1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Sáng thì như thế nhưng mà bi giờ lại trái ngược lại rùi......Đi ăn kem đê An_an_an ơiii!!!

    Kẻ thù của Head-Admin TTVNOnline

    [​IMG]
  2. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    anh P mới lĩnh lương ạ ,anh đỉu nhá rủ mỗi an_an đi thui à ,ko cho em đi với hả ,chẳng công bằng giè cả , thui ,em quý anh P nhứt mà cho em với cả nhà mình đi nữa nhá
  3. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Anh P đỉu từ lâu roài bi giờ mày mới bit hả ? Mụn roài .
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  4. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ủa,
    anh phương có biệt hiệu là phương.......béo( ihih sorry anh phương nha đừng giận em nếu có giận thì giận..........ai đó đó đó)mà.mag đã béo thì sao nhỉ?mọi người biết không?
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hìhì,ăn ăn,.
    Dơ di vờ chả hiểu đang làm trò gì nữa.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  6. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hương thấy bên box gì ,mà gọi là Vimaru thì phải,The_river_of_love144 nói chuyện đáng yêu lắm,ko hiểu tại sao sang bên này lại có thái độ như vậy?Nhìn hình của The_river Hương thấy bé dễ thương nhưng có lẽ Hương nhìn nhầm người.
    Tiền bên này kiếm khá dễ,chỉ cần làm việc nho nhỏ là đủ để nuôi thân qua ngày.Hương ngày đi học tối làm thêm,vì vậy ko có bạn bè chi cả.Nhiều hôm buồn,ra công viên,1 mình mình đối mặt với hiện tại,thấy lòng cô quạnh.Có nhiều tiền,việc đầu tiên Hương làm sẽ là về lại VN.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Oè tiền ,khì tiền ôi tiền.. chán thế nhở làm thì it tiêu thì nhiều , Hồi chiều ông anh nhận qua cho 50 khìn "cô ăn sáng"rồidúicho1 cái "vé " mời ăn cơm giá cao, giẫy nẩy. khóc hu hu kêu oaioái . anh nhăn mặt"cáicon bé này anh mày cưới vợmà mày khôngvui à?" Hu hu anh ơi .. em thích lắmvui lắm, nhưng mà huhu , thôi rùi tiền anhcho ăn sáng em để đi ăncơm giácaocủa anh được không?"tuỳ cô " he hé chết t ôi rồi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Sáng lại bị bọn cầm tiền họ sang đòi nợ,móc mãi chả ra xu nào,quay sang nhờ NSCĐ đóng hộ,nó chưởi:"Mày chơi họ mà lại bắt người khác đóng tiền hộ thế hả?" rồi nó tát mình.Khé khé,chả sao.Tát cũng được,chưởi cũng được,miễn nó làm xong vẫn cứ thò tay vào túi mà móc xiền ra đóng cho mình là được.
    Chiều xin xèng tiêu vặt,được kha khá,cầm cự được trong khoảng 1 tuần lễ,chả đến nỗi nào.
    Nhiều lúc ko co xiền kể cũng chả chết chú nào.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  9. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    An_an giống chị trước kia .Học sinh ai mà chẳng vậy , thiếu xèng trầm trọng .Bao nhiêu thứ fải chi tiêu , đó là chị ăn vặt ít đó .Như an_an chắc chủ nợ kéo đến đầy nhà Đừng giận chị nhá đùa mà .
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Với học sinh , ko có nhìu xiền thì cũng là chuyện thường thui . Nhưng chị biết ko ? chị nói vậy đâu có đúng . Ăn_ăn đóng xiền , chứ ko phải bị đòi nợ . Thậm chí , nếu kể ra những gì người khác nợ ăn_ăn mới gọi là nhìu . Học sinh cũng có cái khổ của học sinh là thế phải ko chị ?!?
    Người ta ko có nhìu xiền thì cứ làm những gì đủ khả năng chi trả của họ thôi . Nhưng sao đời lại có nhìu cái trớ trêu vậy chứ ? Những lúc người ta càng thiếu , lại càng có nhìu cái đổ lên đầu . Đã thiếu xiền lại phải gọi điện cho bà chị chỉ vì thấy ông xã lên mạng . Mà bà chị đã dặn , nếu gặp ông xã thì báo cho chị . Vậy rùi cuối cùng đã ko gặp được bà chị , lại mất toi 2000 tiền điện thoại .thế có cay ko chứ . Tối đến may mà gặp được ...ân nhân . Ko quả đó chắc chít !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....

Chia sẻ trang này