1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tiền

    ..."Nó lại mừng nhau cái sự giàu
    Trăm nghìn vạn mớ đổ vào đâu
    Phen này ông quyết đi buôn bạc
    Đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu"..
    Hèm hèm, nói đến sự giầu có, nghĩa là rủng rỉnh tiền bạc, là vênh mặt với đời. Đúng vậy, khi chúng ta bước ra đường, bất chợt bắt gặp một gã, (nếu không muốn nói là thằng) đầu vàng ệch, bộ mặt vênh váo phóng một con xe đắt lòi mắt (@ chẳng hạn..) ui' zời, cứ như là trên đời này chỉ có một mình mình mà thôi vậy. Cuộc đời là như vậy, mọi người sống để phục vụ một mục đích chung, đó là kiếm tiền, thử hỏi nếu không có tiền, chúng ta sẽ sống ra sao, à vẫn sống được, nhưng đàn ông phải để râu dài, đóng khố bằng vỏ cây, và phụ nữ phải để trần, mặc độc cái váy bằng lá cây, ra ra vào vào một cái hang tối thui, không có nền văn minh ở đó, con người sẽ dùng sự trao đổi là chính, và ở đó, tiếng nói bằng tiếng hú ú ú ú ú ú ú ú, răng trắng nhởn như răng chó, hê hê hê, nói hơi quá, nhưng đúng vậy. Và cũng vì vậy, chúng ta phải lăn lê, bò toài để chiến đấu với cuộc sống chật vật, kiếm được ít xiềng để chi để tiêu.
    Người ta có nhiều cách kiếm tiền, bằng mánh khoé, bằng kiến thức, bằng cả vốn tự có, khà khà, nhưng trong bất cứ thời đại nào, kiếm tiền phi pháp là cách làm giàu nhanh nhất, nó đòi hỏi con người ta phải có khả năng thích nghi, chịu đựng và phải có một cái đầu đủ lạnh để dựa cột xử bắn mà không phải run đến nỗi vãi..... tè nhá. Có ai trong số chúng ta làm được điều ấy, đảm bảo chỉ trong vòng một năm, chung ta sẽ giàu, tôi dám đánh cược vì điều này.
    Còn nếu kiếm tiền bằng kiến thức của chúng ta, bao nhiêu một tháng là đủ, 500000đồng, 1 triệu hay 10 triệu... cũng chẳng đủ để cưỡi một con xe xa xỉ để vênh mặt với đời, có thể có bạn sẽ hỏi, làm sao cứ phải vênh mặt với đời mới được, à, thì đơn giản thôi, vì chẳng ai muốn cắm mặt xuống đất, đúng không bạn??!!!!
    Khi chúng ta có đồng tiền trong tay, ôi thôi, anh em bạn bè đông vãi.... .Nhời ăn tiếng nói của chúng ta vang như đồng, nói ai cũng phải nghe, vâng dạ đầy đủ, chúng ta vung tiền ra, để bịt miệng thiên hạ, việc ấy đơn giản, nói cách khác là " nói có kẻ nghe, đe có người sợ.." Nhưng, khi chúng ta hết tiền, hô hô hô, thôi thì tiên sư đời, anh em bạn bè đâu chẳng thấy, toàn thấy thất bại và đắng cay, đúng là .."còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết ông tôi...", lúc đó, chúng ta mới thấu hiểu cái mà người ta gọi là "giá trị đồng tiền". Nhưng một cái thực tế là, đồng tiền chúng ta sử dụng nó hay được đặt ở đâu các bạn biết không, ở trong ví của chúng ta, trong cái túi nằm chỗ mà người ta hay gọi là "mông". Như vậy nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm , nhưng cái đáng nói ở đây không phải là cái chỗ đồng tiền nó nằm ở đó, mà là cái chỗ mà đồng tiền nó ngự trị, đó chính là cái cách mọi người nghĩ về đồng tiền. Với tất cả mọi người, không trừ một ai, từ nhà chính trị gia lỗi lạc, đến các văn nhân nổi tiếng, là những người ít dính dáng đến tiền bạc nhất, cũng có cách nghĩ về đồng tiền không khác gì người bình thường cho lắm, nếu không, đã chẳng có những tác phẩm hay ra đời, vi dụ như trong văn học nước ngoài, có "Những người khốn khổ _ Victor Hugo" văn học Việt nam có : Người ngựa ngựa người của Nguyễn Công Hoan, v v và v va....
    Như vậy, đồng tiền nó ngự trị trong từng suy nghĩ nhỏ nhặt nhất của chúng ta, nó sẽ giết chết những giá trị về văn hoá, đạo đức và lối sống, nó sẽ chi phối tất cả các hoạt động tinh thần của con người, người ta chỉ biết chết vì nó, chứ không biết cách làm thế nào để nó trở thành có ích, à, có một số người làm được điều đó, nhưng đáng tiếc là cái thời đại các ông cụ đồ thoái thác việc quan trường để về thành ông đồ dạy học đã hết rồi, thay vào đó là cái thói tham lam ích kỉ và bon chen của cuộc sống hiện đại, và vì vậy, tại sao chúng ta lại phải trở thành các ông đồ già cho được cơ chứ, đúng không các bạn, hãy nói câu "Mac ke no" cho nó nhẹ nợ, như người ta vẫn nói, "cuộc đời có vay có trả, cái gì nó đến thì nó sẽ đến, ai theo tôi thì giơ tay lên, nào.... Everybody say yeah!!!!!!



    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Em,em giơ tay.Ý kiến của anh Nhất VN đúng là quá chí lý.Anh đúng là xứng với cái nick của anh.Anh đi chép được ửa đâu mà hay thía?Đùa thế thôi chứ em ko biết gì hết cả,em còn đang đi học,chưa bon chen với cuộc sống như anh chị nên em ko hiểu tiền có sức quan trọng và mạnh đến mức nào.Mọi ngày em vẫn phải ngửa tay ra xin tiền của bố mẹ,ko phải lo lắng nếu thiếu tiền,ko phải lao động hay chạy chọt việc làm để kiếm từng đồng từng xu 1.Em cũng chỉ chơi với những người bạn trong trường,chỉ là vô tư nên cũng ko phải lo đến việc có tiền để có bạn như anh chị lớn hay ko.
    Ko lẽ làm người lớn khổ đến như thế.Và ko lẽ đồng tiền nó quan trọng như thế?
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Tiền là giấy ta mất nhau từ đây chắc là ai cũng đã từng nghe thấy câu hát này một lần rồi đúng không hả.Nhưng mà liệu tiền là giấy thật đấy nhưng mà ta có xa nhau được không hả.Đúng là trong cuộc ssóng bon chen thì có tiền là có tất cả không bỏ sót một thứ gì nhưng mà các bạn ơi tiền sẽ không mua được một thứ mà chúng ta những ai trong box đều có.Các bạn biết đó là gì không hả đó là tình cảm chân thành của các thành viên trong box của mình với nhau không hề chịu bởi sự chi phối của đồng tiền.Tất cả chúng ta đến với nhau bằng cả niềm đam mê và yêu thích chứ không phải chúng ta đến với nhau bởi những tính toán của cuộc sống và điều này làm tôi rất vui vì ở đây tôi luôn tìm được những người bạn chân thành đối với mình
    Jindo_Love
  4. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như an_an cũng vẫn chưa hiểu nhiều về cuộc sống .Đọc bài của anh nhatvietnam em thấy cuộc sống thật đáng sợ .Nhưng em tin sẽ vẫn có những con người như trong box chúng ta .Ko fải vì tiền mà thân thiết với nhau .Mà đến với nhau bằng tình cảm và sự chân thành .
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  5. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tiền quan trọng nhưng nó ko thể quyết định dc mọi thứ ,có những cái tiền bạc ko thể mua hoặc chiếm dụng dc ,cuộc sống cũng ko thực sự đáng sợ nếu ta biết kiếm ra 1 đồng tiền chân chính
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    có tiền mà lợi dụng nó cũng hổng tốt đâu mọi người nhỉ ,em mới đi làm nhiều lúc cứ tiêu cho bạt mạng chẳng bít đâu là đâu nhưng có lúc cần thì .............cậy mồm em cũng hổng dc xu nèo
  7. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói vậy nhưng dù sao cũng fải dành dụm để khi cần đến chứ HD . Cố gắng nha mày đừng tiêu linh tinh quá cần có kế hoạch chứ . Dành dụm để năm sau cưới chồng ... he he
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cưới á ,ai là chú rể nèo
    to HDV:,tao bảo 2 năm nữa chớ ,mọi người chuẩn bị đi là vừa ,em lấy tiền"cơm" cao lém
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Lại lạc chủ đề rồi kìa Huong_duong......
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi gần 19 tuổi tôi kiếm được những đồng tiền đầu tiên , chấm rứt những ngày phải lĩnh lương tiêu vặt từ ngân hàng bố, số tiền kiếm được tôi phục vụ cho việc học của mình, tôi hoàn toàn tự lập, sướng
    Kiếm được đồng tiền mới thấy đồng tiền quý, mới thấy những lúc mình cứ hồn nhiên xin tiền của bố tiêu pha, đôi lúc bạt mạng , sợ
    Tiền tuy quý thật, nhưng mà tiền cũng không là gì,như soidem nói, tiền khôngmua được tình cảm mà chúng ta dành cho nhau.Có thể bạn đã cật lực kiếm tiền , đã không dám tiêu pha mua sắm... nhưng mà khi bạn của bạn cần.. chắc bạn không ngại ngần móc hết.....
    Tôi có thằng em nhận, học lớp 10,ngày nào gặp nó cũng khoe có đồ mới đồ độc, choáng, nó noí " em đỉnh nhấttrường." Nay rủ đi HN sắm đồ, mai rủ đi Hạ Long mua quần áo.Tiền đâu ra? " em nhớ mã số két của mẹ em rồi...." xã hội bâygiờ không it những người như thế..... vì sao? vì đấy là xã hội .
    Đồng tiền có 2 mặt .... nếu nhìn ở mặt tốt nó sẽ tốt thế nên tôi cứ nhìn nó ở mặt tốt thôi, Tôi tiếp tục công việc của mình đây, dù công việc tôi không hứng thú... nhưng tôi phải kiếm tiền.. tôi luôn khát khao được học..và nếu không có tiền thì tôi không làm được gì... bạn đừng nhìn vào cái mặt trái của đồng tiền, đừng nhìn vào những người thừa tiền lắm của để so sánh đê mỉa mai, bạn hãy kiếm tiền bằng đôi bàn tay sạch, bằng chất xám của chính bạn... nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy, phải không?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này