1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền và Hạnh Phúc vốn có?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yakuza03, 25/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yakuza03

    yakuza03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tiền và Hạnh Phúc vốn có?

    Chào các bạn.

    Khi yêu ở lứa tuổi trưởng thành, với mối tình đầu say đắm nhất, ai trong mỗi chúng ta (đa số lứa tuổi 7x trở về trước) đều yêu một cách nhiệt thành nhất, cảm giác rằng không có gì có thể chia lìa được lứa đôi.

    Những lời thề hẹn tự đáy lòng gửi cho nhau:

    - Dù em (anh) sau này có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, em (anh) sẽ không bao giờ rời xa.
    - Dù chúng ta sau này có khổ sở túng thiếu đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần yêu thương nhau là mãn nguyện lắm rồi...
    - Dù cho sông cạn đá mòn, chúng ta sẽ mãi bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long...

    Và rất rất nhiều lời hay ý đẹp đã được thốt ra tự đáy tim mỗi người đang yêu

    Và thực tế

    Cho đến ngày nay, với những câu chuyện của những người thân xung quanh, những câu chuyện được nghe, những tâm sự của người trong cuộc, thì quả là những lời có cánh kể trên chỉ đúng với 1 số người, và còn lại là họ đã thay đổi...

    Nhiều gia đình đã tan vỡ vì đồng tiền, không phải vì quá thiếu tiền, có những gia đình họ vẫn nhà lầu, xe hơi, con cái đề huề, và cô vợ quá đẹp đã bị chinh phục bởi sự xa hoa đến choáng váng, có cô mặc dù đã chẳng thiếu gì, nhưng được người hâm mộ tặng một món quà nhỏ mà giá trị lại lớn bằng cả cái ô tô nhà cô, đẳng cấp của những món quà đó làm cô không cưỡng lại được, cuối cùng, cô nhìn lại cuộc sống của mình, vẫn chưa đủ, thế là tan vỡ.

    Có những tan vỡ bởi sự nghèo túng thực sự, khó khăn kiếm được bữa ăn ngon cho gia đình, cuộc sống lay lắt, và lúc đó, chỉ cần 1 trong 2 đã bớt chút lòng yêu thương thôi, khi đó chỉ cần tác động nho nhỏ bởi lợi nhuận do người hâm mộ mình mang lại, lại một sự khởi đầu cho tan vỡ.

    Có những anh chàng có cô vợ hiền lành, ngoan ngoãn tử tế lắm rồi, cuộc sống dù chưa giàu có nhưng cũng đủ ăn.. vợ mình tốt mình không biết, lại đi theo lời mời gọi của những quý cô hứa cho công việc, của ngon vật lạ, hứa hẹn cuộc sống kế tiếp là chân trời mơ ước và chỉ cần ở bên người đó... thế là anh chàng "mở mắt đưa chân"... lại tan vỡ.

    Và thật vui, tôi vẫn biết những gia đình.. họ nghèo khó, họ túng thiếu, thậm chí có người chồng (vợ) luôn có lỗi với gia đình như rượu chè, tù tội, ham chơi, lười biếng.... nhưng với tình yêu mà họ vẫn giữ được từ thời son trẻ, với sự hiểu biết nhận định: MÌNH LÀ AI - Và họ vẫn mãi giữ được gia đình mình với những lời động viên an ủi, khuyến khích nhau trở nên tốt đẹp, hạnh phúc bên mâm cơm đạm bạc với nụ cười của những đứa con ngoan, giỏi - Họ đáng kính trọng hơn chăng?

    Kết luận của cá nhân tôi (cũng mời các bạn tham gia ý kiến tiếp)

    Với một tình yêu không thay đổi - Tiền không là vấn đề quan trọng

    Khi đã có sự so sánh chồng (vợ) mình với người khác - Nguy hiểm cận kề.



    Nếu là các bạn, dù bạn là người thành đạt hay những người đang khó khăn trong cuộc sống:

    - Bạn sẽ hi vọng 1 tình yêu mới với cuộc sống thăng hoa? Mặc gia đình tan vỡ, mặc số phận những đứa trẻ (nếu có) và kệ tương lai của chúng sẽ thiếu tình cảm của cha (hoặc mẹ) trong cuộc đời?

    - Bạn sẽ chọn mình là người có tình yêu son sắt dù cuộc sống có khó khăn, cơ hội đánh đổi đến, nhưng bạn không đánh đổi để giữ sự đầm ấm vốn có.

    - Bạn sẽ hi vọng vào một tình yêu mới, cuộc sống giàu có mà do bạn tính toán đánh đổi mà có sẽ bù đắp cho những đứa con của mình bằng vật chất (khi không có nhiều cơ hội bù đắp bằng tinh thần)

    Các bạn nam, nữ đã có hoặc chưa xây dựng gia đình hãy cho những ý kiến chân thành nhất.

    Cảm ơn sự tham gia của các bạn.
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Liệu có lý thuyết ko ???
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    , Vì chẳng có công thức hay câu trả lời chung nào cho Tình Yêu cả.
    Tuy nhiên cái gì cũng dựa trên nền tảng "Nếu tình yêu đủ lớn...", cả khó khăn về vật chất, rào cản xã hội, gia đình ngăn cấm... v..v..
    Nếu tình yêu đủ lớn anh và em có thể vượt qua khó khăn này
    Còn nếu Khó khăn này lớn hơn Tình yêu, thì chúng ta chia tay
    Ai cũng bảo zai nhà em sau này vất vả, nhưng mà em yêu quá mất rồi, chả thèm nghe nữa thế gọi là "Mù quáng", haha
  4. yakuza03

    yakuza03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tự ấy có thể nhận biết được có lý thuyết hay không, những điều kể trên sờ sờ xung quanh ta. Ấy có thể hỏi thêm người lớn trong gia đình nữa thì sẽ được nghe nhiều câu chuyện, chuyện này đơn giản và đầy rẫy không hề hư thực. Hay là bạn khó trả lời cho chính bản thân mình nên mới buông ra 1 câu vô nghĩa như trên?
  5. yakuza03

    yakuza03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cũng là 1 trường hợp kể ở trên nhưng mới chỉ là phần đầu của câu chuyện thôi, còn nhiều năm sau khi chung sống thử thách nữa.. nói chung là muôn vàn khó khăn với xã hội bây giờ.
    Được yakuza03 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 26/06/2008
  6. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Khi mà tự vấn lương tâm mình ấy mà, chẳng có ai bảo là tôi yêu tiền hơn cả, cũng chẳng ai bảo là đổi tình lấy tiền là đúng, cho dù đó có là những người làm đúng "công việc" đó thì chính họ cũng ko công nhận điều đó. Và đa phần những gia đình được xây dựng lên đều bắt đầu từ chữ Tình. Nhưng tại sao lại có những câu chuyện Tình và Tiền như bạn đã nêu ra. Âu là lại phải dẫn ra một câu dân gian vẫn hay dùng đó là: "Bản chất thì là người tốt nhưng do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi". Câu nói đó là đùa vui hay là nước mắt thì nó cũng đã được chắt lọc qua cuộc sống ở cái dân gian này rồi. Bản chất là bản chất của người trong cuộc đúng không, còn hoàn cảnh thì cũng lại do chính những người trong cuộc tạo ra, vì thế mà mãi chúng ta vẫn ko hiểu được cái chữ Tình và Tiền ở trên đời. Còn lụy nhiều lắm thì còn tìm cho nhiều lắm.
  7. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đc bố mẹ mình cho 1 khái niệm như thế này về đồng tiền:
    Tiền là phương tiện sống chứ k phải mục đích sống,
    và trước đây khi đi làm mình cũng được tặng 1 số câu theo mình là rất có ý nghĩa như sau:
    Tiền có thể mua đưọc thuốc nhưng không mua được sức khỏe
    Tiền có thể mua được máu nhưng k mua được sự sống
    Tiền có thể mua được ngôi nhà nhưng không mua được gia đình
    Tiền có thể mua được địa vị nhưng không mua đc sự kính trọng
    Tiền có thể mua được sách nhưng k mua đc kiến thức
    Tiền có thể mua đc ******** chứ k mua đc tình yêu
    Tiền có thể mua đc tiếng cười nhưng k mua được hạnh phúc
    Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian
    Tiền có thể mua được nữ trang đắt giá để tặng người con gái anh yêu, nhưng không thể mua được tình yêu của nàng.
    Tiền có thể mua được cái giường, nhưng không mua được giấc ngủ
    Tiền có thể mua được bảo hiểm, nhưng không mua được sự an toàn
    Tiền có thể mua được một bữa ăn thịnh soạn nhưng không mua được bạn bè.
    Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại ,chính tâm hồn mới là thước đo. Ai chẳng cần tiền.Thế nhưng,đừng bao giờ xem đồng tiền là tất cả để bạn không phải đánh mất những điều vô giá của cuộc đời mình !
    Tiền có thể mua được rất nhiều thứ nhưng không phải là tất cả.
  8. yakuza03

    yakuza03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Rất chính xác.
    Thế còn đối với những con người đam mê những thứ sẽ mua được mà bạn kể trên hơn là những thứ không mua được bằng tiền thì sao?
  9. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Niềm đam mê nào rùi cũng sẽ qua đi, chẳng có gì gọi là mãi mãi đâu bạn, và bạn có biết có những niềm đam mê phải trả giá rất đắt k, đôi khi bằng chính cuộc đời mà rồi tiếng để lại.... thật là k hay
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đề lớn là, có vẻ như đại đa số những người đã vướng vào chuyện này lại không dễ dàng nhận ra được hậu quả... Lý giải thế nào đây?

Chia sẻ trang này