1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền và Hạnh Phúc vốn có?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yakuza03, 25/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yakuza03

    yakuza03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có phải là họ nghĩ khi có tiền thì có thể xoay chuyển tất cả không, ví như câu: Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền?
  2. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Ở 1 khía cạnh nào đó, trong xã hội ngày nay, tớ k phủ nhận điều đó, cái gì k mua đc bằng tiền thì mua đc bằng rất nhiều tiền, bởi vậy mà k ít những ng của công chúng phải gánh chịu hậu quả rùi đó, VD nhé, ai cũng biết đại gia NGT ngày xưa là ông trùm phân phối đt Nokia, chưa đc gặp mặt nhưng cũng nghe nói ông ý chả đẹp giai gì cho cam, nhưng sao 1 hoa hậu như HKA lại yêu, và yêu rồi cái giá phải trả là gì ....?
    Rồi đến diễn viên điện ảnh YV và TT, hay như ca sĩ HN và 1 anh chàng tên T nào đó, Hay như á hậu TN với con trai ngài thứ trưởng MTH .... nhiều lắm, cái mà họ k mua đc tiền thì mua đc bằng rất nhiều tiền đó bạn....
    Có tiền trong tay thực lòng mà nói làm gì cũng dễ, mạnh vì gạo bạo vì tiền mà, chả thế mà các cụ ngày xưa đã có câu "con gái tham tài con trai tham sắc", là phụ nữ nói chung ai chẳng muốn có nhiều tiền, càng nhiều càng ít , mà cái này đàn ông cũng ham chứ k cứ gì phụ nữ, chỉ có điều đàn ông quan niệm số tiền mà họ bỏ ra sẽ mang lại cho họ cái gì, có làm họ thoả mãn k, còn phụ nữ thì .... chăm chăm là sao kiếm đc nhiều tiền nhưng độ va chạm và suy nghĩ thì k như đàn ông nên họ dễ sa vào bẫy tình bằng những món quà đắt giá, bởi bản chất của đàn ông là gì: để đc vui thì hôm nay có phải tiêu đến đồng cuối cùng họ cũng sẵn lòng miễn sao vui là đc, còn phụ nữ thông thường, họ phải cân nhắc xem làm gì sẽ có lợi hơn.....
    Nói chung thì tiền rất rất rất quan trọng nhưng không phải là tất cả, còn để vì tiền hy sinh nhiều cái thì .... phải chấp nhận vì CÁI GÌ CŨNG CÓ CÁI GIÁ CỦA NÓ, VÀ CÁI GIÁ NÀY MỖI NG ĐỊNH RA THÌ SẼ TRẢ LẠI CHO CUỘC ĐỜI BẰNG CÁCH NÀY HAY CÁCH KHÁC ... tớ nghĩ vậy thôi, tất nhiên k phải ai cũng như những gì tớ nói nhưng gần như là như vậy, 99%
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cho tý thực hành đi
  4. yakuza03

    yakuza03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đấy, 99% là con số quá khủng khiếp thể hiện đồng tiền có ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình như thế nào.
    Thế theo bạn thì phụ nữ thực dụng hơn chăng, hay là ngược lại?
  5. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Nhưng con số mà có nhiều gia đình vì nhiều tiền quá không hạnh phúc cũng không ít đâu nhá, ví dụ như chồng thì bồ bịch đằng chồng, vợ bồ bịch đằng vợ, con cái thì .... cứ đưa tiền cho nó tiêu xả láng và nghĩ vậy là đủ trách nhiệm rồi,... cái gì cũng có tính 2 mặt của nó,
    Theo mình nghĩ (kể cả như mình) phụ nữ nên thực tế (chứ không phải thực dụng) vì cuộc sống gia đình có hạnh phúc không thì có liên quan rất nhiều đến kinh tế, nhưng kinh tế mà dư dả quá... cũng k phải là điều hay, nói chung là đủ dùng và có 1 khoản tiết kiệm vừa đủ, hehe, thực tế 1 chút thôi, con chim sẻ trong lòng bàn tay còn hơn con gà trống trên nóc nhà .....
  6. Tichou

    Tichou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì mình thấy trên thực tế, những gia đình có rất rất nhiều tiền thường không hạnh phúc, đây là ý kiến cá nhân mình, có lẽ do thấy như vậy nhiều quá rồi
  7. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy gia đình có rất rất ít tiền cũng không hạnh phúc
    Ông anh rể tớ trong lúc trà dư tửu hậu có phát biểu như này:"Lúc không có tiền thì cố cày để kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền rồi mới nhận ra là có những cái tiền bạc không mua được"
    Duy trì cuộc sống gia đình hp, tiền bạc là điều kiện cần, nhưng không phải là điều kiện đủ.
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đúng là trong tình cảm, tiền bạc chi phối quá nhiều, làm quen một em giờ chẳng cần quá nhiều thời gian, vung tiền ra đưa em đi chơi, sau mấy ngày đã ôm hôn thoải mái, thử hỏi nếu *** có tiền thì đến mùa quít cũng chẳng động đến lông chân của em, vấn đề là thử em bảo là bố mẹ anh sẽ không cho tiền đâu, nếu yêu anh em sẽ phải bươn trải, anh kiếm được tiền nhưng cung vất vả, sẽ mở cửa hàng cho em bán, he he mấy hôm sau em bye bye không ngoái cổ, hỏi ra thì biết em muốn kiếm chỗ dựa vững chắc và người như em sinh ra không phải để phấn đấu và làm việc nặng nhọc như đi bán hàng, nghe như hài kich nhưng là chuyện thật, có lẽ lần tới tán gái sẽ đi xe hai bánh và cho em đi uống trà đá
  9. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hết sức thông cảm.
    Bác vung tiền ra khoe mẽ với các em thì tất nhiên các em thích tiền sẽ bu quanh bác rồi. Điều này có thể hiểu được.
    Còn việc bác định đi xe hai bánh và uống trà .. thì .. Chúc bác may mắn và .. kiên trì.
    Đặt ngược lại câu hỏi cho các em gái chút cho vui: tại sao - theo các em - thì các anh chàng có nhiều tiền hơn, thường dễ chiếm cảm tình của các em nhanh hơn thế vậy??
  10. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bác nì đi xa lâu ngày lạc hậu quá, ở VN không thế đâu ợ, hoặc một tỉ lệ nhỏ như thế thôi, đấy là một số đối tượng gia đình khó khăn, bản thân không có khả năng kiếm được nhiều tiền, nên phải sống thực tế (thực dụng) một tí, phải lo cho thế hệ sau nữa chứ. Còn những chị em độc lập về kinh tế khi yêu còn phải xét nhiều tiêu chí khác nữa chứ không phải riêng chuyện tiền bạc, tiền thì bây giờ có sau này hết ai mà biết trước được, sống với nhau cả đời cơ mà.
    Nhưng tiền bạc lại rất quan trọng trong cuộc sống gia đình nhé, sống mà suốt ngày canh cánh lo tiền sữa, tiền học của con, rồi điện, nước, gas, điện thoại, cưới, giỗ...đủ thứ, còn đâu là hạnh phúc nữa.

    Tớ thì yêu từ hồi sinh viên, hồi ấy chưa có khái niệm chọn nhiều tiền hay ít tiền. Nhưng tớ cũng bon chen trả lời câu hỏi này. Các chàng nhiều tiền do cha mẹ nhiều tiền, bản thân thì không có khả năng kiếm tiền, chỉ biết tiêu tiền bố mẹ, thì chỉ chiếm được tình cảm của những người trong hoàn cảnh khó khăn như tớ nói ở trên thôi. Những người học hành tử tế công việc ổn định khó mà đổ trước đối tượng này lắm.
    Còn các chàng tự mình kiếm được nhiều tiền, có một vị trí nhất định nào đấy trong một cơ quan nào đấy thì không chỉ tiền bạc của họ hấp dẫn mà bản thân họ đã có sức hút rồi, vì vậy dễ chiếm được cảm tình chị em.

Chia sẻ trang này