1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadongnamay, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có tiền chưa chắc có quyền, có quyền cũng chưa chắc có tiền.Nhưng con đường dẫn từ có quyền đến có tiền dễ hơn từ có tiền đến có quyền. nhưng thường thi từ quyền đến tiền thường đi thẳng tới công ty bóc lịch luôn, vì vậy ngày đó ba bảo vào công ty NN làm thì từ chối bởi ko đủ sức.... ha cánh an toàn
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy cái từ này là điên hết cả người
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy cái từ này là điên hết cả người
  4. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc và danh dự là 2 thứ động đến dễ làm người ta nổi khùng nhất, tôi đã đọc được ở đâu đó câu này.
    Tiền có thể làm chúng ta mất đi những người bạn. Một người bạn, ko biết có đáng gọi là bạn ko, vay tôi 1.5 tr và không trả. Đã 2 năm rồi. Không đến nỗi siết nợ nhưng quan hệ của chúng tôi khá căng thẳng.
    Đồng tiền có 1 sức hút rất mạnh. Nó có thể làm cho người ta lao vào nó hăng say hơn bất kì thứ gì(kể cả gái ). Đôi khi chỉ vì lợi nhuận, người ta dễ dàng quên đi chữ Nghĩa. Cái này bản thân tôi hơn 1 lần được hân hạnh nếm. Đáng buồn lắm!
    Có 1 thời gian, tôi từng coi Tiền là mục tiêu sống của mình. Sau này về nước cho đến bao giờ mới có đủ để mua 1 căn hộ ở HN? Cho đến bao giờ mới có cái này,c ái nọ. Càng lăn lộn kiếm tiền tôi càng nghiệm ra, kiếm ra tiền cốt cũng chỉ để đảm bảo cho cuộc sống, tiền chỉ là 1 góc nhỏ trong cuộc sống. Nếu chạy theo đồng tiền thì Không Bao Giờ chúng ta thỏa mãn được. Lúc nào cũng dằn vặt, lúc nào cũng có kẻ hơn mình. Thế nên cứ sống thôi, không có tiền thì đúng là không thể sống được thật, nhưng không có Tình Người thì cuộc sống thiếu ý nghĩa và cô đơn lắm.
    Tôi không phủ nhận là tiêu chí đánh giá 1 thằng đàn ông thành đạt là thu nhập của anh ta.
    Được swanheart sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 30/05/2005
  5. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc và danh dự là 2 thứ động đến dễ làm người ta nổi khùng nhất, tôi đã đọc được ở đâu đó câu này.
    Tiền có thể làm chúng ta mất đi những người bạn. Một người bạn, ko biết có đáng gọi là bạn ko, vay tôi 1.5 tr và không trả. Đã 2 năm rồi. Không đến nỗi siết nợ nhưng quan hệ của chúng tôi khá căng thẳng.
    Đồng tiền có 1 sức hút rất mạnh. Nó có thể làm cho người ta lao vào nó hăng say hơn bất kì thứ gì(kể cả gái ). Đôi khi chỉ vì lợi nhuận, người ta dễ dàng quên đi chữ Nghĩa. Cái này bản thân tôi hơn 1 lần được hân hạnh nếm. Đáng buồn lắm!
    Có 1 thời gian, tôi từng coi Tiền là mục tiêu sống của mình. Sau này về nước cho đến bao giờ mới có đủ để mua 1 căn hộ ở HN? Cho đến bao giờ mới có cái này,c ái nọ. Càng lăn lộn kiếm tiền tôi càng nghiệm ra, kiếm ra tiền cốt cũng chỉ để đảm bảo cho cuộc sống, tiền chỉ là 1 góc nhỏ trong cuộc sống. Nếu chạy theo đồng tiền thì Không Bao Giờ chúng ta thỏa mãn được. Lúc nào cũng dằn vặt, lúc nào cũng có kẻ hơn mình. Thế nên cứ sống thôi, không có tiền thì đúng là không thể sống được thật, nhưng không có Tình Người thì cuộc sống thiếu ý nghĩa và cô đơn lắm.
    Tôi không phủ nhận là tiêu chí đánh giá 1 thằng đàn ông thành đạt là thu nhập của anh ta.
    Được swanheart sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 30/05/2005
  6. Cat_Cat

    Cat_Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tiền... luôn luôn là mục đích mà người ta phải đạt được bằng mọi giá.
    Cat có bà chị chấp nhận cuộc sống "chồng hờ vợ tạm" với người đàn ông 63 tuổi cũng vì tiền. Nhỏ bạn thân dùng mọi cách để quen và làm người yêu của các anh chàng nhiều tiền lắm của khoái gái đẹp, lúc nào cũng suy tính xem bằng cách nào để moi được nhiều tiền. Tiền làm cho họ tự tin ngẩng cao đầu khi vào nhà hàng sang trọng với xe xịn, DT xịn, đồ hiệu nhưng... một người luôn lo lắng người ta biết mình đang sống kiểu ăn bánh trả tiền, người thì lúc nào cũng lo căng óc ra đối phó, sợ người này gặp người kia, trong đầu lúc nào cũng có sẵn hàng trăm câu nói dối. Một nhỏ bạn khác nhìn vào cảnh 2 người ở trên mà khao khát "Giá mà tao cũng được như thế", bó tay,
    Hôm qua xem một vở kịch nội dung túm lại cũng vì tiền, chức quyền làm cho mọi người sống chung dưới một mái nhà tình cảm cũng lạnh như tiền, con xa bố mẹ, vợ chồng xa nhau...
    Nếu tôi không sống trong cảnh không cần lo nghĩ về chuyện tiền nong, gia đình êm ấm thì liệu tôi có suy nghĩ như bạn bè tôi không, tôi cũng không chắc nữa.
    Nói túm lại tiền lúc nào cũng cần, nhưng vì nó mà có thể hy sinh mọi thứ, đạp lên tất cả mọi thứ... thì có đáng không nhỉ???
  7. Cat_Cat

    Cat_Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tiền... luôn luôn là mục đích mà người ta phải đạt được bằng mọi giá.
    Cat có bà chị chấp nhận cuộc sống "chồng hờ vợ tạm" với người đàn ông 63 tuổi cũng vì tiền. Nhỏ bạn thân dùng mọi cách để quen và làm người yêu của các anh chàng nhiều tiền lắm của khoái gái đẹp, lúc nào cũng suy tính xem bằng cách nào để moi được nhiều tiền. Tiền làm cho họ tự tin ngẩng cao đầu khi vào nhà hàng sang trọng với xe xịn, DT xịn, đồ hiệu nhưng... một người luôn lo lắng người ta biết mình đang sống kiểu ăn bánh trả tiền, người thì lúc nào cũng lo căng óc ra đối phó, sợ người này gặp người kia, trong đầu lúc nào cũng có sẵn hàng trăm câu nói dối. Một nhỏ bạn khác nhìn vào cảnh 2 người ở trên mà khao khát "Giá mà tao cũng được như thế", bó tay,
    Hôm qua xem một vở kịch nội dung túm lại cũng vì tiền, chức quyền làm cho mọi người sống chung dưới một mái nhà tình cảm cũng lạnh như tiền, con xa bố mẹ, vợ chồng xa nhau...
    Nếu tôi không sống trong cảnh không cần lo nghĩ về chuyện tiền nong, gia đình êm ấm thì liệu tôi có suy nghĩ như bạn bè tôi không, tôi cũng không chắc nữa.
    Nói túm lại tiền lúc nào cũng cần, nhưng vì nó mà có thể hy sinh mọi thứ, đạp lên tất cả mọi thứ... thì có đáng không nhỉ???
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nhìn topic này chẳng muốn chui vào nhưng ko thoát khỏi. Vì chữ gì "Tiền " ,lại tiền thấy mệt và chán ngắt nhưng ko có tiền thì ăn gì làm gì. Uống nước lã cầm hơi sao.
    Tiền có quan trọng ko . Có chứ nhưng fải đặt chữ " Tiền dưới góc độ nào ".Ôi ôi cần tiền để làm được nhiều việc hơn.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nhìn topic này chẳng muốn chui vào nhưng ko thoát khỏi. Vì chữ gì "Tiền " ,lại tiền thấy mệt và chán ngắt nhưng ko có tiền thì ăn gì làm gì. Uống nước lã cầm hơi sao.
    Tiền có quan trọng ko . Có chứ nhưng fải đặt chữ " Tiền dưới góc độ nào ".Ôi ôi cần tiền để làm được nhiều việc hơn.
  10. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung: Tiền làm cho người ta còn sợ người khác đến với mình vì tiền. Và làm cho người khác sợ người kia nghĩ mình đến với họ là do tiền của họ. híc

Chia sẻ trang này