1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Mới mấy hôm trước được đưa tiền xong,mấy trăm nghìn chứ có phải ít đâu,thế mà vèo 1 cái,trơ ra còn mỗi 2 chọoc,tiêu đến hết ngày mai chắc cũng cạn sạch sẽ.Lại mở miệng xin tiền:"Con xin 5ooo,con hết tiền tiêu roài".Được bố đưa cho 1 đống xèng lẻ,ngồi đếm đếm,dở dở,áaaaaaaa,có tờ 10ooo kẹp dít,.Lãi to quá.Xin 5 được 10,1 gấp đôi,biết thế mình xin 50ooo,thế có phải là mình được hẳn 1 trăm ko?Ngu thật.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  2. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    an_an nhà mình trông thế mà tham nhỉ .sáng mẹ hỏi "còn tiền ko?_con còn mấy nghìn à " he' hé sao hôm nay mẹ hay thía ko biết tự dưng lại cho tiền ,biết thế nói hổng còn xu nào cho xong
  3. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    sắp tết roài mà nghèo vẫn hoàn nghèo ,em ứ mong đến tết gì cả tai em lớn roài hổng dc nhìu xiền mừng như trước nữa
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Khi trước bố mẹ biểu chuyển nhà đi rầu thúi ruột . May sao , chuyển đến nhà mới cũng có nhìu cái lợi : ko bị ai làm phiền nè , ít bị quản hơn , và được bố mẹ chìu hơn . Nói cho cùng chẳng bít ơt đâu thì sướn . Chỉ bít , bố mẹ mới đi đòi được xiền nhà , lại nhận được quà tết từ bên bác gửi vìa , thế là tết nầy bố mẹ có vẻ xông xênh hơn .
    Chợt hôm wa , vìa nhà bố mẹ hỏi : Có thích bố mẹ mua cho một cái xe mới ko ? Ko dùng xe cũ nữa . Kể ra thì cũng khoái , nhưng cũng tiếc cái xe cũ . Mình thích đi xe cào cào , vậy mừ bố mẹ nói đổi cho cái xe mini mới . Chẳng hỉu phải quyết định sao , đang phân vân . Rồi bất chợt mẹ lại nói : thôi , đi tạm xe đó , lúc khác mua xe máy có hơn ko . Bố có vẻ cũng ưng ưng , bố lại hỏi : Con có bít đi xe máy ko ? Trời , bố hỏi vậy rõ là ko muốn mua xe cho con . Bố có bao giờ cho con tập xe đâu . Nhưng chả sao , mình cứ nói : Tập xe máy chắc cũng chỉ mấy bữa là bít . Bố biết điều đó , nhưng bố lại nói : Bố chỉ sợ con đi ko cẩn thận , chỉ được cái phóng nhanh là giỏi .
    Chán thía ko bít . Lúc ko có xiền cũng bùn , lúc có xiền cũng bùn . Làm sao vậy ko bít !?!
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....

Chia sẻ trang này