1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiến tới tình yêu với bạn thân

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruleistherule, 25/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruleistherule

    ruleistherule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    như tiêu đề e đã nêu ở trên, nhờ các cao thủ giúp đỡ

    - tình trạng hai đứa : chơi với nhau từ cuối lớp 11 đến nay (năm 3 đh), thi thoảng giúp đỡ nhau khi có chuyện, cũng hay chia sẻ về ty, cuộc sống, mọi chuyện xung quanh cho e, tâm đầu ý hợp thì e ko chắc, nhưng mà kiểu hiểu nhau về nhiều thứ (cả xấu và tốt, điểm mạnh, yếu) của nhau, thời gian gặp nhau ít, nửa tháng 1 lần, gặp nhau thì đi ăn uống chém gió lung tung, thoải mái xả stress, chơi bời vui vẻ. nhưng đặc biệt : xưng hô là mày và tao
    - bạn e là người mạnh mẽ bên ngoài, nhưng mau nước mắt, hay tủi thân, hiện nay bắt đầu đi làm rồi, (e cũng vừa học vừa làm) đi làm rồi, nên có ít thời gian yêu đương, tạch ny lần cuối cách đây 3 tháng. có 2 lần ct ny thì e đều là chỗ nó chia sẻ, những lúc đấy e như là ny hờ. nhà không có cha, 2 mẹ con thuê nhà sống ở hn được 6 năm, mẹ nó rất quý e
    - e hiểu là yêu kiểu bạn thân này khó, khả năng thành công thấp nhưng e muốn thế, nhưng chả biết làm ntn, đặt vấn đề thẳng thì phô quá, mà hoa hòe hoa sói thì lại đâm ra làm trò
    E đặt hi vọng vào lần này cao (nh e ko xoắn gì, chỉ muốn nhẹ nhàng để bạn e hiểu, vì nếu có ko đc thì lại thân như cũ)


    Các bác chẩn đoán giúp em xem vụ này thế nào, đường lối thế nào là hợp lí với. e cảm tạ [r2)]
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cố gắng xúc tiến hôn được phát rồi anh tính tiếp cho
  3. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của e khác vụ này chút là: hai đứa thân nhau từ hồi không mặc gì tắm mưa :)
    Cơ mà mỗi đứa cũng qua một mối tình roài :(
    muốn tiến lên nhưng còn sợ nhiều thứ, sợ không tiến đc mà lại lùi thì chít :((
    Bác nào có "kinh nghiệm" về mấy vụ tương tự thế này giúp đỡ chúng e :D
    thanks :D
  4. ruleistherule

    ruleistherule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    h mà hôn cái thì mất cả bạn bè luôn, bác có kế khác không, kế này e ko theo
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hóa ra bạn này tham quá. Muốn là nếu lỡ không thành ng yêu đc thì vẫn là bạn bè. Kiểu như là mua vé số 10k mà muốn là nếu không trúng 1 tỷ thì cũng phải trúng giải khuyến khích 10-20k để khỏi lỗ tiền mua tờ vé số.

    Cái gì bạn cũng muốn được lợi (hoặc là ng yêu hoặc là bạn thân) thì e cuối cùng bạn chẳng có cái gì, vì dù đang làm bạn nhưng cứ sốt ruột ngắm nghía cô kia làm bạn gái mãi nhưng không bao giờ dám mở lời.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này sáng, đi đâu chơi cứ nắm tay, nó buồn thì ôm, vuốt lưng như đúng rồi. Nếu chú bẽn lẽn thì có thể lúc về hôn má xong ù té chạy cho nó nên thơ. Nếu không có chân gỗ thì 95% đẻ thành công.
  7. ruleistherule

    ruleistherule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thực ra trên đời có ai được tất cả cái gì đâu, hi sinh cái này để có thể đạt đc cái khác, e tham cũng là do e cầu toàn quá, nhưng í e là, làm cách nào cho nó hài hoà. ví dụ như mình chỉ cần biểu hiện khác đi chút về hành động, cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng, từ từ để cho gái hiểu và cảm nhận đc, chứ bài hôn e thấy sốc nổi quá



    cho e hỏi thêm là cái xưng hô " mày - tao " kia thì chỉnh như thế nào được ạ, gượng mồm quá =((
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thân thiết với nhau thế rồi, cứ để thế chú ạ. Quen nhau xưng mày tao càng vui. Ca này anh khuyến khích tỏ tềnh: "Mày à, tự nhiên hôm qua về nhà, tao nhớ mày đến mức nghẹn hơn chục lần. Nhìn cái bánh bao tao lại nhớ tới cái mặt mày nên ăn không vô..."

    Khi nào ngôn ngữ của cơ thể lên đến đủ điểm rồi thì đổi, giờ chưa đủ thì đổi làm gì.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hôn dĩ nhiên là xốc nổi. Mà đứa con gái nào bị đè ra hôn mà cũng khoái chí tí tởn ngay thì cũng là hạng có vấn đề, cưa hạng có vấn đề để làm gì không biết nữa.

    Thì bây giờ đừng xưng mày-tao với bất cứ đứa bạn nào nữa, xưng tên hay gì gì đấy, rồi nhân thể không xưng mày-tao với bạn nữ kia nữa.
  10. ruleistherule

    ruleistherule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    câu tỏ tình như đùa trong thật mà thật trong đùa í nhỉ, cảm ơn bác, chắc chắn e sẽ dùng câu này :D


    bản thân chị gặp th này bap h chưa ạ, e hỏi thật

Chia sẻ trang này