1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền xu mới - 500VND, 2000VND

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi tung_cham_ngoan, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hate_st_val

    hate_st_val Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hate_st_val
  2. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Khiếp....
    [​IMG]
  3. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Khiếp....
    <P align=center>[​IMG]</P>
    [/quote]
    ????? Có gì mà khiếp? Những người tiêu tiền to, họ cũng đếm mỏi tay còn gì (trừ trường hợp thông qua ngân hàng), tiền to nhất của VN cũng chỉ là những tờ 500000đ, những tờ mệnh giá 1000000đ thì ít hơn. Tớ ko có nhiều tiền, tiêu ít tiền thì dùng đồng xu nhỏ, có sao đâu?
  4. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ????? Có gì mà khiếp? Những người tiêu tiền to, họ cũng đếm mỏi tay còn gì (trừ trường hợp thông qua ngân hàng), tiền to nhất của VN cũng chỉ là những tờ 500000đ, những tờ mệnh giá 1000000đ thì ít hơn. Tớ ko có nhiều tiền, tiêu ít tiền thì dùng đồng xu nhỏ, có sao đâu?
    [/quote]
    TRời ơi, lại chả khiếp àh... riêng cái hình ảnh 1 cô bé ngồi đếm 20xu tiền 200VND để giả tiền 1 cốc nước cũng đã gợi lên một hình ảnh khá là "khiếp" rồi....
    Thử tưởng tượng xem, ai mà cũng vậy, đến cuối giờ bác hàng nước chắc phải vác cả bao tải xu về nhà...
    Bạn đừng so sanh với tiền mệnh giá cao nhé... ... Cầm một bọc tiền 100 nghìn với 500 nghìn nó khác chứ...
    Ha ha, một cô bé cặm cụi ngồi đếm 20 xu 200 để giả 4000 tiền nước... hay đấy hay đấy.... Chả biết nói thế nào nhưng cứ nghĩ như thế là tớ lại phải bật cười.
    [​IMG]
  5. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Thế bi giờ tiêu tiền xu vào lúc nào? Có chẳng nhẽ ko tiêu. Nhưng hôm đấy, người được tớ trả bằng tiền xu đã cười rất tươi và hẹn tớ lần sau đến uống tiếp mà.
  6. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Thì ai bảo cầm tiền xu lắm thế... hồi Tết tớ có đổi được vài chục xu 200VND , thế mà tiêu mãi ko hết... về sau cứ mỗi đứa đòi mừng tuổi mình cho cả tá luôn... ...
    Thì chả lẽ lại khóc... b-)... người ta bán hàng thì luôn phải niềm nở chứ... ... biết đâu lúc đấy trong bụng đang chửi thầm....
    [​IMG]
  7. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng!
    Vài chục xu 200 mà tiêu mãi ko hết? Có treo mác Ky bo ko đấy? Thế ấy nên học tập tớ, vào quán nước và ...
    Còn vụ cười tươi á?Rất đơn giản. Những người bán hàng ở chợ mới hay sợ rơi tiền, còn những người ở quán thì có ngăn kéo đựng tiền rùi, hơn nữa nhiều người muốn đi đổi tiền còn ko có ý chứ. Tớ thấy rõ là bác ý rất thích những đồng xu mà tớ trả.
    Mà nói chung, nụ cười thật và nụ cưòi của những người đang chửi thầm tớ nghĩ là chắc vẫn nhận ra được.
  8. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, ky bo là ky bo thế nào...[​IMG]
    Đơn giản là vì tớ toàn tiêu tiền to...[​IMG]
    Chẹp, ai để ý ba cái vụ xu xu lẻ tẻ ấy.. [​IMG]
    Còn chuyện nụ cười của bác bán hàng... [​IMG] Thảo nào người ta vẫn nói con gái là chúa hay cả tin [​IMG] Thôi thì cứ coi như là bác ấy vui mừng vậy... nhỉ.... [​IMG]
      Bạn còn tiền xu ko??? Hôm nào chúng mình lại đi "tìm kiếm nụ cười" của bác bán nước ấy nhé... [​IMG]
    [​IMG]
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]hình như ko nhắc đến là ko chịu được hử? [​IMG]
    gớm mấy cô mấy cậu rỗi hơi khoe xiền khoe xu khỏe thế ?? Rỗi rãi quá thì đến đây giúp tôi , chỉ cần ngồi và thè lưỡi [​IMG] tôi quệt nước bọt để đếm tiền tiêu vặt hàng ngày thôi. Sau đó cuối tháng tôi cho mấy xu đi mua nụ cười của bà hàng nước [​IMG]
     
     
    Em đã lấy tên anh làm password
    Cứ log out ra rồi lại log in vào
    Và cứ thế ngày ngày trên bàn phím
    Anh đi về trong nỗi nhớ xôn xao...
     
  10. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ui trui ui, hoá ra có người toàn tiêu tiền TO nên ko biết được sự hấp dẫn của tiêu tiền lẻ.
    Nghiệm thấy từ bản thân, để tiền nhỏ trong túi hết lúc nào ko biết, để tiền to còn thấy nó ở với mình lấu hơn -> bạn là người rất rất KY BO.
    Tớ vẫn còn tiền xu nhưng vụ ?ođi tìm nụ cười của bác hàng nước? cùng bạn ?oky bo? như bạn á? Thà cho lũ trẻ con còn hơn.

Chia sẻ trang này