1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi otdo, 10/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tiền có quan trọng không ??? hê hê, dù không muốn thì người ta cũng phải kiếm tiền, và ngưòi ta cũng chỉ làm từ thiện được nếu có tiền. Dù không muốn, thì người ta vẫn mang tiền ra để làm thước đo, một thước đo đã trở thành vô thức mà hình thành trong suy nghĩ của mỗi người. Và đơn giản một người bỏ ra nhiều tiền hơn để làm từ thiện sẽ được coi trọng hơn, mà tiền thì không thể hái được trên cái, cắt được từ giấy. Dù không muốn, những chẳng ai là không coi trọng đồng tiền, dù nó được kiếm bằng bất cứ hình thức, phương thức nào.
    Click it for relax:truongdu
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ----
    Đúng rồi ! Nhưng nếu coi trọng nó quá sẽ bị nó bóp méo nhân phẩm, dù bạn có trèo lên đỉnh núi Eve để lấy nó xuống .
    " Một người bỏ ra nhiều tiền hơn để làm từ thiện sẽ được coi trọng hơn " ...đây là một hiện tượng nhân phẩm bị bóp méo, cần phải loại bỏ...
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  3. NMNgocHa1982

    NMNgocHa1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    TIỀN là chiếc chìa khoá diệu kỳ cho ta mở mọi cánh cửa trên thế gian này TRỪ CÁNH CỬA THIÊN ĐƯỜNG!
  4. yeucontraihanoi

    yeucontraihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc tất cả những gì các nhân trong room nghỉ & viết ra rồi, tất nhiên là mỗi người một ý , nhưng mà có ai can đảm trả lời tôi là người đó ko cần tiền ko? tất nhiên tùy theo mức độ của sự việc & hoàn cảnh mà cái chữ "cần" ở mức nào, nhưng ko ai dám phủ định sự hiện diện của đồng tiền, còn mức độ ảnh hưởng của nó thì cần khách quan mà nói : đó là con dao 2 lưỡi. Thành ra, các bạn của tôi, tiền tốt hay xấu là do chính bản thân các bạn thôi. Riêng tôi, ko cần biết ai nghĩ gì về mình, tôi thấy : cuộc sống này cần có tiền, nếu ko có tiền thì điều đầu tiên là tôi ko thể nào online để viết những dòng này......hi .......đúng chứ các bạn ???
  5. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    có một thứ mà con người ko biết đích đâu mà đạt đến đó là TIỀN
    dù sao thì TIỀN là tất cả nhưng tất cả chưa chắc vì TIỀN
  6. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tiền ! Chủ đề muôn thủa chỉ đứng sau tình iu .
    Túm lại là người nói ra kẻ nói vào , người quá quan trọng tiền và người lại hơi xem nhẹ nó.Nói gì thì nói tiền cũng vẫn chỉ có 1 chức năng phương tiện.Nhưng cuộc sống hiện đại, ai nói không cần tiền thì đó là lời nói dối .Làm sao có thể sống, sống 1 cách đàng hoàng cho ra sống mà không có tiền được cơ chứ ?
    Chúng ta học hùng hục , ai cũng lao đầu vào thi đại học, đâu phải chỉ vì cái danh , học để sau này ra trường có 1 việc làm tử tế.Làm vì niềm đam mê ư ?Có thể có thật, nhưng làm (ý tôi nói là 1 công việc _nghề nghiệp ) không có tiền lương bạn có làm không ?
    Nhưng làm chỉ vì tiền, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền chẳng có cái gì thay thế được tiền thì đúng là điên , đời còn lắm cái thú vị lắm.Không hưởng hết coi như chưa sống .Và cũng còn rất nhiều thứ không thể mua được tiền đâu bạn ạ, không thể .......

Chia sẻ trang này