1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền và tình cái nào quan trọng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longnv10, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tiền quan trọng hơn.
    Bởi vì tiền mình có thể tự làm ra được, muốn làm ra là được, nên tiền sẽ luôn là của mình, mình sở hữu được tiền. Còn tình yêu thì ngược lại, tình yêu không thể có được nếu thiếu đi một nửa kia, có những tình yêu muốn phát điên lên nhưng không thể nào có được, có khi lại phải cay đắng nhìn tình yêu thuộc về một kẻ khác, đừng bao giờ nghĩ có thể hoàn toàn sở hữu được tình yêu.
    Thế thì tội gì mà phải quan trọng một thứ quá nhiều mất mát & đau khổ như tình yêu nhỉ.
    Trong khi tiền đem lại cho chúng ta nhiều hơn thế.
    p/s: Em thích tiền
  2. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng hơn là "TÂM HỒN"
  3. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Đố em dùng tiền mua được anh
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh này đọc lại 2 cái so sánh của em giữa tình & tiền đi hẵng rồi hãy đố em nhá
    Em đã bảo tình là thứ ko fải muốn có là được mà. Nếu tình mà cũng như tiền, thì em sẽ làm tất cả để mua được 1 người (không phải anh )
    p/s: Tình là thứ để lại trong em những vết thương ko bao giờ lành được, do đó em thích tiền hơn hehehe. Còn thực ra mà nói thì tiền cũng không quan trọng lắm đâu, mà quan trọng là bao nhiêu tiền
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 26/09/2007
  5. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tiền là "vật chất", tình là "tinh thần", con người sống và làm việc không thể thiếu "vật chất và tinh thần". "Tinh thần" phấn chấn mới sáng suốt kiếm "vật chất", có "vật chất" mới đảm bảo "tinh thần" luôn vững. Vậy là không phải bàn cãi việc cái nào quan trọng hơn cái nào nhé.
    Dẫn chứng:
    Đã xem phim " Nhà giàu cũng khóc chưa"???. Gía trị tiền và tình được phanh rõ nét.Tiền chỉ là công cụ, một loại công cụ đặc biệt, đặc biệt ở chỗ: Có thể dùng để thử lòng người, thử tình yêu. Đó là khi đồng tiền bị lạm dụng quá chức năng của nó.
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tiền quan trọng hơn. Ngày xưa thì nghĩ khác, bi h lớn roài nên thay đổi suy nghĩ.
  7. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ mỗi người, mỗi hoàn cảnh cụ thể họ sẽ có nhận định riêng mình. Thậm chí cùng 1 người cũng sẽ có nhận định khác nhau tuỳ vào giai đoạn của cuộc đời.
    Hỏi 1 người giữa sa mạc nóng bỏng là "nước và kim cương cái nào quan trọng hơn" và cũng đem câu hỏi này hỏi 1 người trong thành phố thì kết quả dĩ nhiên khác nhau rồi.
  8. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi lạc hướng thế chứ, bám sát vào ý của chủ topic, Vấn đề đưa ra là " Tình và tiền" cái nào quan trong hơn???. Nó bao trùm và xuyên suốt.
    Khi có tình rồi, mà không có tiền. Sao nhỉ? thực tế đi, muốn rủ nàng đi chơi mà bí quá, làm sao???....lúc đó akay lắm, nhất là cùng 1 lúc nhiều đối thủ. Hay có tình rồi mà cả 2 là 4 bàn tay trắng, sao nhỉ.???...nhìn nhau cười à??? hay đau đầu vì ngày mai không có gì ăn.
    Có người kiếm thật nhiểu tiền mà không có nổi 1 tình yêu thật sự. Cảm thấy cô đơn khi đêm về, khi nhìn những cặp tình nhân sánh vai, cảnh gia đình quây quần bên nhau. Nếu dùng tiền ấy để mua tình, dễ lắm, nhưng liệu có hạnh phúc??Con người sinh ra vốn đã tham lam, được cái này lại mơ có cái kia. Thử hỏi anh chàng giữa sa mạc kia khi đã vào được thành phố rồi thì sẽ chọn gì?????? . Đang nói về bản chất của con người với ảnh hưởng của tình và tiền nhé. Vậy là không thể thiếu cả hai. Cả hai đều quan trọng. Tình và tiền là mục tiêu của con người hướng tới.

  9. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác
  10. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    ơ thế thiếu tiền còn vay được
    Vậy thiếu tình vay thế nào đây

Chia sẻ trang này