1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN......?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    TIỀN......?

    cả nhà nghĩ sao nhỉ?
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tiền hả? Lại động đến vấn đề nhạy cảm đây?
    Chả có ai chê tiền cả.
    Có những người nói rằng: Họ không thích tiền, bởi nghe sao quá thực dụng. Những xin hỏi, bạn đang sống bằng gì vậy???
    Tiền rất là quan trọng trong cuộc sống bây giờ. Không có tiền, mọi việc khó có thể diễn ra suôn sẻ. Bởi tối thiểu chúng ta vẫn phải tồn tại, đẻ có thể thực hiện được những gì chúng ta muốn. Và lại phải cần tiền.
    Tiền không quyết định được mọi thứ. Nhưng tiền có thể phá vỡ rất nhiều thứ xung quanh chúng ta.
    Tiền không phải là tất cả. Những tất cả sẽ là không phải là tất cả nếu không có tiền.
    Tôi nghĩ vậy đó và tôi thích có tiền, nhiều tiền, để có thể làm được những gì tôi mong muốn cho tôi và cho những gì ở xung quanh tôi.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 01/08/2003
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng thì cũng cảm thấy là Tiền quan trọng, nhưng quả thật là trong giai đoạn này chưa muốn xem trọng đồng tiền. Không thể sống mà không có tiền, nhưng cũng phải tuỳ vào hoàn cảnh và mục tiêu của bản thân mà xem xét.
    Lấy đơn cử như nếu bạn là sinh viên mới ra trường, mục tiêu của bạn là chuẩn bị hành trang cho gia đình nho nhỏ của bạn trong 5 năm.Dĩ nhiên không đủ, có thể mong chờ sự giúp đỡ của Bố mẹ. Nhưng với giả thiết đó, vấn đề là bạn phải tiết kiệm như thế nào, hàng tháng là bao nhiêu... Bạn chọn một công việc phù hợp năng lực của mình để nhận đồng lương phù hợp năng lực hay mạo hiểm tham gia các cuộc chơi mạo hiểm để kiếm tiền... Tiền quan trọng hay không, nhìn từ góc độ này thì phụ thuộc vào mục tiêu của chính người sử dụng đồng tiền. Đáng để mình theo thì theo mà không đáng thì thôi, thấy mình không được mà cứ cố quá thì cũng mệt mà không thành công. Nhưng nếu không có chút nhiệt tình thì chẳng thể có được gì. Vẫn biết là khó xác định được đến đâu là vừa đủ. Nhưng theo ý tôi, chúng ta cân nhắc đi, làm đi, và khi làm rồi, dù kết quả ra sao cũng hãy can đảm chấp nhận nó và tiếp tục chiến đấu.
    Nếu bạn chọn con đường sau khi ra trường là một người đến 40 năm sau vẫn không bị gọi là LẠC HẬU, thì đành phải học thôi, và dĩ nhiên không thể nói chuyện tiền khi chọn theo con đường này thôi.

    Do it yourshelf
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin anh đừng nhắc đến xiền ạ...nó làm con người ta đau khổ, bỏ công, hoa mắt và tinh thần lên cao mãnh liệt ạ!
    Nhất là đối với những ai đang mắc bệnh viêm màng túi + chờ những ngày dài dài để nhận chút trợ cấp còm cõi (như em)
    Thế cho nên khi nghe đến chữ $ thì coi như đầu óc ko còn nghĩ đến cái gì khác nữa, và đôi mắt thì mơ màng + liên tưởng đến nhiều thứ
    N&L
  5. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    tiền là tiên là phật là sức bật của tình yêu, là bát bún riêu khi đói .
    hê hê để có tiền thật thật khó, để tiêu tiền còn khó hơn .
    Vấn đề này nhạy cảm quá nhạy cảm quá .
    he he
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    theo em: tiền có thể mua được mọi thứ, nếu nó ở trong tay người có đầu óc (thông minh) , còn nếu ở trong tay kẻ ng* dốt thì sẽ tiêu tan nhanh chóng.
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  7. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    có tiền là mua được chuối, thậm chí... cả giám đốc của một câu lạc bộ chuối. Tất nhiện không loại trừ ngươi có tiền có thích ăn chuối hay không?
    nhímhànội
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Này chuột , vào đây quậy hả nhóc ???
    Xin trả lời thẳng vào vấn đề kẻo các bác bảo iem câu bài. Em yêu tiền lắm ạ , hehe
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    này, anh là ai thế sao cứ chọc em hoài...............
    mua hả? coi có đủ trình không đã, chỉ sợ chưa kịp mua thì đã chạy mất dép.........
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    này anh lạc đề rồi anh khỉ ạ, tiền thì ai mà không yêu chứ, nhưng em hỏi anh khía cạnh khác cơ mà..............gu gu gu ....anh dám phá topic của em......nhớ đếy.........
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

Chia sẻ trang này