đê tiện, thú vật của bọn Nguỵ thì cần phải có sự tác động, lôi kéo.
    Em cũng chỉ có vài lời như thế, gọi là góp ý với các bác + và thân +. Nếu các bác thấy chỗ nào còn sai sot thì xin chỉ giáo cho !
    Thôi làm cốc bia cho thư giãn nào, + kiếc mãi
    Được epxilon_hvis sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 23/11/2004
  5. epxilon_hvis

    epxilon_hvis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em bị treo mấy cái nick rồi cho nên cũng chẳng muốn nói những gì câu mà các bác Mod cho là quá khích cả. Nhưng có điều này thì em phải nói, vì em đã chán cái cảnh này lắm rồi. Tại sao các bác lại cứ đi tranh cãi, giải thích,phân tích, lý luận, thuyết phục, tuyên truyền, vận động, ....với bọn Nguỵ vong nô - phản quốc nói riêng và bọn ********* nói chung làm gì ? Thật khó hiểu, mục đich của các bác là gì ? Các bác hi vong là sẽ có ngày bọn chúng hiểu ra, chấp nhận rằng : dân tộc mình đã chiến thắng một đê quốc đầu sỏ là tụi Mẽo, và chỉ có CNXH, CNCS mới có thể giải phóng những dân tộc bị áp bức và người lao động khỏi ách thực dân mới (như ở Iraq) và chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới. Mặc dù điều đó đối với những người CS yêu nước chúng ta thì là hiển nhiên, một chân lý bất di bất dịch...
    Bọn chúng là người, điều đó thật rõ ràng, và chúng có trí tuệ, có tài năng cũng đúng, nhưng đầu óc bọn chúng đã bị cái tư tưởng tư sản, cái chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, và sự thù địch điên cuồng chủ nghĩa +s và nguời CS làm cho mù quáng rồi.
    Khi một người theo đuổi một lí tưởng nào đó, người đó sẽ ko dể dàng từ bỏ nó đúng ko ? Chúng ta tôn thờ CNCS, coi sự công hữu tư liệu sản xuất, tài sản là mục đích cuối cùng ; còn bọn chúng thì ngược lại, săn sàng bóc lột người khác, hoặc ăn bám bọn đi bóc lột người khác để có đc cái chúng gọi là tự do, dân chủ, chúng thừa nhận quyền tư hữu và coi đó là tôn chỉ cho mọi hành động của loài người.
    Hại hệ tư tưởng có một sự khác biệt quá lớn, có thể nói là đối lập hoàn toàn với nhau.
    Vậy thì sao có thể dung hoà chúng dc, mà ở đây việc làm của một số bác tiến bộ đang làm cũng tương tự như thế, vậy là bác đã dúng một phương thức cải lương rồi.
    Em ko quá khích, ko cực đoan nhưng đối vỡi cái lũ bóc lột tàn bạo và nham hiểm đó chỉ có cách tiêu diệt mà thôi. Nếu gọi đó là bạo lực CM thì cũng đc.
    Cho nên, tóm lại em chỉ muốn nói rằng mong là từ nay các bác ko tốn hơi sức, tâm trí để đấu khẩu một cách vỗ nghĩa với bọn đó nữa. Đó ko phải là chịu thua mà loại bỏ đi một việc làm vỗ ích mà thôi.
    Tuy nhiên với những đối tượng còn đang ở "ngã ba", đang phân vận lưỡng lự như một số bác newbie hay những người ko hiểu rõ mục đích vinh quang của chúng ta cũng như ko nhận ra bộ mặt đê tiện, thú vật của bọn Nguỵ thì cần phải có sự tác động, lôi kéo.
    Em cũng chỉ có vài lời như thế, gọi là góp ý với các bác + và thân +. Nếu các bác thấy chỗ nào còn sai sot thì xin chỉ giáo cho !
    Thôi làm cốc bia cho thư giãn nào, + kiếc mãi
    Được epxilon_hvis sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 23/11/2004
  6. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em Epxilon nói dài , nhưng mình xin tóm tắt lại chỉ cần sau này nói câu này là đủ kết luận về cái bọn ấy : "Chống cộng cuồng si chống luôn dân tộc" , hay bà con hải ngoại vẫn gọi chúng là "CCCB" (chống Cộng chết bỏ) đó mà .
  7. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em Epxilon nói dài , nhưng mình xin tóm tắt lại chỉ cần sau này nói câu này là đủ kết luận về cái bọn ấy : "Chống cộng cuồng si chống luôn dân tộc" , hay bà con hải ngoại vẫn gọi chúng là "CCCB" (chống Cộng chết bỏ) đó mà .
  8. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    YUYU có quá khích nhưng trong tranh luận rất tôn trọng người khác. Yuyu o bao giờ có từ tiêu diệt, đê tiện, thú vật... trong bất kỳ câu nào. Yuyu chống + cực đoan, một số người chống TB còn cực đoan hơn Yuyu hàng chục lần. Trừ vấn đề dân tộc, đem lý tưởng CNCS ra chửi yuyu mà các Mod thường im lặng là bất công cho yuyu quá.
    Nhân dân miền Nam, MTGPMN... đấu tranh chống Mỹ vì đất nước và dân tộc chứ o phải vì lý tưởng tôn thờ CNCS hay xóa bỏ tư hữu, xây dựng tập thể hoá... đừng gán những cái đó vào ngày 30/4. Tương tự, nhân dân ta hiện nay đang nỗ lực hết mình xây dựng đất nước là vì tương lai dân tộc mình chứ o phải vì lý tưởng xóa bỏ bóc lột, hay CNXH gì đó. Bao nhiêu người trong dân chúng hiện nay còn ca ngợi CNCS như các bác.
    Việc gán chiến thắng ngày 30/4 là ngày chiến thắng của CNXH, là thành trì, tiền đồn của CNXH, là thất bại của CNĐQ... chỉ làm mất đoàn kết và giảm ý nghĩa của chiến thắng này trong lịch sử dân tộc.
    Sau chiến thắng 30/4, trong quá trình hiệp thương thống nhất đất nước, Đảng đã tuyên bố: chiến thắng 30/4 là chiến thắng của dân tộc VN, o là công lao của bất cứ ai. Chính vì vậy, trừ cuốn Đại thắng mùa xuân do Đại tướng Văn tiến Dũng tự viết ra, chúng ta o biết ai trong bộ CT có công lao đưa ra sáng kiến, chiến lược, chỉ đạo... để đi đến chiến thắng này. Đại tướng VTD cũng chỉ là người chiến sĩ bình thường trong chiến thắng 30/4. Trên tinh thần đó, đây o phải là chiến thắng của ĐCS hay MTGPMN, của nhân dân MN hay nhân dân MB, của CNXH hay CNTB mà là chiến thắng chung của dân tộc VN, là ước vọng thống nhất đất nước của nhân dân VN.
  9. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    YUYU có quá khích nhưng trong tranh luận rất tôn trọng người khác. Yuyu o bao giờ có từ tiêu diệt, đê tiện, thú vật... trong bất kỳ câu nào. Yuyu chống + cực đoan, một số người chống TB còn cực đoan hơn Yuyu hàng chục lần. Trừ vấn đề dân tộc, đem lý tưởng CNCS ra chửi yuyu mà các Mod thường im lặng là bất công cho yuyu quá.
    Nhân dân miền Nam, MTGPMN... đấu tranh chống Mỹ vì đất nước và dân tộc chứ o phải vì lý tưởng tôn thờ CNCS hay xóa bỏ tư hữu, xây dựng tập thể hoá... đừng gán những cái đó vào ngày 30/4. Tương tự, nhân dân ta hiện nay đang nỗ lực hết mình xây dựng đất nước là vì tương lai dân tộc mình chứ o phải vì lý tưởng xóa bỏ bóc lột, hay CNXH gì đó. Bao nhiêu người trong dân chúng hiện nay còn ca ngợi CNCS như các bác.
    Việc gán chiến thắng ngày 30/4 là ngày chiến thắng của CNXH, là thành trì, tiền đồn của CNXH, là thất bại của CNĐQ... chỉ làm mất đoàn kết và giảm ý nghĩa của chiến thắng này trong lịch sử dân tộc.
    Sau chiến thắng 30/4, trong quá trình hiệp thương thống nhất đất nước, Đảng đã tuyên bố: chiến thắng 30/4 là chiến thắng của dân tộc VN, o là công lao của bất cứ ai. Chính vì vậy, trừ cuốn Đại thắng mùa xuân do Đại tướng Văn tiến Dũng tự viết ra, chúng ta o biết ai trong bộ CT có công lao đưa ra sáng kiến, chiến lược, chỉ đạo... để đi đến chiến thắng này. Đại tướng VTD cũng chỉ là người chiến sĩ bình thường trong chiến thắng 30/4. Trên tinh thần đó, đây o phải là chiến thắng của ĐCS hay MTGPMN, của nhân dân MN hay nhân dân MB, của CNXH hay CNTB mà là chiến thắng chung của dân tộc VN, là ước vọng thống nhất đất nước của nhân dân VN.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Lão dú dú thù quá hoá lẫn! Chưa ai dám đem ct Trịnh Nguyễn ra so sánh cả! một đằng là cuộc đối đầu của 2 tập đoàn phong kiến! một đằng là cuộc chiến của cả dân tộc chống ngoại xâm (+ thêm một mớ tay sai bán nước)
    Bác già thế mà còn trúng cái bả "Việt Nam hoá chiến tranh" của thằng Mĩ! hỏi bác lính nó ko chết nhiều thế thì nó đưa mấy chú nguỵ ko có tinh thần chiến đấu ra trận hứng đạn làm gì? Trong quân đội giải phóng nhân dân Việt Nam bộ toàn là conscript Bắc àh? bao nhiêu người tình nguyện ra mặt trận để làm gì chắc bác thừa biết mà đúng không? bác cũng hiểu cái từ "thoát ly" trong Nam nghĩa là gì mà?Tớ chả bao giờ thù oán những người lính bình thường cầm súng trong VNCH cả! họ chiến đấu chỉ vì bị bắt buộc! đó là lý do tại sao lực lượng vnch tan rã một cách nhanh chóng đến thế! Tất nhiên ko nói tới một bộ phận thù CS (dân bắc di cư theo tiếng gọi của cái ông dê xu xa lắc xa lơ nào đó mà dân ta hay gọi đùa là bọn đuổi Pháp quá đà! ),rồi những người nghe tuyên truyền một chiều nghe người ta nói vc có đuôi giống khỉ cũng tin sái cổ! !
    Cuộc chiến này như bác Kị binh có nói rồi! người chiến thắng là dân tộc VN! kẻ bại trận là đế quốc Mĩ! những kẻ bám đít Mĩ ( ko bị ép buộc mà vì tham ăn bả ) thì chắc chắn là gào lên rồi! Mấy năm nay trong này quanh đi quẩn lại cũng là vấn đề đó! Những kẻ có tà ý thì cố bóp méo,bôi nhọ ,những kẻ cố chấp thì cứ gặm nhấm hận thù.ngồi thủ dâm cho nhau! nói mãi với những kẻ này vô ích!
    Các lão bô cứ việc gào ! cứ việc tức! chúng tớ kỉ niệm chiến thắng cứ làm ! khà khà!
    Sinh ra làm đứa con của cả hai miền đất nước há ko phải là một điều hạnh phúc sao?

Chia sẻ trang này