1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền và tình cái nào quan trọng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longnv10, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Tiền và tình cái nào quan trọng

    Theo mọi người thì tình yêu hay tiền bạc sự nghiệp, cái nào quan trọng hơn
    Cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp để lo cho tương lai thì bỏ rơi mất chuyện tình cảm, nhiều lúc sẽ cảm thấy rất cô đơn. Nhưng mà có tình mà không có tiền thì tình cảm đó có đi đến đâu không.
  2. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ là Tiền
  3. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Tư duy thời đại mới, và cũng rất đúng đắn là phải tìm cách dung hoà, phán cái nào hơn cái nào là không sáng suốt.
    Không so sánh được đâu, TIỀN và TÌNH đều có vai trò của nó trên cuộc đời này, và nó còn tác động đến nhau ở 1 mức độ nào đó. Thiếu trầm trọng 1 trong 2 thứ khác gì "chân thẳng chân què".
    Dung hoà.
  4. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều như nhau bạn à.Cuộc sống hiện tại,cả 2 đều cần thiết.Cho nên không mấy người có đc hạnh phúc. Bất cứ cái nào cũng có cái giá của nó cả. Không có tiền thì tình có đep cũng có ngày tan vỡ vì cuộc sống hiện tại đã xa vời lí tưởng 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. Và không có tình,cuộc sống cũng mất đi ý niệm của nó.Vật chất và tinh thần,mỗi cái đều đó 1 giá trị và vị trí quan trọng ngang bắng trong cuộc sống chúng ta.Tuy nhiên,làm con người thì đôi khi khó thăng bằng cả hai 1 lúc,quan trọng là bạn cần biết thời gian nào,thời điểm nào bạn cần đầu tư vào mặt nào.Và quan trọng hơn là một nữa của bạn có cùng tiếng nói............với bạn không.Sẽ thật hạnh phúc khi cuộc đời chúng ta đừng bao giờ phải đứng trước sự lựa chọn 1 trong hai. Tình ,tiền.....sao mãi quanh quẩn với chữ "t".
    No money,no love
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hai cái này có gì mâu thuẫn nhau hả bạn?
  6. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    À, mà tớ biết nhiều đôi sống hạnh phúc với nhau lắm,gia đình cũng khá giả. TIỀN với TÌNH không phải là NƯỚC với LỬA. Đừng có nghĩ là cứ cái này đầy thì cái kia phải vơi. Quỹ thời gian và nguồn lực con người có hạn, nhưng biết làm việc 1 cách thông minh, biết yêu 1 cách thông minh thì sẽ dung hoà được cả 2.
    Đừng nên tư duy theo hướng "chọn cái gì, bỏ cái gì", mình đâu bị ép làm vậy.
  7. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ khó so sánh hai cái đấy với nhau! Ôi tiền bạc chỉ là phù du! Còn tình chỉ là mộng! Đã là phù du & mộng thì đều không có thực, mà đã ko có thực thì care nhiều làm gì đau đầu! Sống đơn giản cho đời thanh thản! nhỉ?
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.. chẳng nhẽ lại là >< đen tình đỏ bạc à
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Níu choa em chọn em sẽ chọn....Tiền
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, đặc biệt em Thảo (chẳng biết đúng tên không). Tiền ko mua được tình ( chỉ mua được CV chân dài thôi ), còn có tình rồi thì sẽ có tiền. Bây giờ cho tớ cưới vợ, đêm đêm nằm có người đấm bóp, thủ thỉ (cằn nhằn tí ko sao), đảm bảo ngày làm việc trên 15 tiếng, lúc ấy thì tiền không còn là vấn đề nữa nhé.
    Còn đâu, chăm chăm kiếm tiền, tối về, chỉ có ôm gối hay ôm tiền đi ngủ thôi. Sáng hôm nay lại đi làm kiếm tiền tiếp..để về lại ôm tiền tiếp. Sống thế quá là bất hạnh.

Chia sẻ trang này